
Việc này không có gì bất ngờ, đơn giản là hai bên muốn kết thúc mọi chuyện. Mục tiêu giành suất dự Champions League của CLB đã đạt được nhưng hôm nay chúng tôi vẫn thống nhất phải chính thức hóa quyết định này”, Leonardo bộc bạch.
Về phần mình Phó chủ tịch Milan Adriano Galliani cho biết BLĐ CLB vẫn chưa liên hệ với bất kỳ ai để thế chỗ Leonardo. “Milan vẫn chưa tiếp xúc với bất kỳ ai. Vẫn còn rất nhiều thời gian và chúng tôi cũng không được phép vội vã. Cần phải dành nhiều thời gian cân nhắc việc này.
Trước khi dẫn dắt đội bóng áo sọc đỏ đen, Leonardo từng là cầu thủ của sân San Siro giai đoạn 1997-2001. Sau đó ông trở về quê nhà Brazil làm tuyển trạch viên và từng giúp Milan có được 2 ngôi sao lớn là Kaka và Alexandre Pato. Khi lên dẫn dắt Rossoneri ông chưa có một phút kinh nghiệm huấn luyện nào.
Và có vẻ như sau 1 mùa chinh chiến, cựu tiền vệ người Brazil đã không còn thích công việc này:“Tôi đã không biết làm HLV là như thế nào. Việc dẫn dắt Milan quả là một kinh nghiệm quý báu nhưng tôi không chắc mình có tiếp tục theo đuổi công việc này không, ít nhất là không trong vài ngày tới”.
Theo Hoàng Tùng (Dân trí)