Tang vật mà cảnh sát thu giữ tại hiện trường gồm quần áo và đồ ăn từ hai siêu thị Marks & Spencer và Tesco. Khi bị bắt giữ, cả Sue Terry (50 tuổi, mẹ đẻ John Terry) lẫn Sue Poole (54 tuổi, mẹ vợ anh) đều không thể đưa ra lời giải thích.
| |
| John Terry chu cấp khá đầy đủ cho mẹ đẻ và mẹ vợ. |
Hành động của hai bà như đòn đau cùng lúc giáng vào nhiều bên. John Terry và Chelsea mất thể diện. Liên đoàn bóng đá Anh cũng không tránh khỏi ảnh hưởng do có mối liên hệ khá mật thiết với cả Marks & Spencer lẫn Tesco (Marks & Spencer là đơn vị cung cấp trang phục cho đội tuyển Anh, trong khi Giám đốc điều hành của Tesco - Terry Leahy - là phó chủ tịch hội đồng vận động đăng cai World Cup 2018).
Vụ việc xảy ra lúc 15h ngày 25/3 vừa qua (theo giờ địa phương). Hai kẻ cắp được đưa thẳng về đồn cảnh sát để điều tra.
Terry hiện là một trong những cầu thủ bóng đá có thu nhập lớn nhất hiện nay, với mức lương tuần khoảng 135.000 bảng cùng nhiều nguồn lợi khác từ quảng cáo, tài trợ... Trung vệ thủ quân của Chelsea và đội tuyển Anh sống rất biết điều khi chu cấp khá đầy đủ cho cả hai bên gia đình (thậm chí còn mua cho mỗi bà mẹ một căn nhà riêng ở Oxshott, Surrey - nơi anh sống cùng vợ Toni và hai đứa con sinh đôi Georgie và Summer).
| |
| Mẹ vợ Terry đang đùa với con rể và cháu ngoại. |
Chính vì vậy, đang có những nghi vấn khó giải đáp trong việc cả hai bà Sue Terry và Sue Poole đột nhiên "rủ nhau" đi ăn trộm. Theo thông tin của cảnh sát, cả hai nghi phạm chưa từng dính chàm trước đây. Các món đồ ăn trộm hơn thế nữa đều nhỏ nhặt và không thực dụng so với tuổi của họ.
Luật sư của Terry, Angus McBride, thì nhận định: "Có vẻ như đang có một sự hiểu nhầm không may nào đó". Còn một số tờ báo Anh thì cho rằng có thể sự việc không hay trên bắt nguồn từ tính lẩn thẩn của người già.
Theo Hà Uyên (VNE)