Nam thanh niên nghi ngáo đá cầm dao cố thủ trong chốt xe lửa

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 5-6, trong lúc chị Trần Thị Cẩm Nh. (21 tuổi, quê Hà Tĩnh), nhân viên gác chắn xe lửa trên đường Thích Quảng Đức (phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM) rời khỏi chốt trực để kéo rào chắn xe lửa thì nam thanh niên khoảng 25 tuổi đột nhập vào chốt trực.

Nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá, đột nhập vào trong chốt trực ở đường ray cầm dao la hét, dọa tự sát vào tối ngày 5-6.

Nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá, dùng dao gọt hoa quả có sẵn trong chốt trực kề mạnh vào cổ nên bị thương.

“Anh này khi đã lọt được vào trong thì cầm một con dao kề vào cổ, những người xung quanh cố sức thuyết phục anh này đi ra ngoài nhưng không thành. Người này liên tục la hét, dọa tự sát nếu có ai tiếp cận. Sau đó người này kề mạnh dao vào cổ nên bị thương, chảy máu”- một người dân ở hiện trường cho hay.

Lúc đó, nữ nhân viên gác chắn đã rời khỏi chốt trực để kéo chắn đường sắt

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng sở tại nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường tìm cách khuyên giải nam thanh niên. Một người bạn của anh này cũng có mặt khuyên giải nhưng không thành. Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc khiến tuyến đường ùn tắc.

Lực lượng chức năng đã tiếp cận nam thanh niên bằng đường cửa sổ phía sau

Sau đó, lực lượng trinh sát mặc thường phục đã tìm cách cắt song cửa sổ phía sau, tiếp cận vào trong phòng, tước đoạt dao và khống chế thành công nam thanh niên.

Do bị thương ở cổ nên người này nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Thông tin ban đầu cho biết, nam thanh niên tên Khương.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm