Mourinho,Pep,Wenger,Pochettino 'xách dép' cho Leicester

Ngoại trừ một Leicester City hùng dũng bước tiếp vào vòng tứ kết Champions League, còn lại các ông lớn Anh phải chia tay giải. Phải chăng các HLV “khôn nhà dại chợ”, những ông lớn của bóng đá Anh làm mưa làm gió trong nước phải "xách dép" cho thầy trò Shakespeare của Leicester City ở đấu trường châu Âu.

Fan Leicester City nói lời cám ơn đội bóng của mình sau khi thắng Sevilla 2-0.

Chẳng có gì quá đáng và sai cả. Ai nói Sevilla yếu? Họ đang nắm trong tay kỷ lục bóng đá châu Âu vô tiền khoáng hậu khi ba mùa liên tiếp vô địch Europa League dưới bàn tay “ma quái” của chiến lược gia lão làng Jorge Sampaoli từng đưa tuyển Chile vô địch Copa America. Thế mà Leicester City đã loại đội bóng giàu thực lực lắm ước mơ đang ngự trị nhóm đầu La Liga này.

Gã nhà giàu Man. City thì mới gục ngã sáng nay.

Trong khi đó MU của Mourinho vẫn “nấc cụt” ở giải đấu hạng 2 Europa League, còn Man. City thì đã như thế nào sáng nay mọi người đều biết.

Man. City sở hữu một dàn sao đẳng cấp thế giới, giới chủ Man. City không tiếc tiền cho Pep mua sắm. Nhưng rồi Man. City cũng chẳng được gì buộc phải nói lời chia tay Champions League sau vòng 16 đội.

Còn Arsenal của Wenger thì không cần phải bàn, khi họ thua tổng tỉ số 2-10 trước nhà vô địch Đức Bayern Munich. Tottenham cũng chẳng khá hơn khi bị loại sớm.

Câu hỏi đặt ra là tại sao các ông lớn Anh có thành tích trên đấu trường châu lục tỉ lệ nghịch với những gì giới chủ bỏ tiền ra đầu tư, mua sắm cầu thủ?  Đau nhất có lẽ là Pep Guardiola của Man. City, là đội mua sắm nằm trong nhóm "khủng" nhất nước Anh đầu mùa này mà không thể góp mặt ở tứ kết Champions League.

Arsenal thì thua bạc nhược trước Bayern.

Trong khi đó Leicester City đầu mùa này đã xác định dù là nhà vô địch nhưng mục tiêu là trụ hạng thành công, cửa này đang rất sáng vì sau hai trận thắng liên tiếp trước Liverpool và Hull City đội tạm thoát xa khu vực nguy hiểm.

Trong khi đó ở đấu trường Champions League thì họ đã làm cả châu Âu tiếp tục ngạc nhiên khi đánh bại nhà vô địch Europa League 3-2 chung cuộc để trở thành tám đội bóng mạnh nhất Champions League mùa này.

Shakespeare thì muốn viết tiếp câu chuyện lãng mạn của đội ở châu Âu.

Điều đáng nói là đầu mùa tiền vệ hay nhất là N’Golo Kante, lá phổi của Leicester City mùa năm ngoái đã bị Chelsea dùng tiền “đè” để về với đội bóng London. Những thương vụ của Leicester City chỉ là kiểu… con nhà nghèo, cố gắng học giỏi.

Leicester City chia tay chiến lược gia Ý Ranieri đã bị chỉ trích nặng nhưng rồi tay trợ lý Craig Shakespeare đã cố gắng chứng minh quyết định của tỉ phú Vichai đã đúng. Và thật vậy, ở đấu trường Champions League Leicester City chỉ nêu mục tiêu vào vòng 16 đội nhưng bây giờ họ đã làm hơn thế khi vào đến tứ kết.

Tính ra giá trị chuyển nhượng của toàn đội Leicester City hiện nay có lẽ chỉ bằng vài ngôi sao của MU, Chelsea, Man. City. Tương tự như thế là trên đấu trường Champions League, Leicester City làm sao sánh nổi với Real, Barcelona, Atletico, Bayern.

Kasper Schmeichel, người hùng của Leicester City.

Khi Leicester City hiện diện ở tứ kết đã có ông lớn của châu Âu ngán ngại CLB này. Trong khi đó, do đã vượt chỉ tiêu nên với Leicester thì có gặp đội nào ở tứ kết cũng vậy.

Riêng với HLV Shakespeare thì ông cũng đã tuyên bố sau khi Leicester City có mặt ở tứ kết Champions League ông sẽ quyết tâm tạo bất ngờ ở giải đấu này. Câu nói của Shakespeare ngầm được hiểu là tham vọng vô địch Champions League của Leicester City.

Thế thì Wenger, Pep Guardiola, Mourinho, Pochettino không phải "xách dép" cho thầy trò Shakespeare là gì!

THANH PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm