Mẹ của Ronaldo: 'Trước khi chết, mẹ muốn thấy con trở lại Lisbon'

Mùa hè vừa qua, Manchester United là một trong những CLB hoạt động năng nổ nhất trên thị trường chuyển nhượng.

Cần biết, Quỷ đỏ cũng là đội bóng đầu tiên kích nổ bom tấn trong phiên chợ hè, với bản hợp đồng trị giá khoảng 73 triệu bảng dành cho Jadon Sancho - người mà họ đã phải chờ hơn 1 năm mới có thể tiến hành chiêu mộ. 

Dù vậy, nếu nói đến thương vụ đình đám nhất mà Man Utd đã thực hiện, thì chắc chắn phải là Cristiano Ronaldo. Không cảm thấy hạnh phúc tại Juventus, siêu sao người Bồ Đào Nha đã lên kế hoạch tìm kiếm một bến đỗ mới và suýt nữa đã gia nhập Manchester City.

Ronaldo vẫn giữ phong độ cao nhưng rất tiếc Man United vẫn chưa có kết quả như mong muốn. Ảnh: CGI.

Song, sau khi Quỷ đỏ ra mặt thì Ronaldo đã nhanh chóng quay lại mái nhà xưa. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã có sự trở lại đầy bất ngờ với Man United vào mùa hè, 12 năm sau lần đầu tiên rời CLB để đến Real Madrid.

Năm nay 36 tuổi, chân sút từng 5 lần giành Quả bóng vàng đã được nhiều người cho rằng sẽ kết thúc những ngày thi đấu cuối cùng của anh tại Old Trafford khi anh đã ký hợp đồng hai năm với Man United với tùy chọn năm thứ ba. Ronaldo có thể đã 39 tuổi vào thời điểm hết hạn hợp đồng.

Đáng tiếc cho đội chủ sân Old Trafford đang gặp khủng hoảng, với những màn trình diễn và kết quả kém cỏi đã khiến họ dần bị tụt lại phía sau trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League. Điều này khiến siêu sao người Bồ Đào Nha lo ngại.

Ronaldo rời xa quê nhà Bồ Đào Nha sang Anh khoác áo Man United theo lời mời của Sir Alex Ferguson...

... rồi sau đó gặt hái nhiều thành công ở tất cả CLB mà anh đầu quân, với dấu ấn của người mẹ luôn đứng sau lưng. Ảnh: CGI.

Do đó theo Marca, Ronaldo có thể lên kế hoạch ra đi vào mùa hè tới, một khi tình hình của đội bóng không thay đổi. Với một cầu thủ giàu tham vọng như CR7, việc Man Utd thi đấu sa sút, không thể gặt hái danh hiệu là điều khó chấp nhận. Cựu cầu thủ của Juventus đã được cho là có động thái trở lại một trong những CLB cũ khác của anh.

Và mới đây, đồng đội cũ ở Real Madrid, Antonio Adan, đã nói với tờ Record của Bồ Đào Nha rằng anh hy vọng Ronaldo sẽ trở lại thành phố Lisbon và tái gia nhập Sporting, nơi anh đã bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số, trước khi anh giải nghệ. Bản thân Adan trước đó đã chơi cùng với Ronaldo trong thời gian họ cùng nhau ở Bernabeu.

Adan tiết lộ: “Ronaldo là một cỗ máy ghi bàn, với niềm đam mê bóng đá mạnh liệt. Sẽ thật tuyệt vời nếu anh ấy có thể trở lại Sporting. CR7 là một người con của CLB và tôi chắc chắn anh ấy đang nghĩ đến việc quay về. Sẽ đến lúc anh ấy khoác áo Sporting trở lại”.

Mẹ của Ronaldo muốn con trai mình trở về nơi xuất phát Sporting Lisbon. Ảnh: CGI.

Bản thân Ronaldo cũng không loại trừ khả năng trở lại quê hương Bồ Đào Nha, sau khi được mẹ anh thúc giục trở lại Sporting vào đầu năm nay. Về phía Sporting Lisbon, đội chủ sân Jose Alvalade được cho là cũng luôn sẵn sàng chào đón Ronaldo trở lại.

Mẹ Ronaldo, bà Dolores Aveiro chia sẻ với podcast AND de Leao: “Ronaldo phải trở lại Sporting. Nó phải về đây vì tôi. Ronaldo thích xem các trận đấu của Sporting. Tôi đã nói với nó rằng: "Con trai, trước khi chết, mẹ muốn thấy con trở lại Sporting Lisbon". Ronaldo đáp: "Hãy chờ xem…”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm