Manchester United 'tang gia bối rối'

(PLO)- Huyền thoại của Manchester United, Sir Bobby Charlton đã qua đời ở tuổi 86 sau một tai nạn ngã tại nhà dưỡng lão, sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh mất trí nhớ, trong thời điểm "Quỷ đỏ không ngóc đầu lên nổi".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo Daily Mirror, Sir Bobby đã trượt chân và va đập vào mép cửa trong tháng trước dẫn đến việc phần đầu của ông không ngừng chảy máu. Ông cũng tiếp tục bị trượt ngã ngay sau khi đứng lên từ ghế và có thể cũng va vào bình nhiệt độ gần đó.

Các nhân viên y tế sau đó kiểm tra nhưng không thấy vết thương nào rõ ràng. Tuy nhiên, sau khi thấy một vết sưng lên ở lưng, họ đưa ông đến bệnh viện. Theo các nguồn tin, ông bị gãy xương sườn và qua đời trong bệnh viện năm ngày sau đó, vào ngày 21-10-2023.

Xác nhận về cái chết của ông, đại diện gia đình đã phát đi một thông báo: "Chúng tôi xin chia sẻ tin buồn rằng Sir Bobby đã qua đời một cách yên bình vào sáng sớm thứ Bảy. Ông được bao quanh bởi tình thương của gia đình. Chúng tôi xin cảm ơn mọi người đã đóng góp cho việc chăm sóc ông và những người đã yêu thương và ủng hộ ông. Chúng tôi xin yêu cầu tôn trọng quyền riêng tư của gia đình vào thời điểm này”.

charton-man-united-1.jpg
Sau những nghi thức tri ân Sir Bobby trên sân cỏ, Nhà thờ Chính tòa Manchester sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm cuộc đời và sự nghiệp của ông vào ngày 13-11. Ảnh: GETTY.

Lễ tưởng niệm cuộc đời và sự nghiệp của Charlton sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Chính tòa Manchester vào ngày 13-11. Cùng lúc, Manchester United đã thông báo về sự ra đi của Sir Bobby Charlton vào tháng trước, chỉ vài giờ trước trận đấu với Sheffield United.

Đội bóng Quỷ đỏ đã nhanh chóng gửi lời chia buồn tới gia đình ông: "Manchester United đang trong giai đoạn tang thương sau sự ra đi của Sir Bobby Charlton, một trong những cầu thủ vĩ đại và được yêu mến nhất trong lịch sử của CLB chúng tôi. Sir Bobby là một anh hùng đối với hàng triệu người, không chỉ ở Manchester, hoặc Vương quốc Anh, mà còn ở bất cứ nơi nào trò chơi bóng đá được diễn ra trên thế giới.

Ông được tôn trọng không chỉ về tài năng và đạo đức thể thao mà còn về phẩm hạnh và lòng trung thành của mình. Sir Bobby luôn sẽ được ghi nhớ như một ngôi sao của bóng đá... Xin gửi lời chia buồn chân thành từ CLB đến vợ ông, bà Norma, con gái và cháu của ông, và tất cả những người yêu mến ông".

man-unite-ten-hag-1.png
Man United đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Ảnh: GETTY.

Manchester United cũng thông báo rằng hơn 80.000 người hâm mộ đã ký vào cuốn sổ tang lễ cho Sir Bobby Charlton. Đội bóng Quỷ đỏ sẽ công bố thêm chi tiết về lễ truy điệu và diễu hành trong ngày 13-11. Trong lúc “tang gia bối rối”, đội bóng của HLV Erik ten Hag liên tiếp gây buồn lòng cho người yêu bóng đá.

Sau trận thua 0-3 trước Manchester City vào cuối tuần trước, trận thua tiếp theo trước Newcastle 0-3 ở cúp Liên đoàn Anh có nghĩa đây là lần đầu tiên Manchester United thua hai trận liên tiếp ở sân nhà với sự chênh lệch ba bàn trở lên kể từ tháng 10-1962. Và đây là chiến thắng đậm nhất của Newcastle tại Old Trafford từ năm 1930.

Tuy nhiên, các kỷ lục không mong muốn vẫn không dừng lại ở đó. Manchester United đã thua 8 trận trong 15 lần ra sân đầu tiên kể từ mùa giải 1962-1963. Họ cũng thua 5 trong 10 trận đầu tiên trên sân nhà - điều này chưa từng xảy ra kể từ mùa giải 1930-1931.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm