Xem bóng đá với cô gái Khmer Chương Thị Kiều

(PLO)- Ngồi trên khán đài sân Army xem các đồng đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu với Myanmar, trung vệ Chương Thị Kiều trầm trồ từng pha bóng và ăn mừng bàn thắng như một khán giả thứ thiệt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chương Thị Kiều chỉ vừa trở lại sân tập nặng cùng các chị em tuyển nữ khi sang Nhật Bản tập huấn hồi giữa tháng 3 để chuẩn bị cho SEA Games 32 trên đất Campuchia. Cô gái quê Gò Quao (Kiên Giang) gốc Khmer cũng là cầu thủ cuối cùng mà HLV Mai Đức Chung gạch tên để chốt lại danh sách cuối cùng cho giải Đông Nam Á.

Bị loại khỏi tuyển nữ quốc gia, Kiều chả buồn chút nào. Cô gái Khmer đã trải qua ca phẫu thuật vô tiền khoáng hậu ở Việt Nam khi mổ một lần hai cái đầu gối bị tổn thương kéo dài. HLV Mai Đức Chung khi gút danh sách dự SEA Games còn đắn đo, nhưng cuối cùng ông không mạo hiểm cho sự nghiệp của Chương Thị Kiều.

Và điều quan trọng nhất là tuyển nữ Việt Nam sắp sửa dự vòng chung kết World Cup 2023 vào giữa tháng 7, Kiều chắc chắn hồi phục hoàn toàn để trở lại.

Chương Thị Kiều tập luyện cùng đồng đội trên đất Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chương Thị Kiều tập luyện cùng đồng đội trên đất Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trung vệ thép ngồi trên sân Army Phnom Penh chiều 6-5 với các tình nguyện viên Campuchia xem các đồng đội đá bóng với chiếc khăn rằn trùm đầu chẳng khác gì một cô gái Khmer. Chương Thị Kiều nói tiếng Campuchia nhuần nhuyễn giống người bản địa, lúc quay sang tôi nói tiếng Việt dịu dàng như một người khác, cứ ríu rít suốt trận. Chỉ có tiếng cười khanh khách hồn nhiên, vô tư là không lẫn vào đâu.

Một gia đình người Việt sinh sinh sống ở Campuchia ngồi hàng ghế phía dưới cứ ngoái cổ nhìn ra sau ngờ ngợ. Một lát sau, anh chồng mới đánh bạo hỏi: “Chương Thị Kiều hả con?”. Cô gái cười giòn tan: “Dạ phải”. “Cô chú thích con từ lâu lắm rồi, nãy giờ cứ tưởng gái Cam. Cho chú chụp hình với con một tấm nhé!”. Kiều giơ hai ngón tay, nghiêng nghiêng đầu làm duyên, cười toe toét với người hâm mộ.

Cô gái quê Gò Quao không đá SEA Games vì phải dưỡng vết thương cho hoàn toàn phục hồi để trở lại cho vòng chung kết World Cup 2023...

Cô gái quê Gò Quao không đá SEA Games vì phải dưỡng vết thương cho hoàn toàn phục hồi để trở lại cho vòng chung kết World Cup 2023...

... và luôn có mặt trên khán đài với các tình nguyện viên Campuchia cổ vũ cho đồng đội. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

... và luôn có mặt trên khán đài với các tình nguyện viên Campuchia cổ vũ cho đồng đội. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trung vệ Chương Thị Kiều cũng rất hài hước khi nhìn thấy dàn cầu thủ Myanmar đều có nước da đen bóng ra chào sân: “Trời ơi, Myanmar có đến… hai cô gái tóc dài”. Từng đá năm SEA Games, tôi hỏi Kiều thích chơi với Myanmar hay Philipines, cô gái gốc Khmer cười khanh khách: “Ra sân là em thích rồi, còn gặp ai không quan trọng với em đâu anh. Đã chơi là hết mình. Thực sự Myanmar trận này không dễ chơi, họ trẻ khỏe, lại quen với cái nắng nóng khắc nghiệt. Em cũng thích đá với Myanmar, vì mình thắng họ hoài à”.

Trận đấu trôi đi. Kiều chăm chú xem đồng đội đá dưới tiết trời nắng như đổ lửa, nóng 40 độ cháy da: “Trời ơi, em ngồi không mà nóng quá cũng thấy mệt, chắc mấy “bả” chạy dưới sân mệt dữ lắm!”.

Đội trưởng Huỳnh Như vừa trở về từ CLB Lank (Bồ Đào Nha) góp mặt ở SEA Games 32 sớm lập công trong trận gặp Myanmar chiều 6-5...

Đội trưởng Huỳnh Như vừa trở về từ CLB Lank (Bồ Đào Nha) góp mặt ở SEA Games 32 sớm lập công trong trận gặp Myanmar chiều 6-5...

... cùng đồng đội Thùy Trang góp thêm một bàn thắng ấn định 3-1 cho tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

... cùng đồng đội Thùy Trang góp thêm một bàn thắng ấn định 3-1 cho tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Mới phút 11, Tuyết Dung ở biên trái tung chân treo bóng qua đầu cả hàng thủ Myanmar, tiền đạo Huỳnh Như đón lõng phía sau đỡ bóng gọn gàng và sút nhẹ nhàng vào góc hiểm của thủ thành Mya Mya Nyein mở điểm cho tuyển nữ Việt Nam. Chương Thị Kiều giậm chân, vỗ tay rào rào cứ như mình vừa ghi bàn thắng.

“Giờ chỉ mong chị em đá an toàn, cố gắng chia lửa cho nhau phòng thủ thật chặt chẽ, phá lối chơi của họ, chờ ăn phản công. Nắng kiểu này, sợ hiệp hai mình dễ mất sức nhiều…” – Chỉ vài phút sau khi Kiều nói, thật là nghiệt ngã, chưa kịp hết hiệp một, Htet Htet Wai bất ngờ san bằng cách biệt cho tuyển nữ Myanmar ở phút 42.

Sau hai trận ra quân SEA Games 32, thầy trò Mai Đức Chung toàn thắng để dẫn đầu bảng B và nắm lợi thế ở trận cuối gặp Philippines. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sau hai trận ra quân SEA Games 32, thầy trò Mai Đức Chung toàn thắng để dẫn đầu bảng B và nắm lợi thế ở trận cuối gặp Philippines. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bàn gỡ có phần may mắn của đội bạn không làm cho các cô gái Việt Nam nao núng. Các học trò ông Mai Đức Chung vẫn giữ vững thế trận, dù những bước chạy có phần nhẹ nhàng hơn.

Bất ngờ ở phút 76, cô gái xinh đẹp Thanh Nhã vừa vào sân thay Bích Thùy có vài phút, nhận món quà biếu của thủ môn Mya Mya Nyein khi bắt trượt bóng từ quả chuyền của Hoàng Thị Loan, số 19 lùa bóng và người đi thẳng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-1. Ngồi trên khán đài, Chương Thị Kiều lại giậm chân, vỗ tay rào rào cứ như mình vừa ghi bàn thắng.

Nụ cười chiến thắng của các nhà đương kim vô địch SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nụ cười chiến thắng của các nhà đương kim vô địch SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bàn kết liễu Myanmar ở phút 89 cũng do một dự bị vào sân thay người là tiền vệ lão tướng Thùy Trang tung cú sút giàu kỹ thuật qua tầm với của thủ môn Myanmar ấn định 3-1 cho tuyển nữ Việt Nam.

Gương mặt cháy nắng của ông thầy Mai Đức Chung giãn ra bằng một nụ cười thật tươi. Cả khu vực kỹ thuật đứng bật dậy thở phào nhẹ nhõm. Trên khán đài, Chương Thị Kiều lại giậm chân, vỗ tay rào rào cứ như mình vừa ghi bàn thắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm