Câu chuyện tưởng như từ "thời trung cổ" này đã diễn ra suốt gần 2 năm qua ngay trong một trường điểm của Thủ đô Hà Nội. Ấy vậy mà những người có trách nhiệm lại cho đây là chuyện đùa của con trẻ?
Nhiều lần bị bạn đánh và lộn ngược bộ phận sinh dục
Chị Nguyễn Thúy Hạnh, phụ huynh của em Phạm Minh Việt, học sinh bị ngược đãi gần 2 năm trời tại trường THPT Xuân La, nhạt nhòa nước mắt cho biết: Cấp I, Việt học ở trường Đông Thái. Ngày ấy, cháu thích đến trường và học rất tốt, thầy cô chỉ nói Việt rất hiếu động. Ấy vậy mà lên cấp hai, mới chưa qua hai năm học, cháu đã học kém hẳn, vợ chồng tôi lo lắm”.
Theo chị Hạnh, sau khi học hết cấp I, chính xác là vào tháng 06/2007, gia đình chị xin cho cháu Việt vào trường THPT Xuân La. Bước vào năm học 2007 - 2008, Việt rất hay đòi nghỉ học, vợ chồng chị gặng hỏi nhưng Việt vẫn không nói mà chỉ khóc. "Khi đó chúng tôi tưởng cháu mặc cảm chuyện gì nên lại khuyên con cố mà học để không phụ công ơn thầy, cô - những người truyền cho con kiến thức sau này vào đời. Những ngày tiếp theo, ngày nào cháu đi học về quần áo cũng lấp lem, khi tắm gội cho cháu thấy rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể cháu, nhất là hai cánh tay.
Đáng sợ hơn là đêm ngủ cháu hay mê sảng và khóc. Bước sang năm học 2008 - 2009 thì hầu như đêm nào cháu cũng mơ rồi khóc. Khi đó tôi phải dọa “ở trường con nghịch lắm nên đêm về toàn mơ và khóc đúng không?” thì cháu òa khóc và kêu đau ở bộ phận sinh dục" - chị Hạnh kể.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, Việt nói: “Các bạn trong lớp hay lôi cháu ra nhà vệ sinh lộn ngược bộ phận sinh dục của cháu ra. Không những thế, các bạn rất hay đánh cháu và dọa nếu báo cô giáo sẽ đánh tiếp. Có lần cháu nói với cô chủ nhiệm, cô giáo bảo là cháu nói vớ vẩn”.
Ngồi bên cạnh, người mẹ mắt đỏ hoe: “Thật lòng tôi không biết phải làm sao? Nếu như gần hai năm qua cháu học ở trường, chỉ cần sự quan tâm thêm một chút nữa của thầy cô thôi thì cháu không khổ như thế”.
Nhìn vào mặt đứa con còn chưa hết những nét hoảng hốt khi nghĩ đến những đòn "tra tấn" như "thời trung cổ" của những người bạn cùng lớp, người mẹ cắn chặt hai hàm răng: “Gia đình tôi vẫn không khỏi biết ơn đến trường THCS Xuân La, Hà Nội. Quyết định cho cháu vào học tại trường, khi đó tôi cùng bố cháu cũng đã xác định cháu bị khuyết tật bẩm sinh (hay nói lắp), nhìn bề ngoài thì cháu Việt đúng là tâm điểm để các bạn trêu chọc. Biết thế nên vợ chồng tôi không dám cho cháu ăn cơm bán trú, cứ nhằm khi tan học là lại thay nhau đưa đón cháu".
"Những ngày đầu về nhà cháu nói là hay bị các bạn đánh tôi cũng không có ý kiến gì. Rồi lần thứ hai, lần thứ ba vẫn cố khuyên con học để hòa đồng cùng các bạn, học để cháu có kiến thức ngày sau ra xã hội, nhưng không ngờ...” - chị Hạnh ôm chầm lấy con khóc nấc lên.
Đè ghế làm nát thịt ngón tay
Sau rất nhiều lần động viên, cháu Việt mới cho biết từ tháng 10/2007 đến nay, ngày nào cháu cũng bị một nhóm bạn cùng lớp là Hùng, Huy, Cường đưa ra nhà vệ sinh đánh, đập, đá vào bộ phận sinh dục, dùng compa học tập đâm vào lưng, cởi quần của Việt... trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh trong trường.
![]() |
| Ngón tay của em Việt bị dập vào tháng 11/2008. |
Kéo vạt áo lau hai hàng nước mắt chảy trên gò má, chị Hạnh như suy sụp hẳn đi, bần thần một hồi lâu, chị nhớ lại: "Năm học đầu tiên, một hôm cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho tôi bảo cháu Việt nhà chị cởi quần chạy dọc cả hành lang khối 7. Lúc đó là cuối giờ chiều, tôi gọi điện hỏi con và yêu cầu con viết bản tường trình với cô giảo chủ nhiệm và Ban giám hiệu.
Khi tôi đọc qua bản tường trình thì mới té ngửa khi biết con mình bị các bạn trong lớp bóp mồm bắt tụt quần. Khi cháu không chịu tụt, một bạn bẻ quật tay cháu ra sau còn một bạn tụt hẳn quần cháu ra và dẫn cháu đi khắp khối 7, đưa đến chỗ các bạn nữ, khiến cho các bạn nữ xấu hổ kêu ré lên và bỏ chạy.
Sau sự việc đó, căn cứ theo bản tường trình, Ban giám hiệu có mời gia đình chúng tôi đến. Hôm họp kỷ luật có bác ruột của cháu là cô Nguyễn Thị Xuân Chung. Về phía nhà trường có cô Hòa - Hiệu trưởng, cô Kiều Oanh là thư ký, cô Cúc Hương là giáo viên chủ nhiệm lớp cháu Việt.
Trong buổi họp, bác cháu có nói: “Các bạn tụt quần cháu Việt xuống rồi kéo đi khắp cả khối 7 để bêu xấu thì đó không phải là hành động tự phát nữa mà là sự cố ý rồi". Nhưng bác Chung vẫn xin cho các bạn đó tiếp tục được học. Bác Chung cho rằng sự việc này nên đưa ra nhắc nhở trong buổi sinh hoạt dưới cờ, đưa ra hội đồng sư phạm cho các giáo viên bộ môn có ý kiến cùng tìm biện pháp răn đe.
Khi đó, gia đình tôi nghĩ mọi chuyện chỉ dừng ở đó, nào ngờ đến đầu tháng 11/2008, các bạn trong lớp lại cố tình đạp đổ ghế đè vào tay cháu dẫn đến ngón tay của Việt nát thịt. Cháu phải vào viện 354, các bác sĩ đã phải cắt bỏ phần thịt nát và khâu ba mũi, 9 ngày sau mới cắt chỉ nên cháu phải nghỉ học nửa tháng.
Tháng 2 vừa qua, cháu còn bị các bạn đấm vào mồm, bạn thì bẻ vụn thước kẻ của cháu rồi trêu cháu bị... lở mồm long móng.
Đến tháng 3/2009, các bạn cùng lớp Việt lại sắn quần của cháu lên, kéo khóa xuống, lấy khăn lau bảng đội lên đầu, lấy khăn đỏ quàng lên dẫn cháu đi khắp khối 7, khối 8. Khi biết sự việc đó, tôi không còn tin vào tai mình nữa. Đặc biệt nghiêm trọng là các bạn đã nhiều lần kéo cháu ra nhà vệ sinh nam tụt quần cháu xuống, đá vào bộ phận sinh dục và lột ngược lên".
Theo em Việt thì đã nhiều lần em báo cáo sự việc trên với cô chủ nhiệm. Gia đình chị Hạnh cũng đã nhiều lần phản ánh sự việc lên Ban giám hiệu nhưng những câu trả lời gia đình chị nhận được lại là lỗi do Việt. Cho dù nhiều lần bản kiếm điểm của các bạn cùng lớp thú nhận sự việc trên là có thật.
------------------------------
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (qua VTC News)
Giáo dục thời hội nhập - 29/03/2009
dang van tai - tai12121982@ymai.com.vn
Tôi vừa đọc bài viết này và cảm thấy rất thất vọng với cách giáo dục của những giáo viên trường THCS Xuân La, HN. Thực tế là nước ta đang tồn tại một hệ thống giáo dục rất nghèo nàn về chất. Khi mà tư cách đạo đức của giáo viên quá kém thì làm sao họ truyền tải những kiến thức làm người cho lớp trẻ được. Nhìn vào sự việc này, có thể thấy lớp trẻ bây giờ tiếp thu tệ nạn xã hội nhanh hơn tiếp thu bài vở. Đã đến lúc các ban ngành liên quan phải kiểm tra lại tư cách đạo đức và năng lực của đội ngũ giáo viên hiện nay. Trước khi dạy cho học sinh kiến thức thì phải dạy cho các em biết phải trái, đúng sai đã. Tôi sợ rằng khoảng 10 năm nữa thì nền Giáo dục VN sẽ tỷ lệ nghịch với sự phát triển của xã hội. Thật đáng buồn!
Đạo đức xuống cấp - 29/03/2009
leanhxuan - goodman348841@yahoo.com.vn
Tôi thấy thất vọng và bức xúc về cách hành xử của nhóm học sinh trường chuyên này với em Việt. Chúng ta cần phải có những quy đình nghiêm khắc nhằm xử phạt răn đe đối với những hành vi xâm phạm ghê gớm tới nhân phẩm con người. Mọi người sinh ra đã là một công dân bình đẳng như nhau, không ai có quyền xâm phạm hay làm hại người khác. Tôi cũng không hiểu vì sao những học sinh này lại có thể có những hành động "thú tính" như vậy? Liệu có phải nền đạo đức của học sinh thời nay xuống cấp không? Một hành vi quá vô nhân đạo mà nhà trường lại không phát hiện ra dù đây là một trường điểm. Như vậy theo tôi nhà trường phải ra một quyết định xử phạt thật nghiêm khắc đối với những kẻ đã gây ra nỗi đau quá lớn đối với em Việt. Có lẽ vết thương này sẽ rất lâu mới qua đi dối với em Việt nên tôi chúc em sẽ gặp may mắn trong cuộc sống và sớm quên đi những gì đã xảy ra.
Phải có biện pháp thật nghiêm. - 29/03/2009
Nguyễn Đức Thái - ncdthai@yahoo.com
Những hành động của các bạn học sinh cùng lớp trên là rất đáng buồn. Tôi thấy rất tội cho Việt. Phải có những biện pháp răn đe các cháu.
Thật phẫn nộ - 29/03/2009
tùng - yenbinh91@yahoo.com
Không thể hiểu nổi sự việc trên xảy ra như vậy mà thầy cô không biết hoặc không có ý kiến gì. Thử hỏi nếu con em của chúng ta bị như vậy thì sẽ thế nào đây? Sự việc diễn ra suốt 2 năm. Thật kinh hoàng. Tôi rất phẫn nộ khi để sự việc xảy ra như vậy!
Cần đình chỉ việc giảng dạy của cô giáo chủ nhiệm lớp em Việt - 29/03/2009
mr quach ha chung - iwanttomakefriendwithmw@yahoo.com
Trường hợp của em Việt cần phải được đưa ra hội đồng nhà trường để thảo luận, phải kiểm điểm thật nặng cô giáo chủ nhiệm - người không làm tròn bổn phận làm thày. Làm nhà giáo mà không dạy nổi học trò thì sao xứng với danh hiệu nhà giáo đây. Thật xấu hổ cho những nhà giáo như chúng tôi!
Suy thoái giáo dục nghiêm trọng ở trẻ em Việt Nam - 29/03/2009
Hoang Duc Viet - w.h212@yahoo.com
Nếu không cho các em đó nghỉ học thì tôi nghĩ rằng Bộ GD7ĐT nên cho các giáo viên vô trách nhiệm nghỉ dạy. Một hành động dã man thế mà không được xử lý thích đáng. Có gì khuất tất sau sự việc này chăng? Mong bộ GD&ĐT can thiệp sớm để em Việt được sống một cách bình yên.
Thất vọng vì thầy cô giáo - 29/03/2009
vũ khắc cường - cuongvk.ennino@gmail.com
Tôi quá thất vọng vì các thầy cô giáo bây giờ. Tôi là một học sinh lớp 8. tính tôi rất ghét bắt nạt người khác, em Việt ơi cố lành bệnh nhé. Tôi phải nói thật, các thầy cô giáo quá vô tránh nhiệm với học sinh.
Nên có biện pháp với những em học sinh đã làm hại Việt - 29/03/2009
ma thi bảo - tuongduyhai.duyhai1@gmail.com
Nhà trường nên có hình thức kỷ luật thích đáng đối với những học sinh có ý thức không tốt, để hạn chế những hành vi tương tự sẽ xảy ra sau này.
Góp ý - 29/03/2009
Bình Lê -
Trách nhiệm của nhà trường và cô giáo chủ nhiệm đã quá rõ ràng. Nhưng tôi thấy rằng ở trường này, đội ngũ cán bộ lớp, tổ chức đoàn không phát huy được vị trí vai trò của mình. Sự quan tâm đến con cái khi có nhưng biểu hiện bất thường của gia đình, tôi nghĩ cũng chưa thật sự đúng mức. Cần quan tâm đến con nhiều hơn nữa.
Còn dám cho con đến lớp? - 29/03/2009
pham hieu - ngoctruc@yahoo.com
Còn xảy ra sự việc như vậy thì các bậc phụ huynh nào sẽ còn dám cho con đến lớp?
Giao duc o dau ? - 29/03/2009
Nguyen Thu Thuy` -
Việt à! Hãy cố gắng tự tin lên em nhé. Bên cạnh em còn có rất nhiều người quan tâm yêu mến em. Chị tin là mọi việc sẽ được làm sáng tỏ. Ai có lỗi người đó sẽ phải chịu trách nhiệm. Hãy nghĩ rằng còn nhiều người tốt bên cạnh em. Chị thấy buồn, đáng tiếc cho những thầy cô - những người chứng kiến sự việc lại có thể im lặng làm ngơ, thiếu trách nhiệm đến như vậy. Và cũng không hiểu những cậu học trò kia được giáo dục như thế nào mà lại có những hành vi tàn nhẫn đối với đồng loại của mình như vậy. Không biết giáo dục ở đâu?
Cần thẳng thắn đưa vụ việc lên những trang thông tin đại chúng - 29/03/2009
trần quang đồng - thebest_foryou1705@yahoo.com
Chào bạn Việt và chúc bạn khỏi bệnh. Mình cũng chỉ hơn bạn 1 tuổi thôi, nhưng nghe những gì bạn phải chịu mình rất rất bức xúc nên phải ghi ngay những dòng này cho bạn mặc dù mình rất làm biếng đánh máy. Đúng là thời nay bạo lực học đường xảy ra hằng ngày như "cơm bữa" nhưng kiểu người hành hạ đồng loại như súc vật như vậy thì đến 1 học sinh lớp 8 như mình cũng không tưởng tượng được. Mình hy vọng sẽ có những nhà hảo tâm giúp đỡ bạn.
Nhà trường là nơi để học sinh hư thêm??? - 29/03/2009
nguyen anh tu - kangta_goicam1_9_1989@yahoo.com
Tôi thật sự không hiểu các thầy cô giáo ở đâu mà lại để cho chuyện này xảy ra. Những người như em Việt rất cần được quan tâm và bảo vệ, vậy mà lại bị nhà trường thờ ơ, đổ lỗi. Nếu như chuyện này không được làm rõ thì rất có thể sẽ dung túng cho các em học sinh côn đồ kia làm bậy nhiều hơn. Mong rằng báo VTC News sớm làm rõ chuyện này để các em học sinh nói chung và em Việt nói riêng được đến trường với tâm trạng vui vẻ và không phải sợ hãi.
Không có tình người - 29/03/2009
NGUYỄN VĂN QUYẾT - muonnoiloiyeuem20587@yahoo.com
Cho tôi gửi lời chào thân ái tới vtc! Thực sự khi tôi đọc qua câu chuyện này, tôi cảm thấy thật đáng thương cho em Việt. Theo tôi nghĩ, điều đáng trách nhất ở đây người làm cha mẹ của những em học sinh côn đồ đánh bạn. Và điều đáng trách hơn tất cả, đó là giáo viên chủ nhiệm của em Việt. Các em chỉ mới lớp 7 thôi mà đã có những hành động dã man với bạn học như vậy. Tôi hy vọng chuyện này sớm được giải quyết và hy vọng em Việt sớm lành bệnh. Hãy sống thật mạnh lên em.
Bắt cô giáo chủ nhiệm và những học sinh côn đồ đó bồi thường - 29/03/2009
Vô Danh - quysatan_KIMONING@yahoo.com
Phải hạ hạnh kiểm những học sinh côn đồ đó và đuổi học. Cần làm rõ trách nhiệm của cô hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm lớp em Việt.
Phản hồi của bạn đọc:
Họ tên: Khac Long
Địa chỉ: Quận Thủ Đức, TP. HCM
Email: noibuonsamac1975@...
Nội dung:
Tôi thật sự rất buồn về hành vi của các em đã hành hạ bạn Việt. Các em đó mới học lớp 7 mà dám làm những chuyện như vậy. Thật không thể tin được. Với những bằng chứng như trên, hành vi đó có dấu hiệu cấu thành tội phạm về tội hành hạ và làm nhục người khác (theo quy định điều 110 và 121 của bộ luật hình sự). Theo tôi, ba mẹ em Việt cần làm đơn khởi kiện ra tòa. Pháp luật phải xử thật nghiêm để răn đe ngay từ bây giờ. Các thầy cô cũng phải chịu trách nhiệm trong vụ này. Chúc cho em Việt mau lành bệnh.
Họ tên: Nguyễn Minh Dương
Địa chỉ: Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0908010...
Email: minhduongtn@...
Nội dung:
Cần phải xem lại những em đã hành hạ Việt là con ai? Nhà trường và cô giáo chủ nhiệm có bao che hay cả nể để các em đó làm bậy? Và hơn nữa, xem lại trường chuẩn có đúng với tầm quản lý ấy không?
Họ tên: Trinh Xuan Thanh
Địa chỉ: QUAN 1, TP.HCM
Nội dung:
Tôi thật phẩn nộ với trách nhiệm của nhà trường và thầy cô. Đề nghị Nhà trường và các thầy cô giáo hãy xem xét lại trách nhiệm của mình.
Họ tên: Thao Hoang
Địa chỉ: Nguyễn Trãi, TP. HCM
Email: soida7677@...
Nội dung:
Sự việc kéo dài hai năm trời mà nhưng người có trách nhiệm trong nhà trường không hề hay biết gì? Thật tình tôi hoàn toàn không hiểu giáo viên chủ nhiệm em Việt và thầy cô Trường Xuân La đang làm gì, nghĩ gì? Em Việt vốn bị thiểu năng nhưng đã là thầy cô thì phải quan tâm , giúp đỡ em hòa nhập với các bạn chứ. Tại sao có thể lơ là như vậy? Phải chăng là gia đình em chưa "quan tâm " đến thầy cô nên mới có sự lơ là này? Về phần các em kia, tại sao lại có thể đối xử với em Việt như vậy khi đang được giáo dục trên ghế nhà trường? Phải chăng lại là một thiếu sót nữa trong công tác giáo dục?
Họ tên: Mai
Địa chỉ: Cần Thơ
Email: maitran@...
Nội dung:
Mong các cơ quan báo chí, pháp luật giúp đỡ và giành lại công bằng cho em Việt.
Họ tên: Nguyen Y Anh
Địa chỉ: Thủ Đức, TP. HCM
Email: bichnga12_12@...
Nội dung:
Đã đến lúc chúng ta phải coi lại cách giáo dục con trẻ như thế nào. Trẻ em là mầm sống của xã hội? Trách nhiệm của thầy cô giáo ở đâu? Sao chúng ta có thể chuyện xảy ra trong suốt 2 năm mà nhà trường và gia đình không biết? Em Việt không đáng phải chịu đựng như thế! Liệu tâm lý của em có còn ổn định? Chúng ta đừng trách móc nhau nữa mà hãy thẳng thắn cùng nhau ngồi nhìn lại vần đề và đưa ra cách giải quyết, một tác phong giáo dục mới cho con em mình hôm nay và ngày mai...
Họ tên: Đặng Minh Tuấn
Địa chỉ: Quận 9, TP. HCM
Điện thoại: 0937441...
Email: hoangtuchanlon907@...
Nội dung:
Trách nhiệm của thầy cô đối với học sinh như vậy, thì lấy gì mà đòi học sinh tôn trọng mình như trong câu tục ngữ " Tôn sư trọng đạo".
Họ tên: Nguyen Y Anh
Địa chỉ: Thủ Đức, TP. HCM
Email: bichnga12_12@...
Nội dung:
Đã đến lúc chúng ta phải coi lại cách giáo dục con trẻ như thế nào. Trẻ em là mầm sống của xã hội. Trách nhiệm của thầy cô giáo ở đâu? Sao chúng ta có thể chuyện này xảy ra trong suốt 2 năm mà nhà trường và gia đình không biết? Em Việt không đáng phải chịu đựng như thế! Liệu tâm lý của em có còn ổn định? Chúng ta đừng trách móc nhau nữa mà hãy thẳng thắn cùng nhau nhìn lại vấn đề và đưa ra cách giải quyết
Họ tên: Thien Duong
Địa chỉ: Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 01667161...
Nội dung:
Quá dã man và cũng thật tội nghiệp cho Việt. Tôi không thể chấp nhận hành vi của các em học sinh kia và cả cô giáo chủ nhiệm. Là cô giáo chủ nhiệm mà không nắm được tình hình của lớp. Còn gia đình của những người đã hại bé Việt nên xem lại cách giáo dục con cái mình.
Họ tên: Hoàng Xuân Trúc
Địa chỉ: Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa
Điện thoại: 0613827...
Email: huonghoanam@...
Nội dung:
Theo tôi nên kỷ luật giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường với hình thức cao nhất vì đã để tình trạng xâm hại học sinh xảy ra trong một thời gian dài như vậy.
Theo Công Tâm (VTC News)
