Ngột ngạt cuộc chiến áo vàng và màn “come back” hoàn hảo của Rikunov

(PLO)-Đương kim áo vàng Petr Rikunov có màn “come back” hoàn hảo với chiến thắng chặng 6 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình Tôn Đông Á 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
màn 'come back' hoàn hảo
Áo vàng Timofei bất lực trước màn “come back” hoàn hảo của Rikunov tại mức đến TP Sầm Sơn.

Từ cú nước rút tốc độ đánh bại Nguyễn Văn Bình (TP.HCVM New Group) và Martin Lass (620 Châu Thới Vĩnh Long) tại mức đến Sầm Sơn (Thanh Hóa), tay đua của Tập Đoàn Lộc Trời An Giang đã có cho mình chiến thắng thứ 4. Hứa hẹn màn xô đổ kỷ lục của chính mình - giành 10 chặng thắng tại cuộc đua năm ngoái.

Khoảnh khắc Rikunov đánh bại Văn Bình và Martin Lass tại mức đến chặng 6. Clip: MQ

Ngay từ lúc xuất phát từ thủ đô Hà Nội, đoàn đua tranh tài chặng 6 dưới cơn mưa nhẹ trong suốt hành trình 127,5 km. Tuy mặt mũi ai cũng lấm lem, đầy bùn đất nhưng tinh thần chiến đấu của các tay đua lại rất cao. Tạo nên những màn rượt đuổi, hấp dẫn trên đường đua.

Với nhiệm vụ bảo vệ áo vàng cho Ivannov Timofei, êkíp TP.HCM Vinama chủ động điều tiết tốc độ đoàn đông, bất chấp sóng gió là những cuộc tấn công tách tốp của các đối thủ cạnh tranh.

Ngoài ứng viên Rikunov với màn “come back” hoàn hảo, cuộc chiến áo vàng cũng đang trở nên ngột ngạt hơn khi có thêm sự tham chiến của Savva Novikov. Tay đua của Nhựa Bình Minh Bình Dương vừa tích lũy thêm 1 giây thưởng sprint 1 (giải thưởng dọc đường), khiến “tốp 3” bảng tổng sắp có đến ba tay đua bằng giờ nhau (thành tích 10 giờ 10’48”) . Nên việc Ivannov Timofei tạm chiếm danh hiệu áo vàng, do nhờ hơn hai đối thủ về tổng hạng.

chang-5-cth-plo-49.jpg
Tay đua đang giữ áo vàng Timofei.
chang-5-cth-plo-42.jpg
Các tay đua tranh tài dưới mưa.
man-come-back-hoan-hao-2.jpg
Rikunov mặt lấm lem bùn đất tươi cười sau vạch đích.

Ở phía sau với vị trí thứ 4 sau sáu chặng, Petr Rikunov đang dần thu hẹp khoảng cách khi mà các đối thủ cạnh tranh vẫn chưa tìm được phương án “khóa chân” đối thủ người Nga tại vạch đích.

Sau 2 giờ 47’45” quần thảo dưới mưa, chiến thắng chặng cùng 10 giây thưởng đã giúp Rikunov thu hẹp khoảng với các đối thủ “tốp 3” tranh áo vàng xuống cách còn 54 giây. Cùng lúc trên bảng tổng sắp áo xanh, ngoại binh của Tập Đoàn Lộc Trời An Giang cũng gia tăng khoảng cách với Martin Lass lên 17 điểm.

Ngoài chiến thắng đánh dấu màn “come back” hoàn hảo của Rikunov, các danh hiệu sau chặng 6 không có gì thay đổi khi Nguyễn Tấn Hoài vẫn bảo toàn danh hiệu áo cam. Trong khi Phạm Lê Xuân Lộc tiếp tục có chặng thứ 5 liên tiếp giữ vững giải thưởng áo trắng.

Tương tự trên bảng tổng sắp đồng đội, các thứ hạng không có sự thay đổi khi TP.HCM Vinama, Tập Đoàn Lộc Trời An Giang và Le Fruit Đồng Nai lần lượt chiếm các vị trí trong tốp 3.

Sau sáu chặng liên tiếp tranh tài, ngày mai (9-4), các tay đua nghỉ ngơi dưỡng sức tại TP biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), trước khi bước vào chặng đấu cam go - đua đồng đội tính giờ vào sáng 10-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm