Công an huyện Đức Hòa (Long An) vừa chuyển đến Công an tỉnh Long An đơn thư tố cáo hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà Trần Thị Hồng Tươi (42 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Hòa) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Vỡ nợ bạc tỉ
Theo nội dung đơn, bà Tươi huy động vốn để kinh doanh đất đai tại Đức Hòa nhưng do đất "đóng băng" nên bà Tươi lâm cảnh nợ nần, mất khả năng chi trả nợ. Cuối năm 2009, khi bà Tươi tuyên bố vỡ nợ đã có năm người dân tố cáo bà Tươi nợ họ 7,8 tỉ đồng. Trong đó có ông Cao Đức Tế (53 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa) đã nhiều lần cho bà Tươi vay mượn với số tiền hơn 5 tỉ đồng.
Ông Tế bức xúc: “Lúc vay tiền bà Tươi nói để giải quyết đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế là vay để trả nợ người khác. Tổng cộng tôi đưa cho bà Tươi mượn số tiền 5,6 tỉ đồng. Bà ta hẹn tôi đến giữa tháng 12-2009 sẽ trả hết nợ nhưng đến hạn thì nói ngân hàng kẹt tiền không vay được và xin làm giấy xác nhận những lần vay tiền trước đây”.
Được biết trước đây bà Tươi từng huy động vốn của một số người rồi "xù" nợ nên các nạn nhân kiện bà Tươi ra TAND huyện Đức Hòa. Tòa đã xét xử vụ án dân sự, buộc bà Tươi phải trả nợ nhưng đến nay bà vẫn chưa trả dứt nợ thì lại phát sinh nợ mới.
Ông Cao Đức Tế, một trong những nạn nhân của bà Tươi, đang đến Công an huyện Đức Hòa (Long An) gửi đơn tố cáo
Giả bệnh để dây dưa
Theo Công an huyện Đức Hòa, mỗi lần điều tra viên mời bà Tươi đến làm việc, đang nửa chừng thì bà lên huyết áp, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tá Lê Thành Trung, Phó Trưởng Công an huyện Đức Hòa, cho biết: “Chúng tôi đã mời bà Tươi đến làm việc nhiều lần nhưng lần nào bà Tươi cũng kêu “lên tăng xông” phải nhập viện. Xác định trong vụ việc này số tiền bị chiếm đoạt rất lớn. Ban đầu bà Tươi nói vay để đáo nợ ngân hàng nhưng thực chất là tiêu xài cá nhân, lấy nợ sau trả nợ trước. Hồ sơ vụ việc được chuyển đến cơ quan điều tra công an tỉnh để làm rõ có dấu hiệu lạm dụng chiếm đoạt tài sản trong này không”.
Chúng tôi đến BV Đa khoa khu vực Đức Hòa để tìm hiểu tình trạng của bà Tươi thì được bác sĩ Ngô Thị Kim Cam, Trưởng khoa Nội tổng hợp, cho biết: “Bệnh cao huyết áp của bệnh nhân Trần Thị Hồng Tươi không nặng lắm, chỉ ở mức trung bình. Có thể do bệnh nhân suy nghĩ căng thẳng quá”.
Tiếp xúc phóng viên, bà Tươi cho rằng số nợ gốc thật ra không đến 7 tỉ đồng và bà đã thỏa thuận với một số chủ nợ sẽ giải quyết khi bán được nhà, đất cùng một số tài sản khác. Bà Tươi cũng thừa nhận không phải mượn tiền “đáo hạn ngân hàng” mà đưa cho một người quen ở quận 3 (TP.HCM) vay lại với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng nhưng người này đã bỏ trốn khỏi địa phương.
| Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang vừa có văn bản đề nghị VKSND tỉnh Tiền Giang phê chuẩn quyết định khởi tố bà Trần Thị Thu Hà (ngụ xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, Long An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Hà hành nghề thu mua lúa gạo tại địa bàn Tiền Giang và Long An. Thời gian đầu bà mua lúa gạo đều luôn thanh toán sòng phẳng với nông dân. Sau đó, bà Hà viện cớ “bận đi tìm hiểu thị trường tại Singapore, Thái Lan” nên nhờ tài xế đánh xe tải đến các mối quen biết nhận lúa gạo rồi về thanh toán sau. Nhiều chủ hàng chờ hoài không thấy bà Hà thanh toán nợ nên thắc mắc thì được bà trả lời “lúa, gạo chở đi xuất khẩu, chờ đối tác nước ngoài chuyển tiền về ngân hàng”, hoặc “gạo đang kẹt kho, chưa xuất được”. Tuy nhiên, số lúa gạo mua được bà Hà cho người mang đi bán rẻ tại các nhà máy xay xát lấy tiền bỏ túi. Ước tính có hơn 20 thương lái, chủ vựa gạo ở Tiền Giang và Long An bị bà Hà chiếm đoạt trên 14 tỉ đồng. ND |
VÕ BÁ