Những tài năng nhỏ từng là đối thủ của nhau ở giải đấu cấp trường giờ khoác chung màu áo Học viện bóng đá Juventus vừa tuyển sinh ở Việt Nam. Đã từng có rất nhiều học sinh của trường Lương Thế Vinh thi đậu vào các Học viện, trung tâm bóng đá trên cả nước nhưng đây là lần đầu tiên có bốn cầu thủ lớp 4, lớp 5 đi thi tuyển thì đậu cả bốn.
Thầy Nguyễn Trí Sang phụ trách bộ môn giáo dục thể chất của trường gọi ngày 29-9 vừa qua là ngày hạnh phúc của đời giáo viên. Thầy Sang bồi hồi xúc động chia sẻ trên trang cá nhân: “Cảm xúc lẫn lộn khi bốn cậu học trò của trường Lương Thế Vinh trúng tuyển vào Học viện Bóng Đá Juventus Academy Vietnam và sắp phải chia tay cái “ao làng” bóng đá để vươn ra biển lớn...”.
Trong số 30 học viên khóa đầu tiên của Học viện Juventus, có bốn học sinh của trường Lương Thế Vinh (Quận 7).
Là trường điểm của Quận 7 về phong trào thể thao, đặc biệt là bóng đá, Lương Thế Vinh từng có những cầu thủ nhí phát lộ năng khiếu từ khi học lớp 1, lớp 2. Hai năm trước, Quốc Anh đậu vào Học viện Lyon và hiện là đội trưởng lứa U-12, hay trung vệ Bá Nhã, thủ môn Hoàng Duy của các đội trẻ TP.HCM.
Lần này, trường Lương Thế Vinh lại gây tiếng vang với bốn cầu thủ nhí cùng đậu một lượt. Ra Tết, cả bốn học trò nhỏ sẽ học tập trung với đồng đội ở Học viện Juventus tận ngoài Bà Rịa – Vũng Tàu. “Các em phải xa gia đình, xa trường, xa thầy cô, bạn bè, xa bao kỷ niệm đầu đời học sinh… sống gần như tự lập trong môi trường bóng đá mới. Không biết bọn nhỏ có buồn nhiều không? Còn mình chắc sẽ buồn, sẽ nhớ chúng nó lắm! Mỗi chiều chiều trong giờ học bóng đá, không còn nghe tiếng vui đùa chạy nhảy quen thuộc của mấy bạn nhỏ nữa…” – Thầy Sang lại bùi ngùi.
Thầy Sang, thầy Bảo, thầy Thông từng dìu dắt các em học sinh nhỏ đoạt giải thưởng lớn ở sân chơi bóng đá học đường.
Nhớ ngày nào bọn trẻ tíu tít bên thầy Sang, thầy Bảo, thầy Thông học đá bóng bị các thầy “tét” vào mông vì ham nói chuyện, mê chơi, mất tập trung để sai động tác kỹ thuật, giờ bốn học trò nhỏ đã thỏa mãn ước mơ chơi bóng chuyên nghiệp của mình.
Ngày tiễn các em thi vào Học viện Juventus, thầy Sang hy vọng: “Thật ra khi bốn học sinh đi thi, em nghĩ trường mình chỉ đậu khoảng hai em thôi. Vậy mà không ngờ các em giỏi quá!
Mình sẽ nhớ mãi bé Đức Anh có cái chân trái tuyệt hay, đi bóng lắt léo và tốc độ cực tốt, có khả năng trở thành cầu thủ xuất sắc của của bóng đá Việt Nam sau này.
Thầy Thông với hai học trò Đức Anh (trái) và Phúc Ân vừa trúng tuyển Học viện Juventus.
Mình thích bé Gia Huy thi đấu gan lì, ra sân là chẳng ngại đối thủ nào cả. Em này có thể lực tốt, xử lý bóng gọn gàng với những cú sút xa đầy uy lực.
Mình yêu bé Phúc Ân có nhãn quan chiến thuật sắc sảo, kỹ năng kiến tạo hay nhất trong đội bóng của trường Lương Thế Vinh. Mình hay nhắc nhở Phúc Ân cố gắng rèn thêm sức và cần tiết chế tính khí một chút, vì đôi khi em nỗ lực cá nhân nhiều quá, tương lai sẽ tiến xa.
Trong bốn học sinh ấy, mình quý em út Đỗ Lê Nhân học lớp 4 ở tính chịu khó và biết nghe lời để sửa sai. Ưu thế vượt trội về tốc độ đi bóng của em có lẽ là nguyên nhân giúp em lọt vào mắt xanh của các chuyên gia tuyển chọn.
Gia Huy nhỏ bé luôn có một tinh thần chiến đấu mãnh liệt mỗi khi ra sân.
Nhớ những lần đầu gặp Nhân, mình nghe nói em thuộc diện cá biệt, hiếu động đến mức chỉ làm theo bản năng của mình. Nghe thầy cô khác kể, vào lớp em ít chịu nghe giảng, đôi khi nằm dài cả lên bàn trong các tiết học năng khiếu, tiếng Anh. Các thầy cô rất mệt mỏi…
Khi em học bóng đá, mình nói ngay là em phải hứa với thầy sẽ học hành tử tế. Sau này, em có lỗi gì sẽ nhận hình phạt 1-2 tuần không được ra sân tập luyện. Mình thấy Nhân tiến bộ rõ qua từng ngày, học hành rất nghiêm túc vì sợ thầy phạt không cho học đá bóng”.
Cậu em út Lê Nhân tinh nghịch tiến bộ từng ngày cả trên sân cỏ lẫn học văn hóa.
Anh Hoài Thịnh – ba của cầu thủ nhí Phúc Ân thì bật mí: “Ngày đầu thi tuyển vào Học viện Juventus, không hiểu sao cháu không có suất thi bài đá đối kháng. Về nhà, cháu khóc rấm rứt suốt, nói với mẹ rằng con đá bóng đâu có thua kém mấy bạn, con hơi mập một chút thì đâu có sao. Tôi phải dỗ dành mãi đến 1 giờ sáng và hứa sáng mai đánh liều đăng ký thi lần nữa. Hôm đó, Phúc Ân thi lại từ đầu mà không biết có được chọn hay không. Cho đến khi thầy Đinh Hồng Vinh gọi đi khám sức khỏe, cháu mừng quá điện thoại:”Mẹ ơi, con đậu Học viện Juventus rồi!”.
| Có hơn 3.000 thí sinh dự tuyển vào Học viện bóng đá Juventus và sau vòng chung kết chỉ còn 60 tài năng trẻ học khóa đầu tiên. Buổi tuyển sinh có sự tham gia của các HLV đến từ Juventus. Các tài năng nhí chia thành hai nhóm U-11 và U-13, mỗi nhóm sẽ chia thành nhiều đội nhỏ, mỗi đội 5 thành viên và thi đấu đối kháng với nhau. Sau đó, các em tiếp tục thi kỹ thuật các nhân… Ba HLV đến từ Juventus trong đó có HLV trưởng của Học viện Juventus Academy - Carlo Mastellone cùng các HLV Nguyễn Hữu Thắng, Đinh Hồng Vinh,… 30 học viên U-11 và 30 học viên U-13 đã vượt qua vòng chung kết sẽ được Học viện bóng đá Juventus Việt Nam bảo trợ nuôi dưỡng và đào tạo miễn phí để phát triển tài năng của mình, trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai, đóng góp cho nền thể thao nước nhà.
|
Một số hình ảnh của các cầu thủ nhí trường Tiểu học Lương Thế Vinh:
Bốn học viên Juventus đều là trụ cột của trường Lương Thế Vinh ở các giải bóng đá phong trào học đường.
Gia Huy dẫn dắt đồng đội giành giải 3 toàn quốc lứa tuổi U-10
Phúc Ân và thầy Hữu Thắng sau bài thi tuyển vào Học viện. Năm ngoái, khi còn học lớp 4, Phúc Ân từng trúng tuyển vào Trung tâm PVF.
Đức Anh (bên trái) vui vẻ tạo dáng trong một buổi tập với cô giáo và các bạn.
Lê Nhân giàu cá tính nhưng rất sợ thầy phạt không cho chơi đá bóng.
Bốn cầu thủ nhí giờ là học viên Juventus luôn sát cánh bên nhau ở các giải đấu lớn dành cho học sinh tiểu học.
Cô trò trường Lương Thế Vinh nổi tiếng về bóng đá còn được mời đóng cả phim quảng cáo.
Niềm hạnh phúc của cô trò trường Lương Thế Vinh khi trở thành những nhà vô địch.
Cậu học trò nhỏ ngày nào trong vòng tay yêu thương của cô giáo Phương Thanh giờ đã trở thành học viên Juventus.
