Nhân chứng kể lại vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong ở Đà Nẵng

(PLO)- Phát hiện đám cháy, nhiều người dân xung quanh hô hoán dập lửa nhưng bất thành vì lửa quá lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Như PLO đã đưa tin, rạng sáng ngày 11-10, một ngôi nhà ba tầng tại kiệt 236 đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bốc cháy dữ dội đã làm hai cháu bé tử vong khi bị mắc kẹt ở tầng trên cùng.

Video: Nhân chứng kể lại vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong ở Đà Nẵng

Chứng kiến vụ việc cũng như tham gia dập lửa cứu nạn nhân, ông Nguyễn Thanh Cừ (65 tuổi, hàng xóm) cho biết, trong lúc đang ngủ thì phía ngoài nghe tiếng ầm ầm, cùng tiếng hô hoán nên đã chạy ra.

chay nha da nang nhan chung.jpg
Ông Nguyễn Thanh Cừ (hàng xóm) kể lại vụ cháy khiến hai cháu bé tử vong.
 Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Lúc mở cửa đã phát hiện ngọn lửa bùng cháy mạnh kèm theo nhiều luồng khói.

Vì ngọn lửa bén vào đường dây điện nên nhiều dây diện rớt xuống chắn ngang cửa nhà khiến mọi người lo sợ không dám đến gần ứng cứu.

chay nha da nang tu vong hien truong.jpg
Phòng ngủ nằm cạnh ban công bám đầy khói đen. Ảnh: MT.

Sau đó, nhiều người dân đã cùng nhau dùng búa để phá cửa nhưng không mở được.

Chỉ khi Cảnh sát PCCC có mặt dùng công cụ chuyên dụng thì mới cạy được cửa, tiếp cận vào bên trong.

nha lien ke vu chay.jpg
Ngôi nhà bị cháy nằm liền kề với nhiều ngôi nhà được cho là xây dựng cùng lúc để bán.
 Ảnh: MINH TRƯỜNG.

"Gia đình này mới mua nhà ở đây rồi chuyển về sinh sống được chừng hai năm thì gặp nạn, tội quá", ông Cừ nói.

Cũng theo ông Cừ, ngôi nhà này là một trong 13 lô đất được một người xây lên rồi chia thành từng sổ đỏ bán riêng lẻ cho các cá nhân.

da nang chay nha tu vong chau be cong an.jpg
Cơ quan Công an tiến hành thu thập thông tin xung quanh căn nhà để điều tra vụ việc.
 Ảnh: MINH TRƯỜNG

Chưa hết bàng hoàng, ông Nguyễn Ngọc Ánh (59 tuổi, trú trong kiệt 236 Trần Cao Vân) kể: Nhà tôi cách nhà cháy 30m, khi tôi chạy đến thì thấy ngôi nhà lửa bao trùm, kèm khói đen bốc lên nghi ngút ở tầng ba.

"Lúc này lực lượng công an cũng đã có mặt, lửa rất lớn, kèm theo nhiều tiếng nổ. Cả xóm đến ứng cứu nhưng bất lực không thể nào tiếp cận được”- ông kể.

ông Ánh.jpg
Ông Ánh đau lòng trước cảnh hai cháu bé tử vong do cháy nhà. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Lực lượng phòng cháy phải dùng thang tiếp cận tầng ba, mặc dù lửa bùng lớn, khói đen nhiều. Khi tiếp cận được tầng ba thì các cháu đã không qua khỏi”, ông Ánh buồn rầu nói.

Qua điều tra, Công an xác định căn nhà có diện tích 50 m2 được xây dựng với quy mô ba tầng và có hai lối thoát nạn ở tầng một.

Khi nhận được tin báo cháy, lực lượng PCCC&CNCH đã điều động năm xe chữa cháy cùng 35 cán bộ chiến sĩ đến chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm