Malaysia ‘bị ép’ một mất một còn với U-22 Việt Nam

(PLO)- Đương kim á quân Thái Lan đã xuất sắc hạ thủ U-22 Malaysia trong những phút cuối và đẩy chính đối thủ này vào thế tương tàn với thầy trò Troussier để tìm đường lách qua khe cửa hẹp đi bán kết SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai siêu dự bị của Thái Lan là Anan Yodsangwal (phút 73) và Yotsakon Burapha (phút 84) vào sân trong hiệp hai để ghi mỗi người một bàn thắng cho đội nhà, khiến các tuyển thủ trẻ Malaysia rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Sau hai lượt trận ở bảng A, đội tuyển U-22 Việt Nam và Thái Lan chia nhau hai ngôi nhất, nhì bảng, khi mỗi đội đều có 6 điểm lẫn có cùng hiệu số bàn thắng bại (5/1). Đội trẻ Malaysia đứng thứ ba với 3 điểm, trong khi Singapore và Lào nằm dưới đáy bảng.

HLV Elavarasan rất sòng phẳng khi từ chối đổ lỗi cho cái nắng nóng ở trận thua 0-2 của học trò Malaysia trước đối thủ mạnh Thái Lan trên sân vận động Prince chiều 6-5. Thay vào đó, ông khuyên toàn đội nên chấp nhận cái thua ở những phút cuối và đừng biến việc thi đấu dưới cái nóng vượt quá 39 độ C thành một cái cớ, bởi không chỉ có cầu thủ Malaysia phải phơi nắng đá bóng.

Thái Lan sau trận thắng Malaysia đã mở rộng cửa hơn vào bán kết SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thái Lan sau trận thắng Malaysia đã mở rộng cửa hơn vào bán kết SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông Elavarasan dũng cảm thừa nhận thất bại: “Ở đây thời tiết thực sự khác biệt và các cầu thủ cần phải thích nghi với nó. Nhưng chúng tôi không muốn đổ lỗi cho bất cứ điều gì. Vâng, chúng tôi thua 0-2 bởi Thái Lan tạo ra những cơ hội tốt hơn và biết ghi bàn. Chúng tôi luôn hy vọng vào một điều đặc biệt sẽ xảy ra nhưng nó đã không đến. Vì vậy, chúng tôi phải chấp nhận trận thua này”.

Tuy nhiên, nhà cầm quân của Malaysia cũng nói thêm rằng ông vẫn rất lạc quan về cơ hội lọt vào bán kết của các học trò sau trận thua Thái Lan. Mục tiêu của thầy trò HLV Elavarasan là vào chung kết SEA Games và đăng quang, sau lần cuối cùng vô địch cách đây đã 12 năm.

HLV Elavarasan cũng bày tỏ sự tin tưởng đội bóng của ông sẽ vươn lên mạnh mẽ với một kết quả khả quan trước đội từng ba lần vô địch Việt Nam vào ngày 8-5, đồng thời nhấn mạnh rằng Malaysia không phải là một đội yếu.

U-22 Việt Nam phải không mất điểm trước Malaysia để khỏi phải tử chiến với Thái Lan ở lượt đấu cuối vòng bảng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

U-22 Việt Nam phải không mất điểm trước Malaysia để khỏi phải tử chiến với Thái Lan ở lượt đấu cuối vòng bảng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

“Đây là một chu kỳ mà các cầu thủ sẽ trải qua những trận đấu khó khăn như thế này. Thực tế, chúng tôi đã khởi đầu tốt khi đối đầu Thái Lan nhưng đã thua. Điều quan trọng là tâm lý muốn chiến thắng của các cầu thủ vẫn duy trì tốt và họ xem cái thua như một tai nạn. Bản thân tôi vẫn tin chắc chúng tôi có thể làm tốt hơn ở trận quyết định với U-22 Việt Nam” – HLV Elavarasan cho biết.

Trận thua Thái Lan đã khiến Malaysia rơi vào thế chỉ có mỗi con đường giành chiến thắng U-22 Việt Nam, trước trận cuối vòng bảng với Singapore. Vì với một kết quả hòa hoặc thua thầy trò Troussier, họ gần như không còn phần trăm nào đi tiếp vào bán kết, khi Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau trận cuối ngày 11-8.

Trong trường hợp Malaysia thắng hai trận còn lại, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ chơi một trận sống mái với Thái Lan để giành quyền vào bán kết SEA Games 32.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm