Ngớ ngẩn…

Đó là một trong ba bàn làm nên hat trick của Rossi trong trận thắng lịch sử mở đầu đường đến ngôi vô địch của Ý.

Rạng sáng 22-6, thế giới đã chứng kiến một bàn thua ngớ ngẩn mở đầu cho sự sụp đổ của Argentina - đội bóng á quân và đầu giải được xem là một trong những ứng viên vô địch.

Cả nước Argentina từ HLV Sampaoli ở khu kỹ thuật đến người hâm mộ ôm đầu với cú phá bóng của thủ môn Caballero không khác một đường chuyền “mời ông xơi” cho Ante Rebic mở tỉ số cho Croatia. Bàn thua lãng xẹt đã đánh sụp mọi nỗ lực của Argentina trong một trận quyết định mà họ cần phải có 3 điểm.

Messi vẫn bị ám ảnh chiếc áo số 10 của Maradona. Ảnh: GETTY IMAGES

Argentina bây giờ cứ bị ám ảnh bởi con số 10. Khi mà số 10 của Mario Kempes năm 1978 từng đưa Argentina lần đầu vô địch thế giới ngay trên sân nhà; rồi tám năm sau lại đến một số 10 đi vào huyền thoại: Maradona. Một số 10 ma mãnh đầy tiểu xảo nhưng vẫn được thế giới ghi nhận, còn riêng người dân Argentina thì thần tượng và xem đấy là vua, là niềm tự hào của Argentina.

Con số 10 thứ ba trong thế hệ F3 của Argentina rạng sáng 22-6 rời sân với vẻ mặt bàng hoàng và thất vọng cùng cực. Có lẽ anh cũng không tin vào thất bại nặng nề của Argentina có thể khiến giấc mơ vô địch còn lại duy nhất trong đời cầu thủ của anh đổ sông, đổ biển như thế.

Nhưng công bằng mà nói thì Argentina vào giải này với một tâm trạng ngớ ngẩn của một đội bóng đè nặng trên vai một số 10. Hoàn toàn khác với một Mario Kempes năm 1978 có Luke, có Passarella hay Adiles bên cạnh; hay Maradona dù xuất chúng và tài năng như thế vẫn có những Caniggia hay Burruchaga bên cạnh.

Số phận đã ưu ái cho Messi quá nhiều ở màu áo Barcelona nhưng lại rất khắc nghiệt với anh tại World Cup.

Bây giờ thì cả nước Argentina lại không trông chờ vào Messi nữa mà hướng về lượt đấu cuối cùng phận tầm gửi cho người khác quyết định giùm mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm