Ngồi dự bị, Ronaldo rời khỏi Man United vào giờ chót

(PLO)- Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo có thể sẽ vẫn rời Manchester United trong mùa hè này, như ngày cuối mùa chuyển nhượng năm ngoái anh gia nhập Quỷ đỏ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những suy đoán về tương lai của người chiến thắng Quả bóng vàng năm lần tại Old Trafford đã nổ ra kể từ đầu kỳ chuyển nhượng. Với ngày thời hạn cuối cùng đang đến gần, một động thái khả dĩ cho tương lai sáng lạn dành cho Ronaldo đang trở nên khó xảy ra.

Tuy nhiên, Romano tuyên bố rằng tình hình hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Chuyên gia chuyển nhượng người Ý nói thêm rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng đã thực hiện một động thái cuối cùng vào mùa hè năm ngoái khi anh đến Manchester United từ Juventus. Romano tin rằng siêu đại diện Jorge Mendes có thể một lần nữa quản lý kiểu sắp xếp tương tự cho thân chủ của mình trong mùa giải này.

Romano nói chuyện với kênh YouTube của The United Stand: "Tôi chắc chắn rằng tình hình chuyển nhượng của Ronaldo vẫn còn để ngỏ. Nó vẫn chưa kết thúc bởi vì Jorge Mendes vẫn đang cố gắng xem liệu ông ta có thể tìm ra giải pháp vào phút cuối để Ronaldo thi đấu ở cấp độ cao nhất hay không, giống như nó đã xảy ra vào mùa hè năm ngoái".

Ronaldo có thể bất ngờ rời khỏi Old Trafford như cái cách anh làm hồi năm ngoái. Ảnh: CGI.

Ronaldo có thể bất ngờ rời khỏi Old Trafford như cái cách anh làm hồi năm ngoái. Ảnh: CGI.

Với tâm lý chiến thắng nối tiếp của mình, siêu sao của Bồ Đào Nha rõ ràng là không hài lòng với những kết quả, như đánh giá của Romano: "Sự khác biệt lớn trong mùa hè này là Jorge Mendes không có đề xuất nào cho Cristiano Ronaldo. Tôi được biết rằng phẩm chất Cristiano Ronaldo có còn hơn cả chuyên môn. Anh ấy không bao giờ tạo ra bất kỳ vấn đề nào trong bất kỳ buổi tập nào. Và chỉ có bầu không khí không tích cực vì những chiến thắng”.

Romano tiếp tục nói thêm rằng cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Manchester United mùa trước, với 24 bàn sau 38 trận, vẫn là một cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực săn bàn. Niềm tin vừa trở lại ở đội chủ sân Old Trafford sau hai trận mở màn Premier League toàn thua nhưng đã thắng đối thủ lớn Liverpool.

Manchester United đã thua cả hai trận khai cuộc mùa này trước Brighton & Hove Albion 1-2 và Brentford 0-4. Rất may cho đội bóng của Erik ten Hag đã giành chiến thắng 2-1 trước Liverpool, đánh bại đối thủ của họ lần đầu tiên trong bốn trận đấu gần đây nhất.

Chân sút người Bồ Đào Nha ra sân trong trận thua nặng nề Brentford 0-4. Ảnh: CGI.

Chân sút người Bồ Đào Nha ra sân trong trận thua nặng nề Brentford 0-4. Ảnh: CGI.

HLV người Hà Lan đã có một số quyết định dũng cảm về đội hình xuất phát của mình. Ông bỏ đội trưởng Harry Maguire cùng với tiền đạo Cristiano Ronaldo trên băng ghế dự bị và cho Raphael Varane lẫn Anthony Elanga xuất phát chính.

Quyết định của Ten Hag đã mang lại hiệu quả khi đội của ông có một khởi đầu thuận lợi. Anthony Elanga mới đầu đã bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng sau khi Bruno Fernandes chuyền cho anh một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ này đã sút trúng cột dọc với nỗ lực của mình.

Jadon Sancho sau đó đã mở tỷ số cho đội chủ nhà. Cầu thủ chạy cánh người Anh lắt léo khiến James Milner và Alisson chìm nghỉm trước khi dứt điểm qua người cản phá Brazil.

Chân sút 5 lần giành Quả bóng vàng bị nhiều đội bóng lớn châu Âu từ chối. Ảnh: CGI.

Chân sút 5 lần giành Quả bóng vàng bị nhiều đội bóng lớn châu Âu từ chối. Ảnh: CGI.

Liverpool gặp khó khăn trong nửa đầu của trận đấu nhưng đã cố gắng bắt đầu thứ bóng đá trôi chảy như thường lệ khi hiệp hai diễn ra. Tuy nhiên, Varane và Lisandro Martinez vẫn vững chắc ở tuyến sau.

Ten Hag tung Anthony Martial vào sân sau hiệp một. Cầu thủ người Pháp đã tạo ra tác động ngay lập tức khi anh kiến ​​tạo cho Marcus Rashford ghi bàn thắng thứ hai cho Man United.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm