Vòng 1, giai đoạn 2 V-League:

Không còn nhận ra thầy trò Popov

(PLO)- Đội Thanh Hóa dường như đã không còn là chính mình khi bỗng nhiên đấu pháp, mảng miếng nghèo nàn và bế tắc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Lượt trận đầu V-League nhóm A (nhóm tranh ngôi vô địch), trên sân nhà ĐA. Thanh Hóa tiếp TX. Nam Định và không còn nhận ra đội bóng bất bại ở bảy vòng đấu đầu tiên và liên tục ngự trị trên đỉnh bảng.

HLV Velizar Popov lại cũng đi theo vết xe đổ của các vị tiền nhiệm, “đầu” rất hay nhưng “sau” thì dở.

Đội bóng bất bại bảy lượt trận chơi rất hay từ sân nhà đến sân khách khi giai đoạn một đi hơn nửa lộ trình, ấy thế mà từ cú “sụp hầm” thua đội CA Hà Nội trên sân nhà, ĐA Thanh Hóa trở nên không còn là chính mình.

Ngọc Sơn ăn mừng bàn thắng sau pha đánh đầu cận thành mở điểm cho TX. Nam Định. Ảnh: VPF

Ngọc Sơn ăn mừng bàn thắng sau pha đánh đầu cận thành mở điểm cho TX. Nam Định. Ảnh: VPF

TX Nam Định đến Thanh Hóa làm khách chiều 16-7, trong khung gỗ của đội khách là thủ môn Nguyên Mạnh chơi rất xuất sắc, đó là chìa khóa để TX Nam Định rời Thanh Hóa có trọn ba điểm.

Nhưng điều quan trọng là Thanh Hóa, các chân sút không còn là chính mình, mảng miếng, phối hợp áp sát cầu môn không còn thấy nữa. Thay vào đó các chân sút Thanh Hóa thực hiện những cú sút xa, nhưng đó lại là cơ hội “tô điểm” cho sự xuất sắc của thủ môn người Nghệ An Nguyên Mạnh.

Sau trận thua đầu trên sân nhà trước CA Hà Nội, ĐA. Thanh Hóa tuột dài... Ảnh: VPF

Sau trận thua đầu trên sân nhà trước CA Hà Nội, ĐA. Thanh Hóa tuột dài... Ảnh: VPF

HLV Ppopov không còn vẻ cao ngạo như bảy lượt trận đầu mà thay vào đó là những cái ôm đầu tiếc nuối.

Khởi đi giai đoạn 1, HLV Popov đã nhào nặn lối chơi của Thanh Hóa rất biến hóa, đa dạng trong chiến thuật để áp sát cầu môn đối phương, thậm chí những “chiêu” dùng ngoại binh to, cao, khỏe, tì đè, che khuất tầm nhìn sát mặt cầu môn để ghi bàn rất tinh quái cũng không còn thấy nơi ĐA. Thanh Hóa.

ĐA Thanh Hóa dường như đã đánh mất chính mình, sau chuổi bảy trận bất bại và khi mất ngôi đầu bảng V-League.

Hai bàn thắng của TX Nam Định do công Trần Ngọc Sơn và Douglas Coutinho ghi vào các phút 32 và 43, đó là hai tuyệt phẩm. Ngọc Sơn đánh đầu cận thành từ pha rót bóng ở ngoài biên vào của Tô Văn Vũ, bàn thắng của Douglas lại là pha bóng chuyền về sai của cầu thủ Thanh Hóa.

Một trận thua sân nhà mà ĐA Thanh Hóa mắc lỗi sơ đẳng, chơi thiếu sáng tạo và bế tắc về đấu pháp. Fan ĐA. Thanh Hóa buồn và kéo nhau rời sân khi trận đấu còn chừng vài chục phút. Ở trận còn lại, đội CA Hà Nội hòa Hà Tĩnh 1-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm