Các chuyên gia đều chỉ ra rằng bóng đá Việt Nam vẫn còn vương vấn tình nghĩa và xin cho nhau như lượt đấu cuối mùa giải năm ngoái thì chưa thể sạch được. Đấy là chuyện của hai đội bóng độc lập khác nhau, huống hồ gà cùng một mẹ.
Khi mà VFF không biết vô tình hay hữu ý vẫn còn chấp nhận hai đội bóng của một ông chủ đá cùng giải đấu trong khi luật FIFA thì cấm tiệt để tạo sân chơi công bằng.
Ông đạo diễn vẫn tin Hà Nội T&T và Đà Nẵng có thể đá một cách trong sáng nếu bầu Hiển chỉ đạo trong sáng. Và ông hy vọng chức vô địch do thực lực đội bóng chứ không phải dùng tiền bẩn mua là được.
Ông Giang làm những vở kịch hay và đẹp hướng về chân thiện mỹ, đả kích cái xấu, tôn vinh cái đẹp. Và ông cũng mong sân cỏ đẹp như sân khấu dù điệp khúc “bóng đá xấu xí” cứ vang rền qua các vòng đấu.
Mong…
CÔNG TUẤN