Bảng B, bóng đá nam ASIAD 19, Việt Nam - Iran (0-4)

Olympic Việt Nam thua đậm Iran

(PLO)- Thua Iran 0-4, cánh cửa đi tiếp của Olympic Việt Nam tại ASIAD 19 trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Nếu như Olympic Việt Nam thua Iran 0-4, thì cũng lượt trận này của bảng B ASIAD 19, Saudi Arabia đánh bại Mông Cổ 3-0. Ở lượt trận đầu tiên, Việt Nam thắng Mông Cổ 4-2, còn Saudi Arabia và Iran hòa nhau 0-0. Như vậy, cả Iran và Saudi Arabia gần như chắc suất đi tiếp, kể cả có thua trận cuối cùng, còn Olympic Việt Nam rơi vào thế "dựa lưng tường". Thắng Việt Nam 4-0, Iran đẩy trận cuối vòng bảng B giữa Việt Nam và Saudi Arabia vào thế "sống mái".

Vie-Ira-1.jpg
Olympic Việt Nam còn thua đẳng cấp với Olympic Iran rất xa. Ảnh: NAM TRUNG

Trở lại với trận Việt Nam vừa thua Iran 0-4, một trận đấu mà đội trẻ Việt Nam mắc nhiều lỗi trong phòng ngự. Trước một Iran mạnh đều cả hai tuyến, HLV Hoàng Anh Tuấn chơi năm hậu vệ, nhưng khả năng theo người, chiếm không gian và “đọc vị” tình huống rất kém.

Bàn thắng đầu tiên của Iran được ghi ngay ở phút thứ năm do công của Motahhari, các trung vệ của Việt Nam theo người rất kém, lại không có người “bịt” để Motahhari thoát đi chiếm không gian ngay trước mặt cầu môn Quan Văn Chuẩn...nhưng chốn không người.

Rồi bàn thua thứ hai ở phút 47 lại là các hậu vệ dâng cao nhưng lại thiếu cảnh giác nên nhận đòn hồi mã thương. Touranian Khalegh băng xuống đối đầu với Quan Văn Chuẩn và dễ dàng ghi bàn thứ hai cho Iran.

Iran hay hơn Việt Nam là điều khỏi phải bàn, nhưng có đến hai trong ba bàn thua của Olympic Việt Nam đến từ lỗi sơ đẳng của hàng phòng ngự. Với một Mông Cổ rất kém mà còn để các chân sút đội này ghi hai bàn, thì Việt Nam thủng lưới 4 lần trước Iran là điều không khó lý giải.

Có điều, kể từ khi HLV Park Hang-seo và Gong Oh-kyun ra đi, các tuyến trẻ kế cận đội tuyển quốc gia đều chơi rất kém. Họ đá lỏng lẻo, ít có tính kỷ luật cao trong phòng ngự, tính kết dính không có, tấn công cũng chẳng thấy “đòn độc” hay mảng miếng bất ngờ nào, gặp đội yếu thì bỏ lỡ nhiều cơ hội, gặp đội mạnh hơn thì bế tắc, không lối thoát.

Thua Iran 0-4, Việt Nam ở vào thế “thắng hay là chết” ở lượt trận cuối vào ngày 24-9 (18 giờ 30) với Saudi Arabia. Nếu thắng, Việt Nam sẽ đi tiếp, còn thua và hòa Saudi Arabia, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải chờ kết quả các bảng khác mới biết mình có nằm trong 4/5 đội hạng ba có thành tích xuất sắc giành vé vớt hay không.

Thứ tự bảng B ASIAD 19 sau hai lượt trận như sau: 1-Iran (4 điểm, 4/0), Saudi Arabia (4 điểm, 3/0), 3-Việt Nam (3 điểm, 4/6), 4- Mông Cổ (0 điểm, 2/7).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm