Nước mắt hạnh phúc của những chiến binh quả cảm NutiFood

Người hùng thủ môn Trần Hoàng An ôm mặt trên đôi găng tay nấc lên từng hồi nghẹn ngào trong vòng tay vỗ về thật cảm động của đồng đội. Mới năm ngoái, Hoàng An lần đầu tiên khoác áo U-17 NutiFood chơi vòng chung kết U-17 quốc gia còn nhiều bỡ ngỡ. Chàng thủ môn tội nghiệp mới lớn không thể tránh khỏi những sai lầm ngây ngô nhưng đã gượng dậy ở giải U-19 năm nay thật ngoạn mục.

Cũng hồi năm ngoái, Học viện NutiFood chính là bại tướng của SL Nghệ An trong trận chung kết U-17 với tỉ số 2-3, dù từng thắng ở vòng loại. Khi ấy, học trò ông Giôm đã tức tưởi khóc hết nước mắt. Và chiều 13-4, cầu thủ NutiFood cũng khóc, nhưng là những giọt nước mắt chứa chan hạnh phúc sau khi phục hận ngọt ngào đối thủ này ở bán kết U-19 quốc gia với một trận cầu hấp dẫn đến nghẹt thở.

Quốc Cường ăn mừng bàn thắng sớm vào lưới U-19 SL Nghệ An. Ảnh: ANH THÔNG.

Nếu như U-19 SL Nghệ An vào trận knock out sau chiến thắng đối thủ lớn Hà Nội 5-3 thì lứa trẻ Học viện NutiFood nhẹ nhàng vượt qua Sài Gòn 2-0. Cả hai tái ngộ nhau gần như là một trận chung kết và ai dừng cuộc chơi đều đáng tiếc vì đội nào cũng có những ưu điểm vượt trội nhiều đội bạn.

Đá với một đối thủ mạnh về kỹ thuật và dạy dàn về kinh nghiệm U-19 SL Nghệ An, các cầu thủ Học viện Nutifood vẫn duy trì đều đặn nhịp đấu ngay từ những phút đầu. Hai đối thủ lớn ăn miếng trả miếng nhau kịch tính và mới phút 12, NutiFood bất ngờ vươn lên dẫn trước do công Quốc Cường. Tuy nhiên, tiền đạo Xuân Tiến của SL Nghệ An ở phút 27 đã đưa hai đội về vạch xuất phát với pha gỡ hòa 1-1 đẹp mắt.

Cả hai chơi giằng co trong hiệp hai và ở những phút cuối của trận đấu, nhờ sức bền đồng đều, các cầu thủ Học viện Nutifood vẫn đá tỉnh táo và chắc chắn, khiến SL Nghệ An không dám mạo hiểm dâng cao đội hình tấn công. Học trò thầy Giôm chơi bóng dứt khoát và tạo ra một số pha nguy hiểm vào khung thành đối phương. Theo tiết lộ của ông Giôm, thể lực học trò ông rất ổn, vì bên cạnh sự luyện tập của các cầu thủ còn có sự đóng góp lớn của quá trình chăm sóc dinh dưỡng từ Nutifood lâu nay.

Thủ môn Hoàng An với những pha cứu thua xuất thần xứng đáng là người hùng của trận bán kết U-19 quốc gia 2021. Ảnh: ANH THÔNG.

Cuộc chơi của hai đội phải đi đến chấm 11 mét luân lưu may rủi. Trước giây phút bước vào loạt đấu súng định mệnh, khán giả trên sân Bình Dương bất ngờ bắt gặp hình ảnh đẹp của thủ môn Trần Hoàng An tươi cười đi bên cạnh đồng nghiệp Cảnh Tiệp và choàng cánh tay thân mật động viên thủ môn đội bạn. Một cử chỉ lạ lẫm và hiếm có trên sân cỏ của thủ môn đội NutiFood trước thời khắc quyết định rất hồi hộp, mà giới bóng đá hay gọi vui là sắp sửa bị “xử bắn” trên chấm 11 mét.

Không may cho U-19 SL Nghệ An có hai cú sút hỏng của tiền đạo Xuân Tiến và đội trưởng Xuân Bách, trong khi cầu thủ Học viện NutiFood sút thắng bốn quả.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của trận đấu chính là màn trình diễn của thủ môn xuất sắc nhất Trần Hoàng An. Dưới sự tấn công như vũ bão của đội bạn, Hoàng An có những cú bay người như chim, cản phá xuất thần nhiều bàn thua trông thấy, nhờ vào kỹ năng, sức bật, nền tảng thể lực bồi đắp trong nhiều năm ở Học viện Nutifood. Thủ môn Hoàng An với mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ cũng có những động tác giả làm phân tâm đối thủ ở loạt đấu súng thót tim.

Thầy trò ông Giôm đã lấy chiếc vé thứ hai vào chung kết gặp U-19 PVF (thắng bán kết U-19 An Giang 3-0) chiều ngày 15-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm