Nghề nguy hiểm!

Chiều qua thì HLV Calisto đã bình phục rất nhiều dù trước đó chấn thương đốt sống cổ và thoát vị đĩa đệm của ông được nhận định là không điều trị kịp thời thì có thể sẽ mang thương tật vĩnh viễn, thậm chí tử vong (như trường hợp của võ sĩ judo Trần Thanh Ngời năm 2003).

Theo thông báo của bác sĩ thì sau ca mổ HLV Calisto phải dưỡng thương ít nhất là một tháng để sức khỏe hồi phục hoàn toàn.

Như vậy, nhiều khả năng ông sẽ không thể trực tiếp dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đá với CLB Frankfurt vào ngày 12-5 tới.

Nhớ lại người tiền nhiệm ông Calisto là HLV Alfred Riedl trong thời gian cầm quân đội tuyển Việt Nam cũng đã gặp những căn bệnh hiểm nghèo về thận và hiện đang sống với “một quả thận Việt”.

Những căn bệnh của HLV Calisto cũng như Riedl có phần nào liên quan đến áp lực của công việc, làm cho bệnh dễ nặng thêm.

Nghề HLV là áp lực, là nguy hiểm. Sự nguy hiểm ấy đến rình rập do sống trong áp lực và lo âu. Trước đây, các HLV Việt Nam như Kim Hằng cũng đã phải vào bệnh viện điều trị hàng tháng trời vì huyết áp tăng vọt sau những thất bại của đội bóng.

Tất cả HLV đều biết và họ tự nhận rằng cái nghề này nếu không áp lực cũng tự mình tạo ra áp lực. Vô hình trung lâu ngày có thể sinh ra những bệnh tình mà như HLV Calisto lẫn nhiều đồng nghiệp khác mắc phải.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm