Nhà thơ Lê Minh Quốc viết 'Từng ngày ba mẹ thở theo con' tặng Bé Mì

(PLO)- “Từng ngày ba mẹ thở theo con” là tiếng nói đẹp đẽ, là cảm giác bối rối của nhà thơ Lê Minh Quốc cũng như bậc làm cha mẹ khi đón nhận đứa con đầu lòng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-2, NXB Kim Đồng đã tổ chức buổi giao lưu và ra mắt cuốn sách "Từng ngày ba mẹ thở theo con" của nhà thơ, nhà báo Lê Minh Quốc tại Đường sách TP.HCM (quận 1).

Tác phẩm thứ hai dành tặng cho con gái

Nhà thơ Lê Minh Quốc tại buổi giao lưu ra mắt sách. Ảnh: FBNV

Nhà thơ Lê Minh Quốc tại buổi giao lưu ra mắt sách. Ảnh: FBNV

Buổi giao lưu có sự góp mặt của Tiến sĩ Lê Thị Linh Trang - người viết Lời tựa cho tác phẩm. Ngoài ra còn có các nhà thơ Xuân Trường, Bùi Đức Ánh...

Tại buổi giao lưu, tác giả Lê Minh Quốc cho biết lý do vì sao anh chọn chị Linh Trang là người viết lời tựa cho sách của mình mà không phải ai khác. "Tôi tìm một người viết Lời tựa để đưa trẻ em hay chính con tôi đi phải là người có nhân thân tốt, có chữ nghĩa và có đời sống gia đình hạnh phúc thì phần lớn mọi người đều gợi ý cho tôi về chị Linh Trang".

Đối với nhà thơ Lê Minh Quốc, trong buổi giao lưu anh cho biết sự ra đời của Bé Mì là món quà thiêng liêng nhất mà cuộc đời dành cho anh khi anh được làm ba ở tuổi 60. Nếu trước đây sự nghiệp thơ văn của anh được biết đến với những vần thơ tình thì giờ đây tình yêu lớn nhất của anh đó chính là gia đình, là Bé Mì, con gái của anh.

Tác phẩm "Từng ngày ba mẹ thở theo con" của nhà thơ Lê Minh Quốc. Ảnh: TL

Tác phẩm "Từng ngày ba mẹ thở theo con" của nhà thơ Lê Minh Quốc. Ảnh: TL

"Tất cả chúng ta ai cũng thương con thế thì tại sao chúng ta không viết về bản thân mình.

Bạn cho rằng tôi không có thời gian, không có kinh nghiệm viết, không hiểu viết lách là gì. Thế thì tôi phải làm nhiệm vụ viết lại quyển sách này bằng những câu chuyện đời thường giữa tôi và bé Mì để khi đọc vào mọi người sẽ thấy đâu đó chính bản thân mình và cảm nhận được tình cảm thiêng liêng giữa ba mẹ và con cái" - nhà thơ gốc Đà Nẵng cho hay.

Bà xã và bé Mì, con gái của nhà thơ Lê Minh Quốc xuất hiện tại buổi giao lưu. Ảnh: THUỶ TÂM

Bà xã và bé Mì, con gái của nhà thơ Lê Minh Quốc xuất hiện tại buổi giao lưu. Ảnh: THUỶ TÂM

Đề cao tình cảm gia đình

Nói thêm về tác phẩm, nhà thơ Lê Minh Quốc cho biết anh viết cho mọi lứa tuổi với 20 bài viết, gói gọn trong 3 chương “Khi mỗi nhà thêm mầm sống sinh ra", "Từng ngày ba mẹ thở theo con" và "Rợp xanh bóng mát vuông tròn sắc xuân", được nhà thơ thể hiện bằng giọng điệu hóm hỉnh, tươi vui và đặc biệt là tràn đầy cảm xúc.

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, Tiến sĩ Lê Thị Linh Trang cho biết điều chị ấn tượng nhất về cuốn sách "Từng ngày ba mẹ thở theo con" là cách nhà thơ Lê Minh Quốc đề cao tình cảm gia đình bằng những câu chuyện trong đời sống thường ngày.

Chị Trang cũng đọc lên bốn câu thơ được nhà thơ Lê Minh Quốc viết trong tác phẩm: "Chớp mắt nghỉ trưa giấc chẳng tròn/ Nôn nóng tới giờ đi đón con/ Nằm nhà mộng mị buồn cười thật/ Thấy mình đang học lớp mầm non".

Đặc biệt tại buổi giao lưu, còn có sự xuất hiện của Bé Mì - nhân vật chính của tác phẩm. Vợ của anh và bé Mì đã lên sân khấu đọc tặng cho quý khán giả những bài thơ do chính nhà thơ Lê Minh Quốc sáng tác.

Bằng tất cả tình thương yêu của mình dành cho gia đình, Với anh yêu thương - chia sẻ - bao dung là những giá trị cốt lõi của gia đình, gia đình chính là tế bào của xã hội.

Nhà thơ Lê Minh Quốc ký tặng sách cho độc giả. Ảnh: THUỶ TÂM

Nhà thơ Lê Minh Quốc ký tặng sách cho độc giả. Ảnh: THUỶ TÂM

Buổi giao lưu và ra mắt sách "Từng ngày ba mẹ thở theo con" nhận được sự quan tâm của quý đọc giả. Nhà thơ Lê Minh Quốc đã gửi đến đọc giả cuốn sách nuôi dạy con bằng những mẫu chuyện đời thường nhưng đầy tính nhân văn và cũng chính là món quà mà anh dành tặng cho con gái mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm