Man United như viện dưỡng lão, Solskjaer chưa đủ tầm

Đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer vừa bị kình địch Liverpool hủy diệt 5-0 trên sân Old Traffod - một kết quả đã gây ra áp lực rất lớn lên chiếc ghế huấn luyện của nhà cầm quân người Na Uy.

Nhiều người đã hoài nghi và đặt ra câu hỏi rằng liệu Solskjaer có phải là người phù hợp để dẫn dắt Man United xuất sắc hơn hay không, khi phong độ kém cỏi đã khiến Man United để thua ba trong bốn trận ra quân gần nhất và để thủng lưới tới 11 bàn. Phong

Man United rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, và đang bị đội dẫn đầu là Chelsea bỏ xa 8 điểm. Phản ánh về trận đấu, Redknapp nói với Essential Football Podcast: "Việc Man United thua Liverpool không làm tôi ngạc nhiên. Có thể tôi bất ngờ về tỷ số, nhưng trước đó tôi đã nghĩ Liverpool chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Liverpool là CLB có tổ chức tốt, hoạt động trơn tru, còn Man United là tập hợp của những cá nhân xuất sắc.

Redknapp phán xét HLV Solsa quá hiền để dẫn dắt CLB giàu cá tính như MU. Ảnh: CGI.

Theo tôi, Man United chưa xây dựng hệ thống phù hợp. Và tôi có cảm giác như họ không thi đấu vì đồng đội. Các cầu thủ thi đấu cá nhân, không có tính tập thể, và tôi nghĩ đó là lỗi của HLV. Tôi biết Solskjaer được trao thêm cơ hội, nhưng không biết điều đó có kéo dài đến cuối mùa không".

Redknapp nói thêm rằng thuyền trưởng người Na Uy quá hiền và không thể kiểm soát những ngôi sao có cái tôi quá lớn của Man United. Cựu tiền vệ 48 tuổi cho biết: "Tôi từng thi đấu, và biết khi nào HLV đang không làm tốt công việc của mình. Tôi cảm giác phòng thay đồ của Man United như trại dưỡng lão vậy.

Tôi không nghĩ Solskjaer sẽ chỉ trích và yêu cầu các cầu thủ phải làm gì, bên trong phòng thay đồ. Ông ta quá hiền. Các cầu thủ chẳng hề hấn gì khi đá không tốt và đó là công thức dẫn đến thảm họa trong bóng đá mà ông ấy đang làm.

Hàng thủ MU vỡ vụn trước sức công phá của Salah và đồng đội. Ảnh: CGI.

Nếu Man United để thua Tottenham, hoặc những trận sau đó, Solskjaer có thể sẽ khó lòng trụ lại. Điều đó thật khó khăn, bởi Solskjaer là người được quý mến tại Man Utd".

Chiếc ghế của Solskjaer tại Old Trafford đang bị lung lay dữ dội sau trận thua Liverpool 0-5 ở giải Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. HLV người Na Uy chịu sức ép lớn bởi lối chơi thiếu thuyết phục và thành tích bấp bênh, dù đã tiêu tốn hơn 500 triệu USD trên thị trường chuyển nhượng.

Mùa này, Man Utd được kỳ vọng lớn sau khi chiêu mộ Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho và Raphael Varane, nhưng họ đã thua 3 trong 9 vòng đầu. Sau cuộc họp ngày 26-10, Man United quyết định chưa sa thải Solskjaer, và trao thêm cơ hội cho ông ở ba trận đấu tới, làm khách của Tottenham ở vòng 10 giải Ngoại hạng Anh ngày 30-10, rồi lần lượt đụng Atalanta và Man City tuần sau.

HLV Conte có thể sẽ nắm MU nếu tình hình không cải thiện. Ảnh: CGI. 

Redknapp nhấn mạnh thêm rằng Quỷ đỏ nên đưa HLV Conte vào chiếc ghế nóng. Anh giải thích: "Conte là sự lựa chọn phù hợp. Ông ấy sẽ khiến nhiều cầu thủ có phần hơi khó chịu khi phải thi đấu nỗ lực hơn nếu muốn có suất đá chính. Tôi không nghĩ Solskjaer có tính cách như vậy.

Solskjaer đã làm tốt công việc của mình, nhưng tôi không nghĩ ông ấy là người phù hợp để dẫn dắt Man United. Tôi tôn trọng Solskjaer, nhưng Man United cần những HLV đẳng cấp hơn".

Theo truyền thông Anh, Man United đang đàm phán và có thể bổ nhiệm Antonio Conte, nếu họ sa thải Solskjaer. Chiến lược gia người Ý đang tự do sau khi chia tay Inter Milan vào cuối mùa trước do mâu thuẫn với Ban lãnh đạo về định hướng phát triển CLB trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm