Jamie Redknapp khi còn khoác áo Liverpool.
“Các cầu thủ chuyên nghiệp chính là những kẻ xấu xa nhất mỗi khi thua trận. Họ muốn giành mọi thứ, đó là điều thuộc về bản năng”, cựu tiền vệ từng gắn bó với Liverpool từ năm 1991 đến 2002 nói.
Hiện tại Chelsea hơn MU một điểm, và mùa giải chỉ còn hai vòng đấu. Trận đấu tại sân Anfield tối nay gần như có tính quyết định. Vấn đề được đặt ra gần đây là liệu Liverpool có chơi thật để gây khó khăn cho Chelsea hôm nay, hay sẽ lỏng chân nhằm hạn chế khả năng vô địch của đội bóng kình địch MU.
“Tôi đã trải qua tình huống tương tự năm 1995 khi ghi bàn từ một quả đá phạt muộn để đánh bại Blackburn 2-1 trên sân Anfield. Tôi chưa từng thấy sân nhà yên ắng như thế bao giờ khi Liverpool ghi bàn, điều đó thật kỳ quái. Có lẽ họ nghĩ rằng bàn thắng của tôi sẽ dâng chức vô địch cho MU.
Trên sân cầu thủ chúng tôi cảm thấy bình thường. Sự kiêu hãnh của một cầu thủ chuyên nghiệp hướng chúng tôi đến khát khao giành chiến thắng, bất kể thế nào. Thế thôi.
Bố tôi (Harry Redknapp) vô tình cũng có liên quan bởi khi đó ông đang dẫn dắt West Ham. Sau khi trận đấu trên sân Anfield kết thúc, chúng tôi biết tin từ sân Upton Park rằng đội chủ nhà đã cầm hòa MU, và Blackburn vì vậy mới là đội đăng quang.
Sau này có người đã hỏi rằng, lẽ nào tôi không cảm thấy ngớ ngẩn khi bàn thắng đó có thể sẽ dâng chức vô địch cho MU - vốn là địch thủ truyền kiếp của Liverpool. Thực tế thì không. Chúng tôi vẫn vui mừng bình thường sau bàn thắng đó. John Barnes và Steve McManaman đã chạy đến chúc mừng tôi.
Vấn đề duy nhất với chúng tôi là Liverpool lúc đó không có cơ hội đua tranh chức vô địch.
Trở về với Liverpool hiện tại, tôi thấy rằng bản thân họ hiện tại vẫn còn mục tiêu. Đó là vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng nhằm giành suất dự Champions League mùa sau. Và đừng quên rằng Everton – đối thủ không đội trời chung với Liverpool ở vùng Merseyside - có thể sẽ kết thúc ở vị trí phía trên họ. Đó vốn là điều khó chấp nhận với Steven Gerrard và đồng đội.
Vì tất cả những điều đó, Liverpool chắc chắn sẽ phải ra sân và thi đấu đến cùng dù đã rất mệt mỏi do mới phải thi đấu ở Europa League hôm giữa tuần.
Cũng đừng quên rằng, giữa Liverpool và Chelsea cũng có thù địch – xuất phát từ những cuộc đối địch tại Champions League vài năm qua. Điều đó sẽ khiến mọi cầu thủ chủ nhà sôi sục từ trong phòng thay đồ.
Có một điều tôi luôn cảm thấy tự hào khi nói về Premier League – đó là một giải đấu trung thực bậc nhất thế giới. Vì vậy tôi không tin Liverpool sẽ làm gì khuất tất, dù điều đó có thể giúp họ làm hại địch thủ MU”.
Theo Doãn Mạnh (VNE)