Kim Pan-gon khuyên hoàng tử Ismail quay lại bóng đá

(PLO)-Chiến lược gia Hàn Quốc khuyên hoàng tử Ismail, chủ tịch CLB Johor Darul Tazim nên quay lại bóng đá...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến lược gia Hàn Quốc Kim Pan-gon, HLV đội tuyển Malaysia vô cùng sốc khi hay tin hoàng tử kế ngôi bang Johor của Malaysia, chủ nhân của CLB hùng mạnh Johor Darul Tazim (JDT) rời CLB.

Khi nghe tin, HLV Kim Pan-gon bày tỏ sự tiếc nuối khi một thành viên hoàng gia Malaysia mê bóng đá và làm bóng đá chân chính luôn khao khát vươn lên mà rời bóng đá.

Hoàng tử Ismail, chủ tịch CLB JDT chia tay bóng đá cách đây không lâu. Ảnh: Bernama

Hoàng tử Ismail, chủ tịch CLB JDT chia tay bóng đá cách đây không lâu. Ảnh: Bernama

Hoàng tử Ismail tuyên bố rời chiếc ghế chủ tịch JDT, chuyển giao CLB cho thành viên khác trong hoàng tộc rời xa bóng đá, chia tay bóng đá.

Vị hoàng tử 35 tuổi này không nói lý do mình rời bóng đá, nhưng dư luận Malaysia đoán già đoán non rằng, ông muốn nhiều CLB của Malaysia cũng quyết liệt làm bóng đá để tạo cạnh tranh lành mạnh và đưa bóng đá nước nhà đi lên. Nhưng cuối cùng ông không thấy được sự cạnh tranh, “một con én không làm nên mùa xuân” nên hoàng tử... nản.

HLV Kim Pan-gon vừa dẫn dắt tuyển Malaysia đánh bại Turkmenistan 3-1, liệu hoàng tử Ismail có thay đổi quay lại bóng đá? Ảnh: NST

HLV Kim Pan-gon vừa dẫn dắt tuyển Malaysia đánh bại Turkmenistan 3-1, liệu hoàng tử Ismail có thay đổi quay lại bóng đá? Ảnh: NST

Tuy nhiên HLV Kim Pan-gon đăng đàn: “Tôi biết, tôi nghe và tôi thấy hoàng tử Ismail khi tôi chưa đến Malaysia. Tôi biết vị ấy là một con người trăn trở vì bóng đá Malaysia, luôn khao khát vươn lên tầm châu lục. Bản thân ông luôn sang Tây Ban Nha, Anh, Pháp học hỏi quản trị bóng đá chuyên nghiệp để nâng tầm bóng đá Malaysia. Rồi ông ấy cũng ngồi vào ghế chủ tịch LĐBĐ Malaysia để vực dậy nền bóng đá nước nhà. Nay ông ấy rời khỏi bóng đá”.

Trước những lời thổ lộ tiếc nuối của một HLV từ Hàn Quốc, hoàng tử Ismail hứa sẽ xem xét để quay lại và không nản với bóng đá.

CLB JDT không có đối thủ trong nước, thâu tóm mọi danh hiệu nội địa trong một thập niên qua, cũng từng vô địch AFC Cup 2015. Tuy nhiên hoàng tử Ismail có phần... nản vì ở Malaysia ông không có sự cạnh tranh, một mình ông được ví là “con én không làm nên mùa xuân” nên ông rút.

Các đội tuyển Malaysia ra dự các giải quốc tế đều thể hiện rất kém cũng làm hoàng tử nản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm