Vòng chung kết U-17 châu Á, tứ kết 1:

Người hùng Arsha giúp Iran đánh bại Yemen ở "loạt đấu súng", giành vé đi World Cup U-17

(PLO)- Cản phá hai quả luân lưu, thủ môn Arsha đưa Iran vào bán kết đồng nghĩa với chiếc vé đi World Cup U-17.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Yemen, đội đứng thứ nhì bảng A đã làm cho đội nhất bảng B Iran “lên bờ xuống ruộng” trước khi rời giải.

Các trận tứ kết hứa hẹn đều rất căng thẳng và kịch tính và ngay trận tứ kết thứ nhất đã cho thấy điều đó.

Yemen được xem là “kèo dưới” họ có khát khao chiếc vé đi dự World Cup U-17 nếu thắng Iran và họ suýt làm được điều đó.

Các hậu vệ Yemen (trắng) chơi một trận cực hay. Ảnh: AFC

Các hậu vệ Yemen (trắng) chơi một trận cực hay. Ảnh: AFC

Iran được đánh giá “kèo trên” và thậm chí trên rất xa, nhưng họ đã bị đối thủ kháng cự rất mạnh mẽ. Iran áp lực hơn bởi họ buộc phải thắng đối thủ, đồng thời phải có vé đi World Cup, trong khi đó Yemen dù cũng khát khao nhưng áp lực chiến thắng là hộ không bị chi phối, bởi đơn giản Yemen không được đánh giá cao. Ngay ở trận trận cuối vòng bảng, họ còn thua chủ nhà Thái Lan 0-2...

Thủ môn Arsha, người hùng của Iran khi cản phá hai quả luân lưu. Ảnh: AFC

Thủ môn Arsha, người hùng của Iran khi cản phá hai quả luân lưu. Ảnh: AFC

Tuy nhiên sự khát khao góp mặt ở World Cup nếu thắng trận ở tứ kết làm cho Yemen đã chơi một trận cực hay, cực chắc chắn. Các chân sút Iran không thể nào xuyên thủng lượi mành lưới của thủ môn Wadhah Al Radfani chơi rất xuất thần. Cùng với đó, phòng ngự Yemen cũng rất vững chãi trước những pha vây ráp của Iran.

Mọi ngã đường Iran muốn vay ráp vào trước cầu môn Yemen đều bị hậu vệ đánh bật vá vô hiệu hóa.

Các cầu thủ Iran mừng có tấm vé đi World Cup và vào bán kết. Ảnh: AFC

Các cầu thủ Iran mừng có tấm vé đi World Cup và vào bán kết. Ảnh: AFC

Nhiều thời điểm, các chân sút Iran tỏ ra thất vọng vì bế tắc và trước sự kiên cường của phòng ngự Yemen.

Iran đã phải “lên bờ xuống ruộng” theo đúng nghĩa của nó. Suốt trận có đến ba cầu thủ Iran phải cáng ra sân vì va đập quá nặng với cầu thủ Yemen, thậm chí một cầu thủ của Iran đã phải băng bó trắng xóa vùng đầu sau một pha va chạm máu đổ nhiều.

Nhìn đội “kèo trên” Iran trông thật thê thảm vào thời điểm cuối trận. 90 phút không bên nào ghi được bàn thắng. Hai đội bước vào loạt luân lưu.

Ở “loạt đấu súng” này thì Iran thể hiện sự già dặn, bản lĩnh hơn rất rõ. Ngay cả thủ môn Arsha của Iran cũng rất xuất sắc cản phá được hai lượt sút của Yemen trong khi đó đồng nghiệp Yemen chỉ làm được một lần.

Trên loạt luân lưu, Iran đã thắng Yemen 4-2 giành quyền vào chơi bán kết và quan trọng hơn Iran đã có tấm vé đi World Cup U-17 vào cuối năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm