Đà Nẵng khuyết nhiều vị trí đã chơi không lấn lướt hơn Nam Định nhưng họ lại tận dụng cơ hội quá tốt. Chơi trên sân Chi Lăng rộn ràng kèn trống đã giúp sắc cam hào hứng và kiên nhẫn lội ngược dòng sau khi ghi bàn trước. Phút 25, cả hàng thủ Nam Định đều bị gãy sau quả chuyền từ biên phải để bóng trôi ra sau cho Minh Tuấn đệm bóng nhẹ cận thành, mở điểm.
Đội cuối bảng Nam Định không còn gì để mất đã nhào lên ăn miếng trả miếng và được đền đáp với hai bàn thắng dễ. Phút 38, Lương Phúc phá bẫy việt vị của Đà Nẵng rồi dễ dàng sút vào góc xa khung thành, gỡ 1-1. Bất ngờ ở cuối hiệp một, hàng phòng ngự Đà Nẵng lại xao lãng để sổng Philip ra chân rất nhanh và mạnh vào góc hẹp dội chân thủ môn Văn Hạnh đi luôn vào lưới, dẫn ngược 2-1.
Lúc này, người anh em Hà Nội T&T vào trận trễ 5 phút so với trận đấu trên sân Chi Lăng và suốt cả hiệp một vẫn không thể chọc thủng lưới khách Hoàng Anh Gia Lai. Liên tiếp các pha bắn phá của Benicio hay Quốc Long và Ngọc Duy vẫn không thắng nổi thủ môn Silhavy.
Vào giữa hiệp hai ở sân Chi Lăng, các học trò Huỳnh Đức đã khuất phục Nam Định với hai pha ghi bàn thật dễ. Chỉ trong bốn phút (60 và 64), hậu vệ phải Hùng Sơn đã nổi lên như một người hùng. Anh có pha đột nhập vòng cấm và tung vôlê chéo góc rất đẹp gỡ 2-2 và một đường chuyền loại hàng thủ khách cho Nguyễn Rogerio đánh đầu ấn định 3-2.
Đà Nẵng vô địch lượt đi sau một chiến thắng như mê ngủ trước Nam Định. Ảnh: TRẦN HUY TƯỜNG
Vài phút sau ở sân Hàng Đẫy, chân sút duyên Gonzalo vào sân thay Endene đầu hiệp hai đã nhanh chân xỉa bóng trước cú nhoài người bất lực của Silhavy, ghi bàn duy nhất.
Đà Nẵng vô địch lượt đi và đội bóng cùng ông chủ Hà Nội T&T nối gót về nhì bất chấp đối thủ lớn nhất Bình Dương đá sau 1 tiếng tiếp khách Hải Phòng.
Không có thuyền trưởng Đặng Trần Chỉnh trên ghế chỉ đạo, Bình Dương vẫn đủ sức dội cơn mưa gôn ba bàn vào lưới Hải Phòng chỉ trong 24 phút đầu. Anh Đức là tác giả của hai bàn thắng điệu và đẹp vào lưới thủ môn Quang Huy (phút 8 và 15). Khách có quả phạt đền ở phút 21 và Leandro gỡ 1-2 trên chấm 11 m nhưng chỉ 3 phút sau, Kesley đã đào sâu cách biệt lên 3-1.
Trận đấu sôi lên ở phút 59, khi trọng tài Vũ Bảo Linh truất quyền thi đấu của Văn Hải (Bình Dương) và Lazaro (Hải Phòng) đánh nhau sau một pha va chạm. Cổ động viên khách đã đốt pháo sáng đì đùng. Lực lượng bảo vệ sân Bình Dương phải ra tay dẹp loạn.
Thắng dễ Hải Phòng 3-1, thầy trò Đặng Trần Chỉnh vẫn đứng thứ ba vì kém Đà Nẵng 2 điểm và cùng 25 điểm với Hà Nội nhưng thua hiệu số bàn thắng bại.
Các trận đấu khác Đồng Tâm Long An - NaviBank Sài Gòn 1-1: Với nỗ lực đào thoát khỏi nhóm đèn đỏ, đội khách chơi rất chặt chẽ và chắt chiu cơ hội. Phút 65, hàng thủ chủ nhà để sổng Trindade chớp thời cơ sút cận thành mở điểm. Thế nhưng chỉ 8 phút sau, Danny gỡ 1-1 khiến cả hai đội kìm chân nhau ở nhóm nguy hiểm. Khánh Hòa - Hòa Phát Hà Nội 1-3: Chủ nhà bị dẫn trước từ quả phạt đền 11 m do Eduardo ghi và kịp gỡ nhờ Agostinho lập công trong hiệp một. Tuy nhiên, Khánh Hòa đã không thể giữ sạch mành lưới ở hiệp hai với hai bàn thắng của Thành Trung (phút 55) và Timothy (phút 86). Thanh Hóa - Đồng Tháp 0-0: Cơ hội đến rất nhiều với chủ nhà nhưng các chân sút quá vô duyên đã không một lần biết làm thủng lưới khách. Lối chơi phòng ngự phản công của Đồng Tháp với tư tưởng không thua đã giúp họ lấy 1 điểm thành công như chỉ tiêu. Sông Lam Nghệ An - Ninh Bình 0-0: Khán giả sân Vinh không vui khi đội nhà bị cầm chân không bàn thắng. Lần lượt các chân sút Văn Quyến, Dalibor đều dứt điểm không quá khó với thủ môn Đinh Hoàng La hoặc chỉ đưa bóng ra ngoài. Khách gần như không có cơ hội rõ ràng nào khi vấp phải sự cứng rắn của hàng thủ Sông Lam Nghệ An. Bảng xếp hạng: 1. Đà Nẵng (27 điểm); 2. Hà Nội T&T (25); 3. Bình Dương (25); 4. Đồng Tháp (21); 5. Ninh Bình (21); 6. Khánh Hòa (20); 7. Hải Phòng (20); 8. Sông Lam Nghệ An (19); 9. Thanh Hóa (16); 10. Hoàng Anh Gia Lai (14); 11. Hòa Phát Hà Nội (14); 12. Đồng Tâm Long An (12); 13. NaviBank Sài Gòn (10); 14. Nam Định (8). Đồng Tâm Long An và Hòa Phát Hà Nội còn một trận chưa đá. |
GIA HUY - TUẤN ĐẠT