Nghĩ từ cái chân đau của Denilson: Vụ “xỏ lỗ” thế kỷ

Tổn thương dây chằng chéo, rách sụn chêm gối trái là kết quả chụp cộng hưởng từ cho Denilson tại Bệnh viện Việt-Tiệp ở Hải Phòng.

Hai ngày sau lễ ra mắt và giới thiệu số áo 99 của Denilson tại khách sạn Harbour View (Hải Phòng), cầu thủ này đã được chuyển đến Bệnh viện Việt-Tiệp để khám cái chân trái có vấn đề. Kết quả hội chẩn sau đó đã khẳng định: tổn thương dây chằng chéo, rách sụn chêm đầu gối trái. Với tình trạng này, các y bác sĩ đề nghị Denilson phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu ít nhất bốn tháng. Còn nếu điều trị tích cực không qua giải phẫu để có thể sớm ra sân thì ít nhất phải mất một tháng. Điều này có liên quan gì với lời phát biểu của Denilson “Tôi muốn được đá bóng ngay bây giờ” trước mặt báo giới và các cổ động viên Hải Phòng trong ngày ra mắt?

Gối trái Denilson trong buổi biểu diễn đã có vấn đề về dây chằng và sụn chêm nhưng đã được “ém” đi. Ảnh: QUANG THẮNG
Gối trái Denilson trong buổi biểu diễn đã có vấn đề về dây chằng và sụn chêm nhưng đã được “ém” đi. Ảnh: QUANG THẮNG

Hôm qua, trao đổi với chúng tôi, các thành viên của XM Hải Phòng vẫn né tránh đề cập trực tiếp đến vết thương của Denilson nhưng chỉ nói rằng đúng là có đưa ngôi sao này đến Bệnh viện Việt-Tiệp trong ngày 4-6.

Việc mua một ngôi sao chấn thương không phải chỉ XM Hải Phòng mới có nhưng điều ấy chỉ xảy ra khi bóng đá Việt Nam mới bước lên chuyên nghiệp và bị những cú lừa của những tay “cò” khéo dàn xếp và “lách” qua những bản hợp đồng để... béo “cò”.

Chúng tôi không nghĩ lãnh đạo XM Hải Phòng biết Denilson chấn thương mà vẫn mua về để quảng bá thương hiệu và để... nâng giá vé. Khả năng lớn xảy ra theo chúng tôi là sự “dễ dãi” của lãnh đạo CLB XM Hải Phòng trong việc thương thảo với ông bầu của Denilson và bị qua mặt cho đến khi phát hiện ra ngôi sao này chấn thương nặng gối trái thì mọi cái đã “bút sa gà chết”.

Cũng cần biết là khi đưa Denilson đi chụp cộng hưởng từ thì giá vé ở sân Lạch Tray đã tăng, đã bán và không ai để lộ ra thông tin ấy.

Hôm qua, chúng tôi lại nhận được thông tin rằng chính đại diện của Denilson đã chấp thuận giảm mức lượng 40.000 USD/tháng xuống còn 20.000 USD/tháng kèm thêm điều khoản sẽ được nhận thêm thù lao tính trên mỗi phút ra sân.

Bây giờ thì rõ ràng là cái tên Denilson không còn hấp dẫn người hâm mộ nữa khi sự thật đã được phơi bày sau “tuần trăng mật” mà bóng đá Hải Phòng đang bay bổng với một cái tên ở tuổi 32 bỗng rơi tự do.

Bóng đá Hải Phòng sẽ giải quyết hậu quả này ra sao với cái gối tổn thương và không thể ra sân của Denilson?

Cũng có thể ông bầu của Denilson và chính cầu thủ này đánh giá sai V-League chỉ là một sân chơi nhẹ nhàng nên một ngôi sao chấn thương vẫn có thể gắng gượng ra sân được nên họ làm liều với phi vụ trên 10 tỷ đồng này.

Không thể nói rằng ông bầu của Denilson và bản thân anh ấy không biết mình bị chấn thương.

Lại thêm một bài học cho những nhà làm bóng đá Việt Nam cứ ỷ có tiền mua tiên nhưng không lường hết sự phức tạp của bóng đá thường xuyên có những cú “xỏ lỗ”.

Đã thế, “nạn nhân” Hải Phòng lại còn đánh lừa khán giả khiến cái tình được cổ động viên ủng hộ cũng mất nốt.

Denilson thú nhận: “Tôi chấn thương!”

Sau khi nhận thấy sự phản ứng dữ dội của các cổ động viên, sáng qua Denilson đã chủ động xin tổ chức một buổi họp báo để nói lên tâm tư của mình. Anh thú nhận tình trạng sức khỏe của mình không tốt và chưa thể ra sân ở thời điểm này. Denilson chỉ hứa hẹn với đẳng cấp của mình, anh sẽ làm thỏa mãn giới hâm mộ nhưng... không hứa chắc trận nào thi đấu được. Denilson còn xin giữ bí mật mức độ chấn thương gối phải của mình và chỉ tiết lộ việc bác sĩ riêng có thông báo khoảng một tháng nữa anh mới bình phục để chào sân V-League.

TH.THANH

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm