Lạ lùng bầu Hiển thưởng nóng cho SHB Đà Nẵng khi thua ngược Hà Nội

(PLO)-  Chỉ trong 3 phút thần thánh cuối trận, đội khách Hà Nội đã ngược dòng ngoạn mục để thắng SHB Đà Nẵng 2-1 và ngay lập tức bầu Hiển đã thưởng cho chủ nhà 200 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tan trận vòng 1/8 cúp quốc gia, ông bầu Đỗ Quang Hiển của đội Hà Nội đã xuống sân Hòa Xuân dặn dò CLB chủ nhà SHB Đà Nẵng. Thầy trò Phan Thanh Hùng nghiêm cẩn nghe bầu Hiển nói chuyện và vui mừng với khoản tiền thưởng nóng 200 triệu đồng.

Người chưa biết chuyện sẽ thấy rất lạ lùng khi ông bầu của đội này lại móc túi thưởng cho đội khác. Càng nhạy cảm hơn nữa là bầu Hiển thưởng cho SHB Đà Nẵng thua ngược rất kịch tính đội bóng của ông.

Thế nhưng làng bóng quốc nội không chút lạ lẫm với hình ảnh bầu Hiển vui tính và đam mê bóng đá hay có động tác mang lại tiếng cười cho cầu thủ Hà Nội lẫn SHB Đà Nẵng, nếu ông cảm thấy họ xứng đáng. Đội thua đã nhận 200 triệu đồng, có lẽ đội Hà Nội của ông giành chiến thắng có thưởng nhiều hơn. Người ngoài thấy lạ, còn người trong cuộc thấy bình thường.

Hai đội bóng thân quen có cuộc gặp gỡ một mất một còn. Ảnh: VPF.

Hai đội bóng thân quen có cuộc gặp gỡ một mất một còn. Ảnh: VPF.

Trở lại trận đấu giữa hai đội mà ông Hiển xem như người nhà. CLB Hà Nội trong trận cuối cùng của Quang Hải tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn nhưng các chân sút đều vô duyên với mành lưới của thủ môn Thanh Bình.

Bất ngờ ở phút 57, chân sút Đình Duy dứt điểm bị mất trụ nên bóng lăn rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, thủ môn Tấn Trường đổ người dù đúng hướng nhưng đôi tay bỗng dưng co lại, khiến quả bóng vừa đủ hơn lăn vào lưới. Một pha bóng hớ hênh thật khó tin với thủ môn tuyển quốc gia.

HLV Chun Jae-ho còn bao nhiêu vốn liếng tung hết vào sân, thay cả Quang Hải ra ngoài. Lần lượt các siêu dự bị Thành Lương, Thái Quý, Vladimir Siladi xuất hiện còn nước còn tát.

Thủ môn Tấn Trường lu mờ với pha bắt bóng... như không bắt, rồi sau đó hóa người hùng khi cản phá thành công cú sút 11 mét của đối phương. Ảnh: VPF.

Thủ môn Tấn Trường lu mờ với pha bắt bóng... như không bắt, rồi sau đó hóa người hùng khi cản phá thành công cú sút 11 mét của đối phương. Ảnh: VPF.

Phút 86, tất cả đều ngỡ cuộc chơi sẽ khép lại với phần thắng nghiêng về chủ nhà SHB Đà Nẵng, khi hậu vệ Văn Tới phạm lỗi với Kone bị trọng tài Mạnh Hải thổi phạt đền không cãi được. Trung vệ Anh Quang tự tin bước lên chấm đá phạt 11 mét. Tiếc cho cú sút của anh quá dễ dàng để thủ môn Tấn Trường cản phá.

Ngay sau pha sút hỏng phạt đền, Thành Lương có pha chuyền bóng chuẩn xác cho Thái Quý đánh đầu san bằng 1-1. Chưa hết, vào phút bù giờ, lại là Thành Lương rót bóng vào cận thành giúp Vladimir Siladi tung chân hạ gục Thanh Bình.

Cả đội Hà Nội mừng vui khôn tả. Vui nhất chắc là bầu Hiển. Nếu không thì ông đã không thưởng nóng cho đội… SHB Đà Nẵng.

Ngoại binh của SHB Đà Nẵng tạo ra quả phạt đền nhưng không thể vui khi đội nhà thua. Ảnh: VPF.

Ngoại binh của SHB Đà Nẵng tạo ra quả phạt đền nhưng không thể vui khi đội nhà thua. Ảnh: VPF.

Trận thắng lớn nhất ở vòng 1/8 cúp quốc gia là của đội V-League Viettel đại thắng Cần Thơ 5-0, Thanh Hóa qua mặt đội hạng Nhất Long An 4-0, Bình Phước thắng đậm Quảng Nam 3-0. Các trận đấu khác: HA Gia Lai - Hà Tĩnh 0-0 (luân lưu 5-3), TP.HCM – Sài Gòn 1-1 (luân lưu 3-4), Bình Định – Hải Phòng 1-0, Bà Rịa Vũng Tàu – Phố Hiến 0-0 (luân lưu 4-2).

Các cặp đấu tứ kết cúp quốc gia là: Hà Nội – Bình Phước, Sài Gòn FC – HA Gia Lai, Bà Rịa Vũng Tàu – Thanh Hóa, Bình Định – Viettel chưa xác định rõ thời điểm thi đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm