Ngân hàng điểm!

Tự thân thầy trò Vũ Quang Bảo đã quá yếu đuối trong khi các đối thủ bây giờ chỉ xem NaviBank Sài Gòn là một ngân hàng điểm đúng nghĩa để xâu xé. Thật khó cho CLB Ngân hàng đại diện TP.HCM lật ngược thế cờ khi người trong cuộc vội vàng chơi khi chưa hiểu hết cuộc chơi.

Chiều qua, NaviBank Sài Gòn ngã ngựa 0-1 trên sân Lạch Tray, chỉ 24 giờ sau cái thua thảm 0-6 của đội hạng nhất TP.HCM trên sân của Hà Nội ACB. Cả hai đội bóng đại diện TP.HCM đang sống đời thực vật và như lời hứa của Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Lê Hùng Dũng thì chỉ cần một trong hai đội rớt hạng, ông sẽ từ chức.

Ngân hàng điểm! ảnh 1

HLV Vũ Quang Bảo đầu hàng khi NaviBank Sài Gòn trở thành ngân hàng điểm của các đội. Ảnh: XUÂN HUY

Chiều qua, lối chơi rắn của NaviBank Sài Gòn đã gây phản ứng ngược khi phải đá dưới mặt sân Lạch Tray cuồng nhiệt. Họ cóng chân và phạm lỗi như thói quen hồi còn khoác áo Quân khu 4 để phải chịu quả phạt đền mới ở phút thứ 5. Trận thua Hải Phòng đã xác lập kỷ lục của NaviBank Sài Gòn sau 10 vòng đấu mới có 6 điểm, ghi bàn kém nhất (8 bàn) và nhận nhiều thẻ nhất (28 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ).

Mới đây, lãnh đạo NaviBank Sài Gòn đã hốt hoảng dùng doping tiền tỉ nhằm cứu vãn tinh thần của các cầu thủ khi lượt đi chỉ còn ba trận nữa là khép lại.

Thế nhưng với con người và lối chơi của NaviBank Sài Gòn, thật khó để cải tử hoàn sinh khi ai cũng nhìn họ như một ngân hàng điểm.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm