Nghĩ về màn cổ vũ ném giấy bị cấm

(PLO)- Màn chào đón hai đội U-23 Việt Nam và U-23 Philippines trên sân Việt Trì thật ấn tượng nhưng sau đó, sự ấn tượng quá liều đấy lại trở thành tranh cãi nhiều chiều và chưa đầy 24 tiếng sau thì bị cấm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ là một trận vòng bảng SEA Games nhưng màn chào sân bằng giấy phủ từ khán đài xuống làm nhiều người thích thú, ngạc nhiên và nghĩ đến trận chung kết World Cup 1978 khi chủ nhà Argentina và Hà Lan ra sân.

Đó thực sự là không khí bóng đá và nó ấn tượng hơn rất nhiều so với màn pháo sáng mà AFC, AFF từng cảnh cáo bóng đá Việt Nam (VN). Chính các cầu thủ đội khách Philippines như tiền vệ kỳ cựu gốc Đức Schrock cũng phải thốt lên rằng cổ động viên (CĐV) VN cổ vũ không thua gì những sân bóng cuồng nhiệt như Bernabeu hay Nou Camp trong những trận “siêu kinh điển”.

Trên thế giới, việc cổ vũ như thế vẫn thường thấy ở các sân bóng lớn, đặc biệt là những sân khán đài có nhiều tầng có chiều cao lớn. Thậm chí là một cuộn giấy có khi được nối từ khán đài này sang khán đài khác khi nó được ném đi mà chưa xuống đến sân, đến đường chạy.

Cựu tổng thư ký Trần Bảy, người từng ủng hộ các CĐV làm nóng sân bóng bằng tất cả hình thức, trừ những điều cấm của FIFA, đã nói: “Sân bóng không phải là nhà hát opera, càng không phải là giảng đường, mà là “thánh đường bóng đá” nên nó rất cần những trò cổ vũ thuộc về bóng đá. Nó là cầu thủ thứ 12, là nơi để mọi người vui chơi trong khuôn khổ bóng đá…”.

Cơn mưa giấy cổ vũ đội nhà được xem là quá liều, hơn cả Nou Camp. Ảnh: ANH HỮU

Cơn mưa giấy cổ vũ đội nhà được xem là quá liều, hơn cả Nou Camp. Ảnh: ANH HỮU

Các CĐV nán lại dọn dẹp chiến trường nhưng không thấm vào đâu so với hai cơn mưa giấy trước và mưa trời tiếp theo sau đó. Ảnh: HY

Các CĐV nán lại dọn dẹp chiến trường nhưng không thấm vào đâu so với hai cơn mưa giấy trước và mưa trời tiếp theo sau đó. Ảnh: HY

Màn ném giấy chào sân ấn tượng của các CĐV trên sân Việt Trì đêm 8-5 không hề vi phạm luật và nó cũng rất bình thường, thế nhưng sau đó lại trở thành đề tài tranh luận rất sôi nổi sau trận U-23 VN hòa U-23 Philippines.

Đó không phải là “trò mới” bởi trên sân Hàng Đẫy các CĐV Hà Nội cũng từng gây ấn tượng với màn cổ vũ này. Tuy nhiên, chính những người “quản trò” cũng không ngờ rằng với số lượng giấy quá liều và quá đà đấy đã bị cơn mưa ở giữa trận đấu biến thành “hợp chất” nhão nhão màu trắng bám vào đường chạy làm bằng hạt nhựa rất khó làm sạch.

Theo các CĐV thì lượng giấy phát cho khán giả ở các khán đài tung ra làm thành cơn mưa giấy lên đến cả chục ngàn cuộn và gấp trăm lần màn cổ vũ của CĐV trên sân Hàng Đẫy đón mừng đội Hà Nội. Họ cũng không ngờ sau màn chào sân ấn tượng đấy là cơn mưa nặng hạt khiến làm khổ các công nhân vệ sinh dọn sân bãi sau trận đấu dù nhiều CĐV đã rủ nhau ở lại dọn dẹp.

FIFA không cấm, AFC không cấm, VFF, VPF cũng không cấm kiểu cổ vũ trên nhưng chiều 9-5, tức chưa đầy 24 giờ sau trận U-23 VN - U-23 Philippines thì ban tổ chức sân Việt Trì đã có lệnh cấm CĐV ném giấy như đêm 8-5. Lệnh cấm được ban hành sau khi nghe tranh luận đề tài ném giấy và nhất là chứng kiến các công nhân không thể đưa sân bóng về “trạng thái ban đầu” sau cơn mưa giấy rồi đến cơn mưa trời.

Tất nhiên để cổ vũ đội bóng mình yêu thích còn có 1.001 cách như Thái Lan, trên sân Rajamangala, Bangkok, các hội CĐV từng phủ hình ảnh HLV, cầu thủ mình trên nóc khán đài xuống hay làm băng rôn chạy dài hết khán đài B mỗi khi có bàn thắng. Còn giấy ném xuống sân thì không phải là mưa giấy phủ trắng trời mà là những quả rocket giấy kèm âm thanh rùng rợn…•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm