Mùa hè 2009, Rossoneri đã đồng ý bán ngôi sao sáng giá nhất của họ lúc bấy giờ: Kaka cho Real với giá cao 56 triệu euro. Tuy nhiên, tiền vệ Brazil đã không gặt hái thành công ở Bernabeu, bởi chấn thương và mất phong độ.
Sau khi Kaka phát đi thông điệp "muốn rời Real", ông Galliani đã tức tốc bay sang thủ đô TBN để mang cầu thủ 31 tuổi trở lại với sắc áo đỏ - đen đúng vào phút chót thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Kaka đã chấp nhận giảm gần 2/3 lương (từ 11 triệu euro còn 4 triệu euro) để được ra đi.
Nụ cười của "thiên thần" Kaka khi trở lại AC Milan
Trả lời phỏng vấn mới đây trên đài phát thanh Deejay, PCT Milan cười cho biết: "Tôi đã theo đuổi điệp vụ này trong suốt... 48 tháng. Sâu xa là bởi tôi ước đưa Ricky trở lại ngay sau khi cậu ấy vừa ra đi".
Dù vậy, ông chia sẻ: "Thời điểm ấy việc bán Kaka đi là phù hợp với tất cả mọi người. Việc thương lượng được tiến hành vào mùa xuân, trong 3 lần viếng thăm bí mật của Chủ tịch Real, Perez".
Ông nói thêm: "Tôi đã tự nói với bản thân, nếu mình đến Madrid thì có thể có 1% cơ hội để có được hợp đồng, nhưng nếu ở lại Ý thì sẽ chẳng có gì cả. Cuộc đàm phán đã diễn ra hết sức khó khăn".
Cái khó khăn mà PCT Milan muốn nói đến là chuyện tiền lương. "Chúng tôi gặp một số khó khăn khi cha của chàng trai (Kaka), Bosco yêu cầu tăng 20% so với mức chúng tôi đề nghị. Nhưng nếu chúng tôi trả lương Kaka vượt ngưỡng sẽ dẫn đấn các cầu thủ khác trong đội cũng yêu cầu mức lương cao hơn khi gia hạn hợp đồng", Galliani cho biết.
Theo PCT Galliani hiện tại không có gì khác mấy so với 2002 khi lần đầu anh đặt chân đến San Siro bằng khẳng định: "Đội ngũ y tế cho tôi biết, những thông số về Kaka bây giờ gần như 10 năm trước đây".
Ông cho rằng, việc tiền vệ này không thi đấu tốt ở Real là do chấn thương. Nhưng mọi thứ sẽ ở lại sau lưng Kaka khi anh về lại nhà xưa Milan.
Theo L.H (VNN)