Những ông bầu chơi đẹp!

Không phải ngẫu nhiên mà những dấu ấn của bóng đá Việt Nam (VN) đều có công sức đóng góp lớn từ các ông bầu có một tình yêu mãnh liệt. Cách đây 11 năm, bầu Thắng từng nghẹn ngào trong vòng tay của HLV Calisto khi giúp đội tuyển VN đăng quang AFF Cup 2008 trên sân Mỹ Đình.

Góp gạch xây dựng

Đó là lần thứ hai bầu Thắng khóc vì bóng đá nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc của người chiến thắng. Lần đầu tiên ông Võ Quốc Thắng nửa đêm lang thang một mình ở Hà Nội với đôi mắt nhòa nước bởi cái thua tức tưởi của thầy trò Riedl trong trận chung kết Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Cup) do cái lưng của Sasi Kumar để giúp Singapore vô địch. Bầu Thắng trong đêm ấy tự hứa với lòng sẽ chung tay với làng bóng VN để một ngày nào đó VN sẽ lên đỉnh Đông Nam Á.

Vài năm sau, Đồng Tâm Long An xuất hiện HLV Calisto làm mưa làm gió ở V-League và giúp luôn cả tuyển quốc gia về hạng ba Tiger Cup 2002 ngay trong thời điểm suy thoái. Sáu năm sau, một lần nữa ông thầy người Bồ Đào Nha đưa các học trò vô địch AFF Cup 2008 trong sự ngỡ ngàng và rạng rỡ của hàng triệu người yêu bóng đá VN.

Ông Võ Quốc Thắng cũng chính là một trong những ông bầu tiên phong khai sinh ra Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) rất hiệu quả và gây tiếng vang lớn cho làng bóng nước nhà. Nhiệm kỳ ấy, bầu Thắng và HĐQT không nhận một đồng lương của VPF dù gặt hái nhiều thành quả. Năm 2015, bầu Thắng nhận danh hiệu Vinh danh Fair Play, một thành tựu trọn đời vì những đóng góp lớn và không biết mệt mỏi cho bóng đá VN.

Các trận đấu của đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo, người ta thường thấy bầu Thắng và bạn vong niên Đoàn Nguyên Đức hay lặng lẽ theo dõi rồi ăn mừng như những đứa trẻ. Ai cũng biết bầu Đức từng ba lần lặn lội sang Hàn Quốc mời ông Park về dẫn dắt các đội tuyển quốc gia và sẵn sàng bỏ tiền túi ra trả hai năm lương hỗ trợ cho VFF trong lúc khó khăn.

Bầu Tú (bìa phải) gồng gánh Futsal Việt Nam với đỉnh cao là ghi danh ở giải thế giới cùng HLV Bruno Garcia. Ảnh: CTV

Bầu Đức và bầu Thắng, hai ông bầu khai phá, đi đầu trong việc đầu tư và đóng góp nhiều cho bóng đá cả về vật chất lẫn tinh thần. Ảnh: XUÂN HUY

Hết lòng với bóng đá nước nhà

Bầu Đức từng có chung nỗi lòng với bầu Thắng suốt bao nhiêu năm hờn tủi vì bóng đá VN không thể thoát ra khỏi cái bóng Thái Lan. Có thời gian ông mua nhiều cầu thủ giỏi của Thái Lan về chơi cho HA Gia Lai để học hỏi và sau này có bước đi căn cơ hơn là xây dựng Học viện JMG đào tạo tài năng trẻ. Sau đằng đẵng bảy năm trời, lứa cầu thủ đầu tiên ra trường đã góp sức đáng kể cho những chiến tích dưới tay thầy Park từ các sân chơi Đông Nam Á đến châu Á.

Ba lần đánh bại tuyển quốc gia và U-23 Thái Lan của thầy trò ông Park là những niềm vui lớn của bầu Đức cùng sự khẳng định vị thế số một Đông Nam Á sau rất nhiều năm rơi vào tay người Thái.

Năm 2013, bầu Đức nhận danh hiệu Vinh danh Fair Play và không ngừng nâng cấp HA Gia Lai cũng như trợ giúp tận tình cho bóng đá VN.

Xen giữa hai lần tôn vinh bầu Đức, bầu Thắng là bầu Tú nhận danh hiệu Vinh danh Fair Play tại đêm Gala 2014 bởi sự tận tụy và tinh thần quyết thắng với Futsal VN. Cột mốc không thể nào quên của làng Futsal VN dưới sự bảo trợ của ông bầu Trần Anh Tú là khi thầy trò HLV Bruno vào tốp bốn đội mạnh nhất châu Á 2016 và đoạt một vé chơi vòng chung kết World Cup diễn ra tại Colombia.

Tại đó, đội tuyển Futsal VN tiếp tục xuất sắc lọt vào nhóm 16 đội mạnh nhất thế giới và niềm hạnh phúc của bầu Tú nhân đôi khi các tuyển thủ đoạt giải Fair Play danh giá do FIFA trao tặng.

Bầu Tú không chỉ có những đóng góp lớn cho làng bóng Futsal mà còn rất sung sức với nhiều vai trò chủ chốt của bóng đá VN nói chung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm