Không có việc trù dập học sinh

(PL)-Trong số báo ra ngày 17-8, Pháp Luật TP.HCM có thông tin về hai nữ sinh Diệp Anh và Bích Ngọc đang là học sinh Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) đã chết trong khách sạn cùng với hơn 30 vỉ thuốc ngủ.

Danh tính, nguyên nhân của hai cái chết cũng đã được ban giám hiệu nhà trường và cơ quan công an xác minh làm rõ. Tuy nhiên, trong mấy ngày qua, cộng đồng dân cư mạng cũng xôn xao hai cái chết đó là do bị giáo viên trù dập bởi nội dung một entry “Hận” của một blogger có tên “Nhím béo” - mà tác giả chính là Diệp Anh. Khi tìm hiểu xác minh, phóng viên cũng nhận được thông tin từ phía gia đình một nạn nhân cũng cho rằng “con họ bị giáo viên chủ nhiệm trù dập”.

Chiều qua (18-8), bà Lê Mai Anh, Hiệu phó Trường THPT Chu Văn An, đã bác bỏ những thông tin trên. Bà Mai Anh cũng bác bỏ thông tin liệu có phải do áp lực học hành quá lớn của một trường điểm của thành phố khiến nhiều học sinh lo sợ. Theo bà Mai Anh, nhà trường thường xuyên có các hoạt động ngoại khóa như khiêu vũ, nhóm về nguồn... giúp các em thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

TỐ NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới