Mourinho nói rõ lí do ông bật khóc nức nở

(PLO)- “Người đặc biệt” Jose Mourinho không kìm được những giọt nước mắt sau khi AS Roma đánh bại Leicester City vào chung kết Europa Conference League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng nay (6-5), AS Roma của Jose Mourinho đã đánh bại Leicester City 1-0 trong trận bán kết lượt về Europa Conference League nhờ pha lập công duy nhất ở phút 11 của Abraham.

Thắng Leicester City chung cuộc với tỉ số 2-1 sau hai lượt trận, AS Roma vào chung kết Europa Conference League gặp CLB Hà Lan Feyenoord.

HLV Jose Mourinho đã rơi nước mắt sau khi dẫn dắt AS Roma vào chung kết cúp châu Âu đầu tiên sau 31 năm và cho biết: “CLB này đã khiến tôi cảm thấy đặc biệt một lần nữa”.

Mourinho cũng tạo nên lịch sử cho riêng mình khi trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử vào 5 trận chung kết lớn ở cúp châu Âu với 4 CLB khác nhau.

Mourinho xúc động rơi nước mắt. ẢNH: GETTY

Mourinho xúc động rơi nước mắt. ẢNH: GETTY

Sau cú đánh đầu ghi bàn của Tammy Abraham giúp AS Roma có suất vào chung kết Europa Conference League, Mourinho xúc động thú nhận: “Tôi đã rơi nước mắt vào phút cuối trận, vâng, bởi vì tôi cảm nhận được những gì họ cảm nhận. Cảm xúc của tôi là dành cho tất cả những ai yêu mến CLB này, người hâm mộ, các cầu thủ, chủ sở hữu CLB.

Chúng tôi đã bắt đầu xây dựng tinh thần đồng đội này trong trại huấn luyện ở Bồ Đào Nha từ ngày đầu tiên. Nó được xây dựng kể từ đó, từ ngày này qua ngày khác, từ trận này qua trận khác.

Chiến thắng này thuộc về tất cả mọi người, đó là chiến thắng của gia đình. Mọi người đã chơi hết mình. Tôi đã có vinh dự chơi những trận chung kết danh giá hơn nhưng cảm giác vui sướng của mọi người tham gia trận đấu này khiến tôi thật sự cảm thấy đặc biệt.

Đây là CLB khổng lồ không có phòng để cúp phù hợp với truyền thống của CLB. Tôi rất hạnh phúc cho mỗi người. Tôi sẽ nhớ mãi những người ở trên phố, những phụ nữ đứng trên ban công, những đứa trẻ xếp hàng dài trên phố. Điều này đối với tôi có ý nghĩa rất lớn.

Rome là thành phố của màu vàng và đỏ. Trong một năm, tôi cảm nhận được điều đó và ngày mai bạn sẽ nhận thấy điều này trên đường phố, Rome có màu vàng và đỏ.

Tôi đã đóng góp 1 phần nhỏ vào điều này và nó khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Cảm xúc hiện tại của tôi là dành cho tất cả những ai yêu mến CLB tuyệt vời này”.

Mourinho là HLV đầu tiên vào chung kết 3 cúp châu Âu. ẢNH: GETTY

Mourinho là HLV đầu tiên vào chung kết 3 cúp châu Âu. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, HLV Brendan Rodgers của Leicester City thất vọng chia sẻ: “Các cầu thủ của tôi đã cống hiến tất cả nhưng gót chân Achilles của chúng tôi đã khiến cả mùa giải bị hỏng và nó một lần nữa đã được chứng minh, điều đó thật đáng thất vọng.

Đây là một hành trình tốt ở châu Âu vì chúng tôi là một đội bóng trẻ. Các cầu thủ sẽ học hỏi từ điều đó. Có một bầu không khí tuyệt vời vào đêm nay. Điều đó sẽ ở lại với họ và truyền cảm hứng cho họ.

Rõ ràng chúng tôi thiếu hụt về mặt thể chất. Leicester City là một đội cố gắng làm mọi thứ để thay đổi tình hình nhưng rõ ràng nó không hoạt động. Rõ ràng, chúng tôi đã cho đi quá nhiều cơ hội và cuối cùng nó khiến chúng tôi phải trả giá”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm