Khoảng 2 giờ sáng qua, tại cầu Đỏ, quốc lộ 1A, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, một tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra giữa ba xe khách. Trong đó, hai xe khách chạy hướng Nam-Bắc và một xe chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm sáu người chết tại chỗ, một cháu bé chết trên đường cấp cứu và 33 người khác bị thương.
Qua cầu còn lấn tuyến
Khi đến khu vực cầu Đỏ, một trong hai xe đang chạy hướng Bắc-Nam lách đường để vượt chiếc xe chạy cùng chiều nhưng không may đã đâm trực diện vào xe khách đang từ hướng Nam đi ra. Các nạn nhân của vụ tai nạn đều là khách trên hai chiếc xe tông nhau trực tiếp này và họ phần đông là người từ Nghệ An trên đường vào TP.HCM.
Sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng, lực lượng cứu nạn có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường, tháo gỡ khung xe, đưa những người bị thương vào Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận cấp cứu. Những người tử nạn được đưa ra khỏi xe sau. Bảy thi thể nạn nhân cũng được đưa vào nhà xác của bệnh viện chờ thân nhân đến nhận dạng.
Ngay sáng qua, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn. Tỉnh hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 300 ngàn đồng và mỗi trường hợp tử nạn một triệu đồng. Đại diện Bảo hiểm Bảo Long (Phú Yên) cũng có mặt tại bệnh viện, tạm thời chi 100 triệu đồng. Trong đó, mỗi trường hợp tử nạn 10 triệu đồng và 30 triệu đồng cho những trường hợp bị thương.
Những cái chết thương tâm
Tính đến chiều qua, trong số 33 ca bị thương có hai ca rất nặng là Nguyễn Minh Sang (lái xe 78K-5608) đã chuyển vào TP.HCM và em Bùi Thị Thương, 15 tuổi, bị đa chấn thương rất nặng. Em Thương được cha (cũng bị chấn thương ngực) dẫn vào TP.HCM dự đám cưới người chị nhưng đến Ninh Thuận thì lại gặp nạn. Người chị sắp cưới lại phải trở ra lo chăm sóc cả cha và em. Bố em Thương kể xe đang đi bị hỏng nên dừng lại sửa khoảng một giờ, vừa chạy khoảng 200 m thì bị tông. Tính đến chiều qua, hai bố con nạn nhân này vẫn chưa gặp được nhau vì người con bị vỡ lá lách, phải giải phẫu, rối loạn cơ chế đông máu, tính mạng rất nguy kịch.
![]() |
| Nhiều người bật khóc khi vào bệnh viện tìm thân nhân. Ảnh: MINH TRÂN |
Chiều qua, tại khu nhà xác Bệnh viện Ninh Thuận rất đông người. Ngoài thi thể anh Trần Ngọc Tuấn được gia đình nhận về Phú Yên vào buổi trưa, sáu thi thể còn lại nằm xếp hàng chờ thân nhân đến nhận về. Nhiều thân nhân đang làm việc tại TP.HCM được tin, lần lượt ra nhận người thân.
Khi cánh cửa nhà xác được mở cho thân nhân nhận dạng, một thân nhân ôm cháu Trần Thị Ngọc Ánh, chín tuổi khóc lóc thảm thiết. Bi đát hơn, anh Đậu Minh Tiến từ TP.HCM ra nhận xác con và người mẹ mà trong lòng tê tái. Anh Tiến lơ ngơ khi nghe được hung tin. Hai bà cháu vào TP.HCM thăm anh nhưng chưa kịp gặp.
Ngay khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Hải vào cuộc thu thập thông tin, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ.
| Danh sách những người tử nạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh, chín tuổi, ngụ huyện Hùng Anh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Cúc, 54 tuổi, ngụ huyện Hùng Anh, tỉnh Nghệ An; Đậu Thị Anh, hai tuổi, ngụ huyện Hùng Anh, tỉnh Nghệ An; Đinh Thị Thơ, 19 tuổi, ngụ huyện Hùng Anh, tỉnh Nghệ An; Đinh Thị Trang, 15 tuổi, ngụ huyện Hùng Anh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Ngọc Tuấn, 47 tuổi, ngụ Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; một người không rõ họ tên. |
| Khánh Hòa: Một xe khách lao xuống cống, 20 hành khách thoát chết Khoảng 4 giờ chiều qua, tại quốc lộ 1A, khu vực thôn Thuận Mỹ, xã Ninh Quang, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm chết một người đi xe máy, 20 hành khách trên xe thoát chết. Xe ôtô khách mang biển số 17K-3662 thuộc Xí nghiệp thương binh Sao Vàng (ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), chạy tuyến TP.HCM, khi đến địa điểm trên thì tông vào xe máy đang băng qua đường. Ôtô lao thẳng xuống cống nước gần đó, đầu bên trái ôtô vỡ nát nhưng không lật nên 20 hành khách thoát chết. CẨM DUYÊN |
MINH TRÂN
