Người mẹ bỏ rơi con ở chân cầu vượt QL 1A đã đến nhận con

(PLO)- Đang trong quá trình ra tòa ly hôn, người mẹ trẻ đã nghĩ quẩn nên bỏ rơi con vừa sinh xong ở chân cầu vượt  Quốc lộ 1A- đoạn qua địa phận Nghệ An. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-6, cán bộ UBND xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, bé sơ sinh bị bỏ rơi ở chân cầu vượt Quốc lộ 1A (cũ) đã có người mẹ đến xin nhận lại con.

Người dân phát hiện và bế bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới chân cầu vượt quốc lộ 1A.

Người dân phát hiện và bế bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới chân cầu vượt quốc lộ 1A.

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa 26-6, người dân phát hiện dưới chân cầu vượt quốc lộ 1A (cũ) đoạn kênh nhà Lê (xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc) có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Cháu bé đầu đội mũ vải trắng, tay đeo vòng cây dâu, thân quấn trong chăn mỏng.... Ngay lập tức, cháu bé được đưa đến trạm Y tế xã Nghi Yên để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc.

Qua kiểm tra, đó là một bé trai có cân nặng 2,7 kg, sức khỏe bình thường.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đang được cán bộ y tế Trạm Y tế xã Nghi Yên chăm sóc.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đang được cán bộ y tế Trạm Y tế xã Nghi Yên chăm sóc.

Trong buổi chiều 26-6, ông Hoàng Trọng Đại, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Yên đã ký thông báo về việc trẻ mồ côi bị bỏ rơi, tìm người thân cho bé.

Đến chiều 27-6, người mẹ ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã vào xã Nghi Yên xin nhận lại con.

Ông Đại cho biết thêm, sau khi chính quyền địa phương thông báo tìm người thân, ông bà ngoại đã đưa người mẹ vào xin nhận con. Người mẹ sinh năm 2000 vào trình bày là đang trong quá trình hai vợ chồng ly hôn ra tòa đã nghĩ quẩn bỏ lại con ở chân cầu cho xã hội nuôi. Cháu bé và người mẹ đang ở tại Trạm Y tế xã Nghi Yên. Hiện chính quyền địa phương đang làm thủ tục để bàn giao cháu bé cho mẹ đưa về nuôi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm