Nhà vô địch Grand Slam ‘tẽn tò’ vì mặc áo đấu CLB Messi

(PLO)- Tay vợt 2 lần vô địch Grand Slam, Victoria Azarenka bị buộc cởi bỏ chiếc áo đấu Paris St Germain trước khi tranh tài vòng bán kết giải Úc mở rộng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Azarenka diện áo đấu của PSG tại buổi họp báo. Ảnh: GETTY

Azarenka diện áo đấu của PSG tại buổi họp báo. Ảnh: GETTY

Tự gọi mình là “bà mẹ bóng đá đáng ghét”, Azarenka cũng cúi đầu rời Grand Slam sau hai set thua trắng 6-7; 3-6 trước Elena Rybakina tại bán kết đơn nữ.

Trước trận đấu tại Úc mở rộng, nhà vô địch 33 tuổi người Belarus mặc chiếc áo của nhà vô địch bóng đá Pháp Paris Saint Germain, như một sự thể hiện dành cho cậu con trai 6 tuổi Leo, là một fan hâm mộ lớn của CLB Paris.

Sau khi trao đổi với trọng tài chính tại Rod Laver Arena, Azarenka đã cởi áo đấu của Paris Saint Germain trước khi khởi động trong bộ trang phục thi đấu thông thường với Rybakina.

Tay vợt người Belarus lộ vẻ thất vọng trong trận bán kết đơn nữ. Ảnh: GETTY

Tay vợt người Belarus lộ vẻ thất vọng trong trận bán kết đơn nữ. Ảnh: GETTY

Hạt giống số 22 bộc bạch sau trận thua trước Kazakh Rybakina: “Hai lần, họ bảo tôi cởi nó ra vì tôi có một chiếc áo khác. Tôi nghĩ đó là vấn đề với các nhà tài trợ. Tôi đoán là do logo quá lớn... Tôi biết mình không được phép làm điều đó.

Tôi biết hết nhưng tôi vẫn có thể bước vào sân theo những gì tôi muốn. Tôi làm điều đó vì lý do của riêng mình. Hôm nay con trai tôi mặc áo trắng đến buổi tập của nó, tôi đã cố mặc áo trắng đến trận đấu của mình nhưng không được. Không sao cả”.

Tuy nhiên trong nỗ lực đoạt danh hiệu thứ 3 tại Melbourne Park, Azarenka gây thất vọng lớn hơn khi cô bỏ qua một số cơ hội đầy tiếc nuối trước hạt giống số 22 Rybakina.

Clip nhà vô địch 2 lần Úc mở rộng Azarenka để thua đầy tiếc nuối trước hạt giống số 22. Nguồn: AO

Nhà vô địch năm 2012 và 2013 mất break ở set đầu tiên và chỉ giữ được 3 trong số 8 điểm break của trận đấu.

Khi tỉ số set đầu đang là 5-5, Rybakina cầm giao bóng và Azarenka dẫn trước 40-0. Nhưng cô cũng không thể khiến tay vợt người Kazakhstan phải trả giá. Tiếp đến là vô số lỗi đánh hỏng, tiếp thêm sự tự tin cho đối thủ.

Azarenka bộc bạch: “Tôi tự hào về cách tôi chiến đấu và cố gắng. Nhưng không hoàn toàn như vậy, nhất là về mặt quần vợt, tôi cảm thấy như (tôi) không có ở đó, đặc biệt ở những thời điểm quan trọng khi tôi liên tục tạo ra được những cơ hội.

Ngay lúc này, đó không phải là cảm giác tuyệt vời để có thể tiêu hóa. Nhưng hãy cho tôi vài giờ để tôi có thể có cái nhìn tốt hơn về hành trình này ở Úc. Tôi mong đợi nó suốt cả năm, với những gì tôi đã làm”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm