Maguire không đồng tình với Ten Hag, Bruno Fernandes pressing trọng tài

(PLO)- Harry Maguire không đồng tình với ý kiến của Erik ten Hag, còn Bruno Fernandes pressing trọng tài sau thất bại 1-2 của MU trước Fulham.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hậu vệ Harry Maguire của Manchester United đã bày tỏ sự tiếc nuối về sự vắng mặt của tiền đạo đang có phong độ cao Rasmus Hojlund sau trận thua đáng thất vọng 1-2 ngay trên sân nhà trước Fulham ở vòng 26 Premier League.

Harry Maguire than phiền về các ca chấn thương của MU, nhưng HLV Erik ten Hag khẳng định đó không phải là cái cớ cho trận thua 1-2 đầy thất vọng trên sân nhà Old Trafford trước Fulham vào đêm qua 24-2.

FULHAM-PREMIER-LEAGUE.jpg
Fulham xứng đáng thắng MU ngay tại Old Trafford ở vòng 26 Premier League. ẢNH: GETTY

MU đã bị dẫn trước ở phút 65 sau bàn thắng của Calvin Bassey cho Fulham, trước khi Harry Maguire, người may mắn tránh bị đuổi khỏi sân trong hiệp một gỡ hòa 1-1 cho MU khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 1 phút. Tuy nhiên, Alex Iwobi đã ghi bàn ấn định chiến thắng kịch tính ở phút bù giờ thứ bảy cho Fulham để buộc MU phải nhận thất bại.

Đội bóng của Erik ten Hag bước vào trận đấu mà không có Rasmus Hojlund, người đang có phong độ cao trong những tuần gần đây. Tiền đạo người Đan Mạch đã ghi bàn trong 6 trận liên tiếp ở Premier League cho MU nhưng lại vắng mặt trong trận gặp Fulham vì chấn thương cơ. Và Maguire tin rằng việc mất đi một nhân vật chủ chốt như Hojlund đã cho thấy mùa giải của MU đã trôi qua tệ hại như thế nào.

Phát biểu sau trận đấu, cựu đội trưởng MU Harry Maguire cho biết: "Chúng tôi gặp phải chấn thương của Rasmus Hojlund, người luôn là tâm điểm của chúng tôi, nhưng việc tìm ra giải pháp và những lĩnh vực chúng tôi cần cải thiện là tùy thuộc vào chúng tôi.

Vấn đề là, chúng tôi có thể tấn công với Rasmus Hojlund trong đội hình, cậu ấy khởi đầu với sức ép rất tốt, không chỉ vậy mà Marcus Rashford còn chơi rất tốt ở bên trái. Đó là câu chuyện trong cả mùa giải của chúng tôi, chúng tôi đã gặp nhiều ca chấn thương, giống như các đội khác và chúng tôi cần nhanh chóng tìm ra giải pháp”.

MANCHESTER-UNITED-HARRY-MAGUIRE.jpg
Maguire cho rằng MU không thể hiện những gì tốt nhất do đội hình bị tàn phá bởi chấn thương. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Harry Maguire bình luận: “Nhìn chung, về mặt cân bằng trong lối chơi, chúng tôi đã làm chưa đủ trong khoảng 60 phút đầu tiên, MU đã khởi đầu trận đấu không tốt. Hiệp một diễn ra khá đồng đều, nhưng khi bạn không chơi ở phong độ tốt nhất, bạn phải thực hiện đúng những điều cơ bản.

Chúng tôi biết họ sẽ gây ra mối đe dọa cho chúng tôi từ những khu vực đó và họ đã ghi bàn sớm, vì vậy điều đó thật đáng thất vọng. Để bị dẫn trước, tôi nghĩ phản ứng của chúng tôi rất tuyệt vời, đặc biệt là trong 30 phút cuối và khi MU gỡ hòa, có lẽ sẽ chỉ có một đội giành chiến thắng. Cuối cùng, có lẽ chúng tôi đã ngây thơ khi có quá nhiều cầu thủ lao về phía trước và để họ thực hiện pha phản công. Chúng tôi đang có phong độ tốt và bước vào trận đấu một cách tự tin…”.

Tuy nhiên, HLV Erik Ten Hag từ chối lấy chấn thương làm cái cớ cho thất bại của MU. Khi được truyền thông hỏi về suy nghĩ của mình, Ten Hag nói: “Với đội hình mà chúng tôi có ngày hôm nay, lẽ ra chúng tôi đã thắng trận này. Cả hai hiệp đều khởi đầu chậm và chúng tôi nên sẵn sàng ngay từ tiếng còi khai cuộc. Đó là một điểm đáng chỉ trích nhưng đội đã thể hiện bản lĩnh lớn trong cả hai hiệp”.

bruno-fernandes-mu.jpg
Bruno Fernandes rất hay phàn nàn trong các trận đấu. ẢNH: GETTY

HLV Erik Ten Hag nói thêm: "Chúng tôi đã phải vật lộn với ảnh hưởng của họ và tác động của họ lên phía cánh trái của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã phản ứng tốt và có cách đối phó với nó, cách dâng cao từ phía sau và một khi đã có được điều đó, chúng tôi đã thu được nhiều lợi ích hơn từ trận đấu và nắm quyền kiểm soát, tạo ra cơ hội”.

Trong khi đó, người ta nhìn thấy đội trưởng MU Bruno Fernandes pressing trọng tài sau trận đấu. Bruno Fernandes được nhìn thấy đang thảo luận và tranh cãi sôi nổi với trọng tài Michael Oliver và các trợ lý trọng tài sau trận thua 1-2 trên sân nhà Old Trafford của MU trước Fulham.

Đội trưởng của MU tỏ ra thất vọng khi nói chuyện với Oliver trong thời gian ngắn ngay trước mặt Ten Hag, trước khi Bruno Fernandes bỏ đi trong giận dữ. Bất chấp sự tức giận rõ ràng của Bruno Fernandes với các trọng tài, Ten Hag không hề phàn nàn về việc cách cầm còi của họ. Thay vào đó, chiến lược gia người Hà Lan lại than phiền về sai lầm mà đội bóng của mình đã mắc phải dẫn đến pha phản công của Fulham ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1.

MU
Đội trưởng MU Bruno Fernandes pressing trọng tài sau trận đấu. ẢNH: GETTY

HLV Erik Ten Hag của MU nói: "Lẽ ra chúng tôi phải gây áp lực lên Fulham và chúng tôi có một cầu thủ ở sai vị trí. Với tư cách là một đội, chúng tôi nên kiểm soát điều đó và đảm bảo mọi người đều ở đúng vị trí. Chúng tôi để họ trốn thoát và điều đó là có thể tránh được.

Toàn đội đã thể hiện bản lĩnh lớn để chống trả, chúng tôi xứng đáng có bàn gỡ hòa và giành chiến thắng, chúng tôi đã thể hiện cá tính và bản lĩnh lớn. Đó là sai lầm. Trước đó, chúng tôi đã cố gắng giành chiến thắng và lẽ ra chúng tôi phải tận dụng cơ hội của mình."

Thất bại này đã làm ảnh hưởng lớn đến hy vọng giành quyền tham dự Champions League mùa tới của Manchester United và khiến "quỷ đỏ" kém đội xếp thứ tư Premier League là Aston Villa đến 8 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm