Lễ ra trường đầy cảm xúc của học sinh lớp 5 ở một ngôi trường

(PLO)- Học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, quận 10, TP.HCM đã có buổi lễ ra trường đầy cảm xúc. 
Ngày 26-5, Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, quận 10 tổ chức lễ tri ân và ra trường cho học sinh lớp 5. Tại buổi lễ, trường đã trao cho các em giấy hoàn thành chương trình, kết thúc một hành trình để bước qua một ngôi trường mới.

Ngày 26-5, Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, quận 10 tổ chức lễ tri ân và ra trường cho học sinh lớp 5. Tại buổi lễ, trường đã trao cho các em giấy hoàn thành chương trình, kết thúc một hành trình để bước qua một ngôi trường mới.

Bà Đỗ Thị Mỹ Hoà, Hiệu trưởng nhà trường gửi lời chúc mừng tới 191 học sinh lớp 5 niên khóa 2018- 2023. "Dù với kết quả học tập như thế nào, có hài lòng hay chưa đạt được kỳ vọng như ba mẹ mong muốn, nhưng với thầy cô các em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo đúng phẩm chất và năng lực của mình" - bà Hoà chia sẻ.

Bà Đỗ Thị Mỹ Hoà, Hiệu trưởng nhà trường gửi lời chúc mừng tới 191 học sinh lớp 5 niên khóa 2018- 2023. "Dù với kết quả học tập như thế nào, có hài lòng hay chưa đạt được kỳ vọng như ba mẹ mong muốn, nhưng với thầy cô các em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo đúng phẩm chất và năng lực của mình" - bà Hoà chia sẻ.

"Cô mong muốn các em hãy mang theo hành trang bước vào ngôi trường THCS là hình ảnh một học sinh của ngôi trường tiểu học hạnh phúc Triệu Thị Trinh, là giá trị của sự tự tin, năng động, sáng tạo nhưng luôn khiêm nhường, biết yêu thương và sẻ chia" - bà Hoà nhắn gửi đến học trò thân yêu và không quên lưu lại khoảnh khắc đẹp bên các em.
"Cô mong muốn các em hãy mang theo hành trang bước vào ngôi trường THCS là hình ảnh một học sinh của ngôi trường tiểu học hạnh phúc Triệu Thị Trinh, là giá trị của sự tự tin, năng động, sáng tạo nhưng luôn khiêm nhường, biết yêu thương và sẻ chia" - bà Hoà nhắn gửi đến học trò thân yêu và không quên lưu lại khoảnh khắc đẹp bên các em.
Trong giây phút đặc biệt, cô trò cùng nhau lưu lại những kỷ niệm đẹp nơi mái trường Triệu Thị Trinh yêu dấu. "Cảm ơn các thầy cô đã luôn chăm lo, yêu thương và dạy dỗ chúng em nên người" - một học sinh chia sẻ.

Trong giây phút đặc biệt, cô trò cùng nhau lưu lại những kỷ niệm đẹp nơi mái trường Triệu Thị Trinh yêu dấu. "Cảm ơn các thầy cô đã luôn chăm lo, yêu thương và dạy dỗ chúng em nên người" - một học sinh chia sẻ.

Sau những giây phút đợi chờ, học sinh cười vang, hò hét và tung chiếc mũ cử nhân lên trời để kết thúc một chặng đường đã qua và mở ra một hành trang mới. Tạm biệt Triệu Thị Trinh, ngôi trường dấu yêu.

Sau những giây phút đợi chờ, học sinh cười vang, hò hét và tung chiếc mũ cử nhân lên trời để kết thúc một chặng đường đã qua và mở ra một hành trang mới. Tạm biệt Triệu Thị Trinh, ngôi trường dấu yêu.

Sau những phút giây sôi động, sân trường lặng im trong khoảnh khắc học sinh từng bước tiến lại gần bố mẹ để cài lên bông hoa tươi thắm với tất cả lòng biết ơn và sự kính yêu.

Sau những phút giây sôi động, sân trường lặng im trong khoảnh khắc học sinh từng bước tiến lại gần bố mẹ để cài lên bông hoa tươi thắm với tất cả lòng biết ơn và sự kính yêu.

Anh Nguyễn Đắc Thắng nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy con đã lớn khôn. Hai bố con cũng không quên lưu lại những khoảnh khắc trong thời khắc ý nghĩa này.

Anh Nguyễn Đắc Thắng nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy con đã lớn khôn. Hai bố con cũng không quên lưu lại những khoảnh khắc trong thời khắc ý nghĩa này.

Nhiều phụ huynh càng bất ngờ hơn khi nhận được những bức thư của con trong buổi lễ.

Nhiều phụ huynh càng bất ngờ hơn khi nhận được những bức thư của con trong buổi lễ.

"Cảm ơn ba mẹ đã luôn chăm sóc con những năm tháng qua. Con nhớ, khi con bị té, cha và ông ngoại hối hả dẫn con đến bệnh viện. Mẹ đang ở chỗ làm nhận được tin cũng nhanh chóng chạy về với con. Những sự việc đó, con không thể nào quên. Cảm ơn ba mẹ đã nuôi dạy con nên người" - Phụ huynh của em Thái Dương hạnh phúc khi đọc được những dòng chữ trên.

"Cảm ơn ba mẹ đã luôn chăm sóc con những năm tháng qua. Con nhớ, khi con bị té, cha và ông ngoại hối hả dẫn con đến bệnh viện. Mẹ đang ở chỗ làm nhận được tin cũng nhanh chóng chạy về với con. Những sự việc đó, con không thể nào quên. Cảm ơn ba mẹ đã nuôi dạy con nên người" - Phụ huynh của em Thái Dương hạnh phúc khi đọc được những dòng chữ trên.

"Lần đầu tiên em được tham dự một buổi lễ ý nghĩa như vậy. Đây là dịp để em có thể bày tỏ tấm lòng của mình đối với thầy cô và ba mẹ. Cảm ơn tất cả" - em Lê Thanh Long nói và cho biết hôm nay em gái cũng tới chúc mừng.

"Lần đầu tiên em được tham dự một buổi lễ ý nghĩa như vậy. Đây là dịp để em có thể bày tỏ tấm lòng của mình đối với thầy cô và ba mẹ. Cảm ơn tất cả" - em Lê Thanh Long nói và cho biết hôm nay em gái cũng tới chúc mừng.

Buổi lễ khép lại trong đêm hội trại đầy sắc màu.

Buổi lễ khép lại trong đêm hội trại đầy sắc màu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm