Nhật Bản - Việt Nam (1-1): Hòa như thắng ở Saitama

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

HLV Hajime Moriyasu nói ngược với tuyên bố của mình sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để tiếp thầy trò HLV Park Hang-seo nhưng thực tế ông cất nhiều trụ cột, thay đến chín cầu thủ so với trận thắng Úc. Các cầu thủ tiếng tăm như tiền đạo Minamino, Endo, Ito… thảnh thơi ngồi dự bị. Cũng có thể mang tâm lý chủ quan bởi đã chắc chắn giành vé chơi vòng chung kết World Cup 2022 nên các tuyển thủ Nhật Bản không quá nỗ lực trong hiệp 1 khiến bị thủng lưới trước.

Khách thắng hiệp 1 sau cú đánh đầu lịch sử

Ông Park Hang-seo tung ra đội hình mạnh nhất có trong tay, sau cơn khủng hoảng lực lượng vì COVID-19 và chấn thương. Không có những trung vệ kỳ cựu quen thuộc, lần đầu tiên ông thầy Hàn buộc phải cho hai cầu thủ U-23 cao to Thanh Bình và Việt Anh đá chung với Quế Ngọc Hải. Đội hình phòng ngự 5-4-1 của tuyển Việt Nam (VN) chống đỡ các đợt tấn công dồn dập của chủ sân Saitama rất hiệu quả, trừ những cú sút hời hợt và thiếu chuẩn xác của tuyển Nhật Bản.

Trong khi học trò ông Moriyasu dứt điểm về phía cầu môn của Nguyên Mạnh đến 12 lần nhưng chưa một lần khiến mành lưới rung lên. Và chỉ với pha đánh đầu duy nhất của Thanh Bình ở phút 20 đón quả phạt góc của Công Phượng, chủ nhà Nhật Bản đã thủng lưới.

Bàn thắng bất ngờ của Thanh Bình làm chết lặng 60.000 cổ động viên Nhật Bản trên thánh địa Saitama suốt 37 trận bất bại. Ngay cả HLV Park Hang-seo trong khu vực kỹ thuật cũng ăn mừng rất nhẹ nhàng với cú đấm chậm rãi vung lên trời mà không nhảy cẫng phấn khích cao độ như thường thấy. Không rõ sự khiêm tốn của ông thầy Hàn do quá ngỡ ngàng hay vì thời gian còn đến tận 70 phút mà Nhật Bản thì vẫn dồn ép. Chỉ biết rằng bàn thắng của tiểu tướng Thanh Bình là lần đầu tiên đội tuyển VN biết chọc thủng lưới tuyển Nhật Bản, sau bốn lần chạm trán trong lịch sử thua bảy bàn, cùng một lần đối phương đá phản lưới nhà.

Dĩ nhiên, chủ sân Saitama dù thua nhưng vẫn kiểm soát rất chặt chẽ thế trận và cẩn trọng hơn rất nhiều. Đội tuyển Nhật Bản dồn người tấn công tổng lực vây ép đồng nghiệp VN mà bàn thắng vẫn tránh họ. Những pha dứt điểm của Shibasaki, Hatate, Kubo, Mitoma… đều không làm khó mành lưới của Nguyên Mạnh.

Trung vệ trẻ Thanh Bình bật cao đánh đầu mở tỉ số. Ảnh: GETTY IMAGES

Cuộc so tài giữa hai đội trưởng Yoshida và Hùng Dũng. Ảnh: GETTY IMAGES 

Tuyển Nhật Bản gây thất vọng

Không thể bị mất mặt ngay trên sân nhà trong ngày bóng đá trở lại ở Nhật Bản sau hai năm bị cấm cửa do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ông Moriyasu đã tung ra chân sút chủ lực Ito, hay sau đó Minamino vào sân tìm bàn thắng. Các tuyển thủ Nhật Bản vẫn cầm bóng phối hợp rất tốt, không cho đội khách chút không gian chơi bóng nào. Công Phượng quá đói bóng khiến thầy Park phải cho Hà Đức Chinh vào thay để tìm cơ may.

Rất đáng khen cho nỗ lực phòng thủ của đội tuyển VN dù phải co cụm chơi lăn xả, hạn chế nhiều pha phối hợp của chủ nhà ở gần vòng cấm địa. Tuy nhiên, sai sót của Nguyên Mạnh ở phút 54 khi bắt bóng vuột ra khỏi tay để trung vệ đội trưởng Yoshida sút tung lưới cận thành gỡ hòa 1-1 thật tiếc.

Vẫn như con mãnh thú bị tổn thương, các tuyển thủ Nhật Bản ráo riết gia tăng áp lực tấn công rất lớn. Cầu thủ khách chỉ còn biết co cụm phòng thủ và phá bóng càng xa khung thành càng tốt. Thêm một lần nữa chủ nhà đưa bóng vào lưới của Nguyên Mạnh nhưng may mắn đã đứng về phía VN. Sai số như một lần để sổng Tanaka thoát xuống ghi bàn thì đồng đội Minamino bị bóng tìm đến tay trước đó. Lần khác cũng là Tanaka ghi bàn lại rơi vào thế việt vị.

Người Nhật vẫn duy trì thế trận một chiều nghẹt thở. Họ không còn đủng đỉnh chơi bóng mà rất vội vàng đưa bóng lên cao. Cơ hội mười mươi đến với trung vệ Yoshida chỉ cách cầu môn trống 5 m lại sút bóng chệch cột dọc.

Tan trận, thầy trò ông Moriyasu cúi đầu thất vọng vì không thể thắng đối thủ chiếu dưới VN để tri ân khán giả nhà như lời hứa, đồng thời lo ngại Saudi Arabia đá trễ hơn có chiến thắng ở lượt cuối là Nhật Bản mất ngôi đầu bảng. Còn với các tuyển thủ VN và người hâm mộ thì hòa và có bàn thắng trước “Samurai xanh” không khác gì thắng.•

Điểm son trong hành trình cúp thế giới

Đội tuyển VN đã kết thúc chuyến phiêu lưu kỳ thú ở lần đầu tiên trong lịch sử vào chơi vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Ông Park Hang-seo ban đầu rất kỳ vọng các học trò sẽ tiếp tục làm nên điều kỳ diệu ở sân chơi lớn nhưng thực tế không như ông nghĩ. Các học trò của thầy Park thua liền bảy trận dù vẫn có những thời điểm lóe sáng. Phải đến trận thứ tám, đội tuyển VN mới có chiến thắng đầu tiên trước Trung Quốc 3-1 ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Đây cũng là 3 điểm lịch sử của bóng đá VN với tư cách đại diện duy nhất của Đông Nam Á có trận thắng tại đấu trường lớn vòng loại thứ ba cúp thế giới. Trận hòa đêm 29-3 trước chủ nhà Nhật Bản là một dấu son khác của thầy trò HLV Park Hang-seo khi lần đầu tiên cầm hòa đối thủ lớn châu Á. TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm