Nóng: HLV Gong Oh-kyun không tiếp tục dẫn dắt U-23 Việt Nam

(PLO)-  Ông thầy trẻ người Hàn Quốc cho biết vòng chung kết U-23 châu Á là giải đầu tiên cũng như cuối cùng của ông vì hợp đồng một năm không còn giải nào khác nữa cho U-23 Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò Gong Oh-kyun đã chấm dứt cuộc phiêu lưu ở giải U-23 châu Á 2022 sau trận thua U-23 Saudi Arabia 0-2 tại tứ kết vào khuya 12-6. Trong cuộc chia sẻ sau trận đấu, ông Gong tiết lộ không còn giải đấu nào với U-23 Việt Nam và điều này đồng nghĩa ông không tiếp tục dẫn dắt họ.

Nguyên do VFF chỉ ký hợp đồng một năm với HLV Gong Oh-kyun, bắt đầu từ tháng 3-2022 khi giao cho ông làm trợ lý của HLV Lee Yong-jil dự giải mời Dubai Cup. Tiếp đó, ông Gong tham gia huấn luyện U-23 Việt Nam từ sau SEA Games 31 tham dự hai giải đấu U-23 châu Á và ASIAD.

Ông Gong vừa có 17 ngày gắn bó gần gũi với các tuyển thủ trẻ Việt Nam và sớm nói lời chia tay sau vòng chung kết U-23 châu Á. Trong khi đó, ASIAD dự kiến diễn ra vào tháng 9-2022 bị hủy do Trung Quốc còn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên từ chối đăng cai.

Các tuyển thủ trẻ U-23 Việt Nam đã dừng cuộc chơi ở vòng chung kết U-23 châu Á sau trận thua U-23 Saudi Arabia. Ảnh: ANH THỎA.

Các tuyển thủ trẻ U-23 Việt Nam đã dừng cuộc chơi ở vòng chung kết U-23 châu Á sau trận thua U-23 Saudi Arabia. Ảnh: ANH THỎA.

“Đây là giải đầu tiên của tôi và cũng là cuối cùng. Tôi thấy cảm kích học trò và biết ơn họ rất nhiều. Đáng tiếc chúng tôi đã dừng chân trước một đội bóng mạnh ngay ở tứ kết, mặc dù các cầu thủ đã thi đấu rất tốt để chứng tỏ mình. Tôi tin họ sẽ trưởng thành hơn trong 1-2 năm nữa” – ông Gong chia sẻ.

Hợp đồng của HLV Gong Oh-kyun vẫn còn hiệu lực đến hết tháng 2-2023 nhưng do không còn giải đấu quốc tế nào của lứa U-23 nên đội tuyển trẻ sẽ không tập trung. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo vẫn nắm tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm 2022.

VFF vẫn chưa tính chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Gong Oh-kyun vì còn phải chờ đội tuyển U-23 Việt Nam về nước và đánh giá lại công việc của thầy Hàn.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã chơi hết mình ở giải U-23 châu Á. Ảnh: ANH THỎA.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã chơi hết mình ở giải U-23 châu Á. Ảnh: ANH THỎA.

Tuy nhiên, sau những màn trình diễn của các tuyển thủ trẻ với nhiều gương mặt mới ở bốn trận đấu tại giải U-23 châu Á, giới chuyên môn đều có góc nhìn thiện cảm và đánh giá cao tài năng của ông Gong, bất chấp việc học trò ông phải dừng chân ở tứ kết. Hai năm trước, đội hình của HLV Park Hang-seo còn không qua nổi vòng bảng giải đấu này, với tư cách đương kim á quân.

Còn bây giờ, rõ ràng đội tuyển U-23 Việt Nam đã chơi rất tốt ở vòng bảng với thành tích bất bại từ trận hòa Thái Lan 2-2, hòa Hàn Quốc 1-1 và thắng Malaysia 3-0, là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á đi tiếp vào vòng trong. Ông thầy trẻ đã mạnh dạn sử dụng 22/23 cầu thủ có trong tay với đội hình mới 4-3-3 hoặc 4-5-1 linh hoạt cho từng thời điểm và đối thủ. Lối đá tấn công của học trò ông Gong sôi nổi và đẹp mắt, hiệu quả hơn nhờ nền tảng thể lực dồi dào.

Ngay cả trận thua đương kim á quân U-23 Saudi Arabia, các tuyển thủ trẻ Việt Nam đá rất tốt trong hiệp một với nhiều cơ hội ăn bàn hơn đối phương nhưng không gặp may với cú sút dội xà ngang của Minh Bình.

Do thủ môn Văn Chuẩn bị thẻ đỏ, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng bất đắc dĩ phải về đeo găng bắt gôn trong những phút cuối trận. Ảnh: ANH THỎA.

Do thủ môn Văn Chuẩn bị thẻ đỏ, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng bất đắc dĩ phải về đeo găng bắt gôn trong những phút cuối trận. Ảnh: ANH THỎA.

HLV Saad Al-Shehri cũng thừa nhận U-23 Việt Nam là một đội bóng mạnh: “Họ rất có chất lượng và tính tổ chức tốt. Chúng tôi gặp một số khó khăn khi nhập cuộc nhưng các cầu thủ Saudi Arabia đã kiên trì với cách chơi của mình để gặt hái thành công. Hiệp hai, chúng tôi chơi ổn định để tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn, nhất là khi thủ môn của U-23 Việt Nam bị thẻ đỏ, cầu thủ của tôi càng chơi dễ hơn”.

Không thể đi tiếp ở giải U-23 châu Á, ông Gong gửi lời xin lỗi người hâm mộ Việt Nam: “Tôi có cảm giác tạm ổn với kết quả này. Sự hết mình của các học trò nhưng không thể giành chiến thắng khiến tôi áy náy. Tôi xin lỗi vì đội tuyển không có màn trình diễn tốt hơn. Hy vọng cầu thủ quên đi giải đấu này và trở về CLB nỗ lực thể hiện tốt hơn, để mang về một tương lai sáng hơn”.

Đội tuyển U-23 Việt Nam về nước vào chiều 13-6, với nhóm cầu thủ đầu tiên sau khi quá cảnh tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đến TP.HCM một ngày sau. Nhóm thứ hai lên đường vào sáng 14-6 và đến Hà Nội vào chiều 15-6, do không có chuyến bay thẳng và khó khăn trong việc tìm kiếm vé.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm