Kỷ nguyên của Ronaldo đã kết thúc

(PLO)- Người hâm mộ cho rằng kỷ nguyên của Cristiano Ronaldo đã kết thúc sau khi siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha lãng phí hàng loạt cơ hội ghi bàn cho Al Nassr.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu cầu thủ của Manchester United Cristiano Ronaldo vẫn đang tìm lại bản năng săn bàn của mình ở Saudi Arabia, sau khi anh bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trong trận Al Nassr hòa Al Fateh 2-2 ở giải Saudi Pro League đêm qua và rạng sáng nay (4-2).

Ronaldo đã có bàn thắng đầu tiên ở Al Nassr với pha lập công gỡ hòa 2-2 trên chấm 11m ở phút 90+3 trước Al Fateh. Tuy nhiên, người hâm mộ cho rằng, kỷ nguyên của Ronaldo đã chấm dứt sau khi anh bỏ lỡ hàng loạt cơ hội trong 3 trận đấu đã qua tại Al Nassr.

Ronaldo đã "mở tài khoản" ở Al Nassr nhưng vẫn bị cho là hết thời. ẢNH: GETTY

Ronaldo đã "mở tài khoản" ở Al Nassr nhưng vẫn bị cho là hết thời. ẢNH: GETTY

Sau trận thua Al Ittihad 1-3 ở bán kết siêu cúp Saudi Arabia, chính HLV Rudi Garcia của Al Nassr đã đổ lỗi cho Ronaldo khiến đội nhà không thể lật ngược tình thế. Rudi Garcia nói: “Một trong những điều làm thay đổi cục diện trận đấu là cơ hội bị bỏ lỡ của Cristiano Ronaldo trong hiệp một.

Điều rất quan trọng là các cầu thủ phải chơi bình thường và không phải lúc nào cũng cố gắng đưa bóng cho Cristiano. Tôi nói với họ rằng họ phải đưa ra quyết định đúng đắn trên sân. Rõ ràng, khi Cristiano hoặc Anderson Talisca ở một mình và yêu cầu chuyền bóng, chúng tôi phải đưa bóng cho họ. Hai cầu thủ này có khả năng tạo ra sự khác biệt.

Tôi nghĩ đôi khi chúng tôi có những đường tạt bóng tốt, nhưng không có đủ người trong vòng cấm, đôi khi không có Ronaldo hay Talisca. Chúng tôi phải làm việc lại, phải có một trong số họ trong khu vực cấm địa và có thể người kia sẽ chơi bên ngoài khu vực đó”.

HLV Rudi Garcia không ngại đổ lỗi cho Ronaldo. ẢNH: MIRROR

HLV Rudi Garcia không ngại đổ lỗi cho Ronaldo. ẢNH: MIRROR

Bây giờ, Ronaldo lại liên tiếp bỏ lỡ những tình huống ngon ăn trong trận Al Nassr hòa Al Fateh 2-2 hôm nay. Ở thời điểm bị Al Fateh dẫn trước, Ronaldo có cơ hội gỡ hòa cho Al Nassr. Sau khi Talisca sút trúng cột dọc bật ra, bóng đến chân Ronaldo trong vòng cấm và CR7 thực hiện pha dứt điểm ngay đưa bóng lên trời.

Dường như Ronaldo không nhận ra mình đang ở một tình huống trống trải và còn nhiều thời gian xử lý. Vì thế, thay vì hãm bóng một nhịp tìm góc sút trước khung thành rộng mở, Ronaldo lại sút ngay. Ronaldo cũng có một tình huống dứt điểm đưa bóng chạm xà ngang.

Ronaldo đệm bóng vọt xà ngang trong tình huống này. ẢNH: SSC

Ronaldo đệm bóng vọt xà ngang trong tình huống này. ẢNH: SSC

Ngoài ra, siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha có pha sút bóng chéo góc đẳng cấp đưa bóng trúng cột dọc vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì anh đã rơi vào thế việt vị… cả mét. Và người hâm mộ tin rằng pha sút bóng vọt xà bỏ lỡ cơ hội ghi bàn của Ronaldo là khởi đầu cho sự kết thúc của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Một người hâm mộ bình luận trên mạng xã hội sau trận đấu: “Kỷ nguyên của Ronaldo có thể đã kết thúc”. Một người khác đơn giản bình luận về màn trình diễn của CR7: “Ronaldo thi đấu không tốt trong trận đấu này”. Người thứ ba khẳng định: “Ronaldo đã hoàn thành sự nghiệp của mình”.

Kỷ nguyên của Cristiano Ronado liệu đã chấm dứt chưa? ẢNH: SSC

Kỷ nguyên của Cristiano Ronado liệu đã chấm dứt chưa? ẢNH: SSC

Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã ký vào bản hợp đồng kỷ lục trị giá 173 triệu bảng/năm tại Al Nassr. Đây là mức lương cao nhất mà bất kỳ cầu thủ bóng đá nào từng kiếm được trong lịch sử. Ronaldo gia nhập gã khổng lồ bóng đá Saudi Arabia ngay sau World Cup 2022, chỉ vài tuần sau khi anh chấm dứt hợp đồng sớm với MU vì cuộc phỏng vấn bùng nổ của anh với Piers Morgan.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 17-4: Triệt phá đường dây tân dược giả giá hàng trăm tỉ đồng; ‘Hotgirl’ lừa bán người lãnh án

Bản tin trưa 17-4: Triệt phá đường dây tân dược giả giá hàng trăm tỉ đồng; ‘Hotgirl’ lừa bán người lãnh án

(PLO)- Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả hàng trăm tỉ đồng; 'Hot girl' lừa bán người bị phạt 17 năm tù; Bắt nữ giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động qua mạng; Dùng súng chống trả công an rồi bị kẹt giữa 2 bức tường phải nhờ giải cứu; Cái kết của nhóm dàn cảnh cưỡng đoạt tiền du khách ở Miếu Bà Chúa Xứ.

Đọc thêm

Ly kỳ VAR lật ngược tình thế cho Pháo thủ thành London

Ly kỳ VAR lật ngược tình thế cho Pháo thủ thành London

(PLO)- Arsenal đã thở phào nhẹ nhõm trong hiệp một trận lượt về tứ kết Champions League trước Real Madrid khi đội chủ nhà bị tước một quả phạt đền nhờ VAR can thiệp và các Pháo thủ thành London bảo toàn lực lượng để hiên ngang đi tiếp vào bán kết.

Cổ động viên trút giận lên Mbappe

Cổ động viên trút giận lên Mbappe

(PLO)- Dưới ánh đèn chói lòa của Santiago Bernabeu, nơi từng chứng kiến những màn lội ngược dòng kinh điển của Real Madrid, lại trở thành khoảnh khắc đáng quên trong đêm ê chề của ngôi sao người Pháp, khi các cổ động viên trút giận lên Mbappe.

Amorim ra phán quyết với Onana

Amorim ra phán quyết với Onana

(PLO)- HLV Ruben Amorim ra phán quyết với Onana trước trận tứ kết lượt về Europa League gặp Lyon trên sân nhà Old Trafford.

Vì sao MU không thể sa thải Amorim?

Vì sao MU không thể sa thải Amorim?

(PLO)- Huyền thoại của Liverpool Jamie Carragher đã giải thích lý do vì sao MU không thể sa thải Amorim dù “quỷ đỏ” thành Manchester đang trải qua mùa giải khó khăn.

Đội hình trong mơ của Liverpool mùa tới

Đội hình trong mơ của Liverpool mùa tới

(PLO)- Đội hình trong mơ của Liverpool mùa tới sẽ ra sao khi HLV Arne Slot muốn chiêu mộ cặp đôi của Bournemouth, còn Mo Salah và đội trưởng Virgil van Dijk ở lại.

Arsenal cảnh giác ‘ma thuật’ ở Bernabeu

Arsenal cảnh giác ‘ma thuật’ ở Bernabeu

(PLO)- HLV Mikel Arteta thừa nhận các học trò vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn giành suất vào bán kết UEFA Champions League và đặc biệt Arsenal cảnh giác ‘ma thuật’ ở Bernabeu của nhà đương kim vô địch Real Madrid.

Real Madrid và nỗi ám ảnh cựu vương UEFA Champions League

Real Madrid và nỗi ám ảnh cựu vương UEFA Champions League

(PLO)- Real Madrid buộc phải tạo nên cuộc lội ngược dòng vĩ đại trước Arsenal nếu muốn tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương UEFA Champions League vào rạng sáng 17-4, sau khi để thua 0-3 trận tứ kết lượt đi.