Không còn ai cứu Sài Gòn FC

(PLO)- Lãnh đạo CLB Sài Gòn bỗng dưng “mất tích” cả chục ngày qua, các cuộc điện thoại đều ngoài vùng phủ sóng. Liệu sau Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức, còn ai tiếp tục nhảy khỏi con tàu đang đắm…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kênh thông tin chính thức của Sài Gòn FC trên mạng xã hội sau ba ngày im hơi lặng tiếng đã đăng dòng trạng thái “Siết tay nhau trước thử thách ở trận tiếp theo”. Tuy vậy, hiện tại họ không biết ra Nam Định đá chung kết ngược kiểu gì khi nhiều cầu thủ được hứa hẹn sẽ trả 50% số tiền lót tay đến giờ cũng không biết gặp ai, đòi ai...

Xâu chuỗi những sự kiện ở nội bộ Sài Gòn FC trong hơn một tháng qua, người trong cuộc thực tế không bất ngờ với số phận long đong của một đội bóng cứ bị đẩy qua cấn lại. Ngày 30-9, chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch CLB Trần Hòa Bình chuyển giao vị trí và đội bóng cho nhà tài trợ mới, Sài Gòn FC đã thắng CLB TP.HCM 2-0, thoát khỏi suất cuối bảng.

Ngay lập tức, các cầu thủ đã nhận thưởng 2 tỉ đồng theo định mức thưởng của lãnh đạo mới: Mỗi trận thắng có 2 tỉ đồng, hòa 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau đó khi tiếp tục thắng SL Nghệ An 2-1 và hòa Viettel 1-1 thì số tiền 3 tỉ đồng thưởng lại được cầu thủ ví von là “ông chủ treo tiền cột mỡ”.

Hai trận thua tiếp theo trước Hải Phòng và Bình Định, không còn ai thấy lãnh đạo mới của Sài Gòn FC sát cánh mà chỉ nghe rằng nhà tài trợ mới đang gặp khó khăn.

Cầu thủ Sài Gòn FC giờ không biết ai là “ông chủ thật” của mình trong khi Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức đã nhảy khỏi con tàu đang đắm. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cầu thủ Sài Gòn FC giờ không biết ai là “ông chủ thật” của mình trong khi Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức đã nhảy khỏi con tàu đang đắm. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ngày 3-11, Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức sau trận thua SHB Đà Nẵng 0-1 đã… ở lại Đà Nẵng chăm sóc con gái đang nằm bệnh viện. Một tuần sau, ông Đức nhờ người quen vào đại bản doanh Sài Gòn FC dọn đồ đạc cá nhân gửi ra Đà Nẵng.

Đáng nói là trong lúc Sài Gòn FC gặp nhiều khó khăn ở V-League, không có lãnh đạo của nhà tài trợ bên cạnh. Công ty CP Bóng đá Sài Gòn trực tiếp quản lý CLB không có tiền và cũng không có quyền tự quyết mọi việc ở đội. Điện thoại của tân chủ tịch CLB hay lãnh đạo của tập đoàn nhà tài trợ mới đều ngoài vùng phủ sóng.

Số phận của Sài Gòn FC trong hai trận cuối rất cần sự động viên tinh thần và cần sự bình ổn để đá 90 phút chung kết ngược với Nam Định thì đằng này ai cũng cảm thấy hụt hẫng và bơ vơ.

Sài Gòn FC đang thất thế nhất ở cuộc đua trụ hạng V-League, với trận quyết đấu tại chảo lửa Thiên Trường vào cuối tuần này.

Một trận đấu mà Sài Gòn FC buộc phải thắng, vì một trận hòa Nam Định cũng sẽ tiễn họ sớm xuống hạng. Nhưng ở hoàn cảnh không còn nơi nương tựa thì chỉ có phép màu mới cứu được cho thầy trò HLV Phùng Thanh Phương.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm