Đến 1 giờ sáng ngày 18-3, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh vẫn phong tỏa nhiều lối ra vào ở chợ Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM), điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến nhiều ki-ốt bị thiêu rụi.
Bà Sen (51 tuổi, ngụ Bình Thạnh), chủ một quầy trà chanh lề đường ở gần chợ, là một trong những người đầu tiên phát hiện ra đám cháy.
Theo bà Sen, ngay khi thấy khói bốc lên từ một ki-ốt trong chợ, chị cùng chồng và những người xunh quanh đã dùng nước, bình chữa cháy mini để dập lửa.
Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng. Một số người phá cửa ôm tài sản trong các ki-ốt chạy ra ngoài.

“Hai vợ chồng tôi và rất nhiều người khác khi thấy khói bốc lên thì cùng mọi người dùng chữa cháy, tôi ôm các vật dụng, tài sản mang chạy ra ngoài để khỏi cháy lan các sạp kế bên”- bà Sen kể.
Lửa cháy dữ dội và nhanh chóng lan rộng ra các ki-ốt. “Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên kèm theo tiếng nổ lớn, vật dụng cháy đa số bằng nhựa và giấy nên nhiều luồng khói ngột ngạt bao trùm cả khu vực. Chỉ trong vòng vài phút, đám cháy đã lan rộng ra khắp các ki-ốt kế bên, lúc này có khoảng hơn chục người cùng hỗ trợ chữa cháy”- bà kể.

Một nhân viên của sạp báo bị cháy cho biết, chị vừa về nhà nghỉ ngơi, khoảng 20 phút thì nghe thông báo cháy cửa hàng nên vội chạy qua. Đến nơi thì đám cháy bao trùm cả căn ki-ốt. Thiệt hại ước tính của cửa hàng khoảng 1 tỷ đồng.
Đến hơn 00 giờ, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, rà soát khu vực vẫn tiếp tục được triển khai.

Cảnh sát phải đeo mặt nạ phòng độc, bình oxy cùng nhiều thiết bị, xà beng, rìu tiến sâu vào bên trong để phá dỡ kết cấu, dập lửa.
Như PLO đã đưa tin, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 17-3, ngọn lửa bùng phát tại dãy ki-ốt kinh doanh đồ nhựa, vật phẩm và hàng gia dụng ở chợ Thanh Đa.

Ngọn lửa lan nhanh, bốc cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án để khống chế đám cháy.
Theo lãnh đạo UBND phường 27, quận Bình Thạnh, bước đầu xác nhận vụ cháy không gây thiệt hại về người.