Bảng H VCK World Cup 2018, Ba Lan - Colombia (0-3)

Mãnh hổ Falcao thuần phục đại bàng trắng, tiễn Ba Lan về nước

Ba Lan và Colombia bước vào trận đấu này với tâm thế “sống trong sợ hãi” bởi cả hai đã bất ngờ thua ở lượt trận đầu bảng H VCK World Cup 2018 trước Senegal và Nhật Bản. Ai thua ở cuộc đối đầu này sẽ chắc chắn xách valy về nước ngay sau vòng đấu bảng. Một trận hòa thôi cũng đã khiến cả hai gặp khó.

Vì thế hai đội nhập cuộc trận đấu này với một thái độ cực kỳ cẩn trọng. Cả hai gần như không tạo được bất cứ cơ hội nào đáng kể trong suốt hiệp đấu thứ nhất.

Những tình huống nằm sân xuất hiện nhiều hơn là cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1 của trận đấu.

Colombia với lối chơi kỹ thuật cầm bóng nhiều hơn, còn Ba Lan thiên về sức mạnh và kỷ luật thi đấu cực kỳ có tổ chức. Ở hiệp 1, tuyến giữa Ba Lan tỏ ra lép vế so với Colombia đến nỗi tiền đạo chủ lực, đội trưởng Lewandowski  phải thường xuyên lùi về phần sân nhà kiếm bóng và chơi như một tiền vệ tổ chức. Hai đội đã có những pha tranh chấp rất căng thẳng ở giữa sân với những tình huống vào bóng rất nguy hiểm.

Colombia trước lối chơi chặt chẽ của Ba Lan lại tìm cách tiếp cận khung thành đối phương bằng những pha tạt cánh. Đây lại là sở trường của Ba Lan bởi họ có rất nhiều cầu thủ cao to nơi hàng phòng ngự có thể dễ dàng đánh bật mọi pha tạt bóng bổng vào của Colombia.

Hậu vệ Mina đánh đầu mở điểm cho Colombia.

Vậy nhưng, bất ngờ đã xảy ra khi Colombia lại tìm được bàn mở tỉ số ngay ở cơ hội thực sự đầu tiên và nó lại đến từ pha bóng bổng. Phút 40, James Rodriguez có đường tạt bóng rất tinh tế loại bỏ tất cả những cái đầu cao to của hàng phòng ngự Ba Lan cho Mina đánh đầu cận thành mở tỉ số 1-0 cho Colombia. Đây cũng là tỉ số sau 45 phút đầu tiên thi đấu của hai đội.

Bước sang hiệp 2, Ba Lan buộc phải chơi mạo hiểm hơn nhằm tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, lối chơi cơ bắp như những “tá điền” của Ba Lan lại tỏ ra quá lép vế trước những cầu thủ kỹ thuật, tốc độ, đi bóng và giữ bóng rất tốt của cầu thủ Colombia như Rodriguez, Cuadrado, Quintero.

Lewandowski có cơ hội tuyệt vời san bằng tỉ số nhưng không thành công.

Đây là hiệp đấu mà đội trưởng Lewandowski đã có cơ hội không thể tuyệt vời hơn từ đường chuyền vượt tuyến đầy bất ngờ của đồng đội bên phần sân nhà, Lewandowski khống chế bóng đầy gọn gàng nhưng pha dứt điểm rất mạnh của anh lại bị thủ thành Ospina kịp lao ra khép góc và ngăn chặn.

Ba Lan càng thi đấu càng bế tắc càng nôn nóng và điều gì đến cũng phải đến. Phút 70, Quintero có đường kiến tạo tuyệt vời xé toang hàng phòng ngự Ba Lan cho Radamel Falcao phá bẫy việt việt băng xuống để rồi “mãnh hổ” Falcao dứt điểm tinh tế bằng má trong chân phải qua tay Szczesny nâng tỉ số lên 2-0 cho Colombia. Đây là bàn thắng đầu tiên của Falcao tại một kỳ World Cup.

Bàn thắng của Falcao và... 

...Cuadrado

... chấm dứt mọi hi vọng của Ba Lan.

5 phút sau, Colombia tung nhát kiếm quyết định đánh gục mọi nỗ lực của Ba Lan. Từ pha phản công cực nhanh, bóng được chuyền cho Cuadrado thoát xuống rồi thoải mái dứt điểm thắng thủ thành Szczesny nâng tỉ số lên 3-0 cho Colombia.

Khoảng thời gian còn lại, Ba Lan gần như mất hết ý chí chiến đấu. Nếu hậu vệ không phá bóng trên vạch vôi với pha đánh gót kỹ thuật của Uribe thì Ba Lan đã nhận thêm bàn thua.

Phút 88, trong nỗ lực tìm bàn danh dự cuối cùng, Lewandowski tung cú dứt điểm cực căng nhưng thủ thành Ospina đã xuất sắc tung người đẩy bóng cứu thua.

Thắng trận với tỉ số 3-0, Colombia sống lại hi vọng đi tiếp, còn “đại bàng trắng” Ba Lan, đội hạt giống số 1 của bảng đấu này chắc chắn bị loại chỉ sau 2 trận vòng bảng. Ở lượt trận cuối cùng bảng H VCK World Cup 2018, Colombia sẽ gặp Senegal còn Ba Lan đá trận cầu mang ý nghĩa danh dự trước khi rời giải với Nhật Bản.

CĐV Colombia ăn mừng trên khán đài...

Cầu thủ ăn mừng dưới sân.

Đội hình ra sân của hai đội:

Ba Lan: Szczesny, Pazdan, Bednarek, Bereszynski, Piszczek, Goralski, Krychowiak, Rybus, Zielinski, Kownacki, Lewandowski

HLV: Adam Nawalka

Colombia: Ospina, Arias, Mina, Mojica, Sanchez, Barrios, Aguilar, Rodriguez, Cuadrado, Quintero, Falcao

Bàn thắng: Mina (40’), Falcao (70’),  Juan Cuadrado (75’)

HLV: Jose Pekerman

Trọng tài: Cesar Ramos (Mexico)

Sân vận động: Kazan Arena

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm