Cúp Truyền hình - Tôn Đông Á 2023

“Lộc trời” Petr Rikunov thâu tóm tất cả

(PLO)- Cái tên Petr Rikunov xuất hiện trong êkíp Tập đoàn Lộc Trời như hổ mọc thêm cánh và mới 1/3 hành trình cuộc đua đã ôm cứng các danh hiệu áo vàng, áo xanh và đồng đội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cái tên “khủng long” mà giới đua xe đặt cho Petr Rikunov ngày càng thể hiện rõ bởi sức mạnh vượt trội của tay đua trẻ người Nga so với các cua rơ còn lại. “Khủng long” sẵn sàng phá vỡ kiểu đua “truyền thống” đeo nhau thật chặt và chờ tranh chấp ở mức đến để thoát đi một mình kéo cả đoàn đua chật vật theo sau. “Khủng long” cũng sẵn sàng tấn công vào Hải Vân quan mà năm ngoái mọi người chỉ thấy một mình Igor của TP.HCM Vinama thoát đi và thong dong về đích.

“Khủng long” Petr Rikunov ôm áo vàng, áo xanh chúc mừng Tăng Quý Trọng xé áo cam của Nguyễn Văn Bình. Ảnh: PHẠM HUY

“Khủng long” Petr Rikunov ôm áo vàng, áo xanh chúc mừng Tăng Quý Trọng xé áo cam của Nguyễn Văn Bình. Ảnh: PHẠM HUY

Mới nhất là chặng đồng đội tính giờ ở Quảng Ngãi, “khủng long” đã thể hiện tố chất của một chuyên gia cá nhân tính giờ với nhiều đoạn kéo cả êkíp Tập đoàn Lộc Trời khiến đội đua miền Tây này không chỉ thắng giải đồng đội thuyết phục mà còn kéo giãn thời gian của chính Petr Rikunov so với đồng hương Igor lên đến 2 phút 16 giây. Ngoài ra còn góp phần giúp Tăng Quý Trọng xé áo cam của Nguyễn Văn Bình.

Giữ áo vàng từ chặng đầu đến nay lại thắng chặng liên tục củng cố cả áo xanh rồi còn làm đầu tàu truyền cảm hứng và cả năng lượng đến đồng đội để thắng đậm ở chặng đồng đội tính giờ khiến giới chuyên môn tin rằng dù còn nhiều chặng gian khó và những ngọn đèo khó chơi nhưng với “khủng long” vẫn là chuyện nhỏ.

“Lộc trời” năm nay đúng là không thể thoát đi đâu được với tập thể đội đua An Giang vốn đã mạnh lại sở hữu một “khủng long” phá vỡ mọi thông số lẫn kỷ lục tại Cúp Truyền hình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm