Không sợ vô địch!

Sự thẳng thắn và khẳng khái của các CLB hứa hẹn cuộc chơi ở mùa bóng mới sẽ hấp dẫn hơn những mùa cũ. Mạnh như CLB Hà Nội nói lên khao khát muốn đòi lại chức vô địch của Viettel hay lấy cúp quốc gia và chơi lớn tại AFC Cup là chuyện bình thường, dù năm ngoái họ muốn thế mà không thành.

Bình Định dù là tân binh nhưng nhà đầu tư sẵn sàng treo thưởng 10 tỉ đồng cho ngôi vô địch V-League 2021. Ảnh:  PHƯƠNG NGHI

Còn nhiều bỡ ngỡ và vẫn còn giấu mình như tân binh V-League Bình Định cũng mạnh dạn thúc đẩy tinh thần thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng khi treo thưởng thêm 10 tỉ đồng cho chức vô địch, ngoài tiền thưởng của ban tổ chức. Thậm chí, nhà đầu tư của Bình Định rất đam mê chiến tích ngay ở mùa đầu tiên sau 12 năm tái ngộ V-League đã tung ra các gói thưởng “kích cầu” cho ngôi á quân 7 tỉ đồng hay hạng ba 5 tỉ đồng.

Đội bóng đất võ có tham vọng lớn nhưng việc họ đủ sức lấy giải ở V-League hay không là... ẩn số khó nói, như lúc chả ai nghĩ thầy trò Đức Thắng mới lấy cúp tập huấn trước các đối thủ sừng sỏ Sài Gòn, TP.HCM, Hà Nội. Dĩ nhiên, mọi so sánh là khập khiễng nhưng việc một tân binh dám nói, dám chơi sẽ góp phần cho V-League vui hơn.

Tân HLV Kiatisak của đội HA Gia Lai từng đá V-League hay cầm quân các đội tuyển Thái Lan lâu năm rất rành rẽ tâm tính của cuộc chơi. Zico Thái chia sẻ rất thật 14 đội bóng V-League mùa này ai cũng muốn vô địch cả, chẳng qua là không nói thẳng ra thôi.

HA Gia Lai chắc chắn thế! Kiatisak tiết lộ bầu Đức không giao chỉ tiêu cụ thể cho ông và học trò nhưng tự thân nhà cầm quân lẫn người chơi phải khao khát trở thành mạnh nhất.

Mỗi tháng bầu Đức trả lương cho Kiatisak 600 triệu đồng, gần gấp đôi mức ông trả cho HLV Park Hang-seo trong hai năm qua để gặt hái thành tích cho các đội tuyển Việt Nam, đủ thấy việc Zico Thái sang dẫn dắt đội bóng phố núi không hẳn đá cho vui.

Mùa V-League mới, có thể ai cũng muốn vô địch dù không nói nhưng khả năng vô địch có khoảng gần nửa tổng số 14 đội tham gia. Viettel trong lễ “rửa” ngai vua V-League 2020 đã đòi chơi ra trò ở AFC Champions League 2021 thì đấu trường quốc nội không đành lòng là kẻ đến sau.

Tương tự, Sài Gòn FC đã giành huy chương đồng mùa năm ngoái, không lẽ đặt chỉ tiêu thấp hơn. Nếu không nghĩ đến ngôi vô địch, Sài Gòn FC đã không “thay máu” triệt để với dư thừa chân sút Nhật, Hàn, Brazil làm của để dành thay thế không nghĩ ngợi.

Hay như CLB TP.HCM với những cuộc thay quân tướng rầm rộ, mời thầy giỏi Brazil, đưa tuyển thủ Mỹ Lee Nguyễn về không phải để làm cảnh. Thanh Hóa mời lại nhà cầm quân Petrovic từng vô địch cúp C1 châu Âu cùng sự thay đổi dàn lãnh đạo cũ kỹ cũng khao khát cờ đến tay là phất.

Những đội bóng khác như SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nam Định, B. Bình Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, SL Nghệ An, Than Quảng Ninh khi dốc sức vào nhóm đua vô địch thì không biết chuyện gì xảy ra.

Vấn đề là khi mùa bóng mới có càng nhiều đội mong muốn lên ngôi vua hơn, V-League mới càng có giá.

Không ngại đá các cúp châu Á

Có một thời hầu hết CLB bóng đá Việt Nam rất hoảng sợ khi xếp hạng cao ở V-League và Cúp Quốc gia buộc phải tham gia đấu trường châu Á. Từng có đội như SL Nghệ An chấp nhận nộp phạt cho AFC để không phải mất sức và tốn tiền đá giải châu lục.

Còn lại rất nhiều đội đá bỏ nhằm dưỡng sức và đỡ tốn tiền cho cái đích chủ yếu là trụ hạng V-League. Nhưng thời gian gần đây, bóng đá Việt Nam đã dần cởi bỏ sự mặc cảm để không còn “quanh quẩn cối xay” nữa. Nhiều đội nỗ lực giành ngôi cao nhằm giới thiệu mình với sự khẳng định đủ sức tranh chấp với làng bóng châu lục. TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm