NSND Đào Bá Sơn: 'Giữa nơi xô bồ nhất vẫn có những cuộc sống như nội Mai'

(PLO)- Nội Mai cùng đàn mèo giữa lòng TP.HCM là câu chuyện nhân văn nhận được giải nhất tại Liên hoan phim tài liệu sinh viên (LHPTLSV) lần 1 năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nội Mai cùng đàn mèo giữa lòng TP.HCM là câu chuyện nhân văn nhận được giải Nhất tại Liên hoan phim tài liệu sinh viên (LHPTLSV) lần 1 năm 2024.

Trong khi nhiều nhóm làm phim cùng khóa tìm kiếm những đề tài ở các vùng đất mới thì nhóm làm phim Nội Mai thể hiện được sự quyết đoán, quyết tâm của mình với một đề tài nằm ở Thảo Cầm Viên, quận 1, TP.HCM.

Liên hoan phim sinh viên lần 1.JPG
Nội Mai cùng nhóm làm phim cùng tên nhận giải nhất Liên hoan phim tài liệu sinh viên lần 1 năm 2024. Ảnh: NHẬT TRUNG

Cơ duyên gặp gỡ nội Mai

Nội Mai (tên thật là Hồng Tuyết Mai, 70 tuổi), bà đã có hơn 40 năm bán đồ chơi trẻ em tại Thảo Cầm Viên. Cuộc sống của bà xoay quanh những con mèo, chim và sóc bị người ta bỏ, rồi bà cưu mang, lo cho chúng từng chút một như các con của mình.

Chia sẻ về cơ duyên hợp tác với bà Mai, Quách Khánh Huy (21 tuổi), đạo diễn của Nội Mai cho biết đây là duyên phận khi nhóm làm phim gặp phải một vài sự cố trong việc liên hệ với các nhân vật trước đó.

Ảnh 4_ Nội Mai cho biết bị bệnh tim và huyết áp nhưng vẫn cùng đàn mèo của mình rong ruổi mỗi ngày tại Thảo Cầm Viên. Ảnh_ NVCC.jpg
Nhóm làm phim theo sát để quay cuộc sống Nội Mai một cách tự nhiên nhất. Ảnh: NVCC

“Vô tình bản thân mình nhớ tới câu chuyện của nội Mai, chúng mình dự định sẽ truyền tải một câu chuyện về tình yêu thương giữa con người với động vật. Không có ai phù hợp hơn Nội Mai để kể câu chuyện ấy” - Khánh Huy nói và cho biết thêm trong quá trình sản xuất, sự cố xảy ra khi 1 ngày trước ngày quay chính thức, nội Mai gần như đã từ chối việc ghi hình, bởi lo sợ khi bộ phim được công chiếu, nạn bắt mèo tại Thảo Cầm Viên sẽ nghiêm trọng hơn.

“May mắn thay, nhờ vào mối quan hệ và niềm tin mà nhóm tạo ra, nội Mai đã đồng ý và tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng mình thực hiện bộ phim. Cả nhóm đã đồng lòng hiện thực hóa cơ hội đó thành bộ phim lần này” - Khánh Huy kể lại.

Nhà báo, biên kịch Nguyễn Thị Minh Diệu (54 tuổi), là giảng viên trực tiếp hướng dẫn nhóm làm phim Nội Mai chia sẻ bà Mai là một nhân vật đã được biết đến từ trước.

“Với tôi, mỗi thế hệ có góc nhìn, cách tiếp cận khác nhau nên tôi động viên ekip mạnh dạn tiếp cận, kể câu chuyện theo cách nghĩ, cách cảm của mình” - nhà báo Minh Diệu động viên nhóm làm phim.

NSND, đạo diễn Đào Bá Sơn (72 tuổi), Trưởng Ban Giám khảo Liên hoan phim sinh viên lần 1 năm 2024 đánh giá Nội Mai là một tác phẩm hay, đậm chất nhân văn được truyền tải dưới góc nhìn hồn nhiên của thế hệ trẻ.

Ảnh 3_ NSND, đạo diễn Đào Bá Sơn; nhà báo, biên kịch Nguyễn Thị Minh Diệu và nhà báo Vũ Tùng (thứ tự lần lượt từ trái qua phải) là Ban Giám khảo đưa ra kết quả đêm LHPTLSV lần 1. Ảnh_.jpg
NSND, đạo diễn Đào Bá Sơn; nhà báo, biên kịch Nguyễn Thị Minh Diệu và nhà báo Vũ Tùng (thứ tự lần lượt từ trái qua phải) là Ban Giám khảo đưa ra kết quả đêm trao giải Liên hoan phim tài liệu sinh viên lần 1. Ảnh: NHẬT TRUNG

“Cách thể hiện của phim này là một dòng phim điện ảnh thực tế, hạn chế tối đa can thiệp vào bộ phim và kết hợp với âm nhạc làm người xem vỡ òa cảm xúc. Khi chúng ta xem phim này thì thấy vẻ đẹp của nhân vật Nội Mai tuyệt vời, chân thực” - NSND Đào Bá Sơn nhìn nhận.

“Họ giản dị, nhìn nhận cuộc sống rất nhân ái”

Tại Liên hoan phim tài liệu sinh viên, khi MC chương trình hỏi vì sao bà Mai vẫn cưu mang nuôi mèo, chim, sóc kể cả khi mình phải ăn mì gói, thậm chí là nhịn ăn để cho chúng ăn, rồi thêm nỗi lo trộm mèo thì bà Mai chỉ trả lời ngắn gọn với đôi mắt sáng lên: “Thấy tụi nó tội quá, không lượm về nuôi thì tụi nó sống sao”.

Liên hoan phim tài liệu sinh viên
Nội Mai bị bệnh tim và huyết áp nhưng vẫn cùng đàn mèo của mình rong ruổi mỗi ngày tại Thảo Cầm Viên.

Cô Nguyễn Thị Hồng Phụng, người buôn bán tại Thảo Cầm Viên gần 20 năm bên cạnh bà Mai cho hay bà Mai sống hòa đồng, luôn vui vẻ nhưng mấy ai biết được vì lo cơm, tôm, cá cho đàn mèo mà có những thời điểm bà Mai phải liên tục nhịn ăn bữa tối.

Chia sẻ thêm về thông điệp câu chuyện, Khánh Huy nói: “Dự định ban đầu của cả nhóm sẽ khai thác những tâm tư và trăn trở của nội Mai. Tuy nhiên qua quá trình trò chuyện, nội Mai thực sự rất lạc quan và chúng mình thật sự không thể khai thác được bất cứ chuyện buồn nào của nội”.

Thông qua phim, nhóm làm phim mong muốn truyền tải câu chuyện nhân văn giữa bà và các thú cưng đồng hành, cũng muốn lan tỏa sự lạc quan và đặc biệt hơn, là lên án nạn săn bắt động vật.

Thông qua bộ phim, NSND Đào Bá Sơn bày tỏ: “Ngay giữa trung tâm Sài Gòn, giữa cái nơi có xô bồ nhất vẫn có những cuộc sống như thế. Họ giản dị, bình thường nhưng họ lại nhìn cuộc sống rất thoáng, rất nhân ái. Khi xem Nội Mai, ta thấy có gì đó ấm áp trong tim”.

Tối 29-6, tại Hội trường Văn Khoa (Trường Đại học KHXH và NV - Đại học Quốc gia TPHCM) đã diễn ra đêm chung kết Liên hoan phim tài liệu sinh viên lần 1 năm 2024.

Đây là năm đầu tiên Liên hoan phim tài liệu sinh viên được Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học KHXH và NV TPHCM tổ chức. 11 bộ phim lọt vào vòng chung kết đều nằm trong khuôn khổ bộ môn Phim tài liệu truyền hình và đồ án tốt nghiệp do sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông sản xuất.

Liên hoan phim có thành phần Ban Giám khảo đều là những đạo diễn, nhà báo kỳ cựu: NSND - Đạo diễn Đào Bá Sơn; Đạo diễn - Nhà báo Vũ Tùng và Biên kịch Minh Diệu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm