Giao hữu Indonesia - Argentina 0-2:

Lần này Shin Tae-yong không thể thắng nhà vô địch thế giới

(PLO)- Không có “chuyện cổ tích” tại Bung Karno, tuyển Indonesia đã thua Argentina 0-2 trong trận giao hữu vừa kết thúc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm năm về trước HLV Shin Tae-yong dẫn tuyển Hàn Quốc chạm trán với nhà vô địch thế giới Đức tại World Cup 2018 ở Nga và ông đã “biến” Đức thành cựu vô địch khi đánh bại đội bóng của Joachim Loew 2-0. Nhưng lần này dẫn quân tuyển Indonesia lại gặp những nhà vô địch thế giới, ông Shin không thể thắng nổi Argentina.

Đó là một so sánh vui khi nhà cầm quân người Hàn Quốc từng tạo “địa chấn” tại World Cup 2018 với đội tuyển Hàn Quốc là một tập thể đẳng cấp thế giới.

Leandro Paredes có bàn mở tỉ số 1-0 cho Argentina phút thứ 38. Ảnh: CTP

Leandro Paredes có bàn mở tỉ số 1-0 cho Argentina phút thứ 38. Ảnh: CTP

Còn Indonesia thì không thể, đội bóng chưa một lần lên ngôi vô địch Đông Nam Á làm sao có thể đánh bại Argentina dù họ thiếu nhiều trụ cột trong đó có Di Maria, Messi, Otamendi. Và Argentina chỉ như có một cử tập nhẹ. Họ chủ yếu cầm bóng chuyền, di chuyển nhẹ nhàng, các cầu thủ Indonesia cực khỏe nhưng lại phải chạy bở hơi tai để đuổi theo tranh và đoạt bóng.

HLV Shin Tae-yong tung ra đội hình mạnh nhất với những ngoại binh nhập tịch như Marc Klok, Elkan Baggott... chiếc băng đội trưởng vẫn thuộc về hậu vệ cánh Asnawi. Tuy nhiên trong khung gỗ của tuyển Indonesia lại là gương mặt mới Namun chưa chín chắn, người gác đền này mới lên tuyển lại đối đầu với đối thủ lớn. Manun đã nhiều lần lóng ngóng và suýt trả giá.

Chung cuộc, Argentina thắng chủ nhà Indonesia 2-0. Hai bàn thắng của nhà vô địch thế giới do công Leandro Paredes và Romero ghi vào các phút 38 và 55.

Một đội bóng ở khu vực vùng trũng của bóng đá thế giới chạm trán với nhà đương kim vô địch thế giới nó rất khác. Nhìn cách Argentina cầm bóng, chuyền bóng và chạy chỗ không thôi đã khiến các cầu thủ Indonesia thuộc hàng khỏe nhất Đông Nam Á mướt mồ hôi và hầu như nó giống như chơi “banh ma” vậy. Các học trò HLV Shin Tae-yong bị “ăn hành” suốt 90 phút bởi những cầu thủ bậc thầy về kỹ thuật.

Sau những giận hờn từ fan Indonesia khi Messi không đến đá rồi cuối cùng sân Bung Karno ngay giữa thủ đô Jakarta cũng “lấp đầy” khán giả với sức chứa 80 ngàn người.

Những ngày FIFA này tuyển Indonesia đã đá xong hai trận giao hữu. Ngày 15-6, Indonesia hòa đội khách Palestine 0-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm