Ông Biden đến nơi thanh niên da trắng vừa livestream vừa bắn chết 10 người da màu 3 hôm trước

(PLO)- Đến thăm địa điểm thanh niên da trắng 18 tuổi vừa livestream vừa bắn chết 10 người, Tổng thống Joe Biden tuyên bố rằng hệ tư tưởng về quyền tối cao của người da trắng đã không còn chỗ đứng ở Mỹ nữa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-5, vợ chồng Tổng thống Mỹ Joe Biden tới TP Buffalo, bang New York - nơi diễn ra sự việc một thanh niên da trắng 18 tuổi vừa livestream vừa cầm súng trường bắn chết 10 người hôm 14-5, theo hãng tin AFP.

Tổng thống Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã đến hiện trường xảy ra vụ việc là siêu thị Tops Friendly Markets ở Buffalo, cùng nhau đặt hoa tại một đài tưởng niệm bên ngoài siêu thị. Ông Biden có cuộc gặp riêng với người thân các nạn nhân và nhân chứng của vụ việc sau đó.

Tư tưởng thượng tôn da trắng “không còn chỗ đứng” ở Mỹ

Tại Buffalo, Tổng thống Biden đã chia buồn với thân nhân 10 nạn nhân đồng thời lên án chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và gọi tư tưởng này là một “liều thuốc độc”.

"Những gì đã xảy ra ở đây rất đơn giản và dễ hiểu: đó là một hành vi khủng bố trong nước. Việc người da trắng nghĩ rằng họ có quyền tối cao là một liều thuốc độc đối với đất nước chúng ta về mặt chính trị và nó vẫn đang tồn tại ngay trước mắt chúng ta" - AFP dẫn lời ông Biden.

Tổng thống Mỹ cũng lên án "những kẻ tung ra những thông tin dối trá vì quyền lực, vì lợi ích chính trị và lợi nhuận". Theo ông, "sự căm ghét mang tính chính trị được lan truyền thông qua các phương tiện truyền thông và Internet đã tạo nên những cá nhân giận dữ, lạc lõng và bị cô lập đến mức có những niềm tin sai lầm".

"Không còn nữa. Chúng ta cần phải nói rõ ràng và nhấn mạnh rằng hệ tư tưởng về quyền tối cao của người da trắng đã không còn chỗ đứng ở Mỹ nữa" - Tổng thống Biden tuyên bố trong tràng pháo tay của người dân.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đến thăm đài tưởng niệm được đặt bên ngoài khu vực siêu thị xảy ra vụ xả súng ở TP Buffalo, bang New York. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đến thăm đài tưởng niệm được đặt bên ngoài khu vực siêu thị xảy ra vụ xả súng ở TP Buffalo, bang New York. Ảnh: AFP

Những phát ngôn gay gắt của Tổng thống Biden nhắm vào cái mà ông mô tả là "một hệ tư tưởng đồi bại" của những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng mà phía lực lượng cảnh sát bang New York cho rằng là động cơ chính đằng sau vụ xả súng.

Tại Buffalo, Tổng thống Biden cũng kêu gọi hạn chế quyền sở hữu súng cá nhân.

Nghi phạm vụ xả súng lên kế hoạch kỹ lưỡng nhiều tháng

Sau quá trình xem xét các bài viết của Payton Gendron (18 tuổi, nghi phạm của vụ xả súng) trên mạng xã hội (ứng dụng trò chuyện Discord và diễn đàn trực tuyến 4chan), các nhà điều tra khẳng định Gendron đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho vụ tấn công trước đó nhiều tháng.

Theo các nhà điều tra, Gendron đã đến siêu thị Tops Friendly Markets mà hắn chọn làm mục tiêu tới tận 3 lần trong ngày 8-3. Nghi phạm ghi chú cẩn thận về số lượng người da màu lẫn da trắng mua sắm ở bên trong và vạch ra các lối đi phù hợp bên trong siêu thị.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Gendron kể lại trong chuyến đi thứ ba của mình đến siêu thị, một "nhân viên bảo vệ da màu có vũ trang" đã tiếp cận Gendron và hỏi cậu ta định làm gì mà cứ ra vào siêu thị nhiều lần.

Gendron cho biết đã nói dối rằng mình là nhân viên thu thập dữ liệu điều tra dân số và không may là nhân viên bảo vệ đã tin Gendron.

Cảnh sát có mặt bên ngoài khu vực siêu thị xảy ra vụ xả súng ở TP Buffalo, bang New York (Mỹ) vào ngày 14-5. Ảnh: AFP

Cảnh sát có mặt bên ngoài khu vực siêu thị xảy ra vụ xả súng ở TP Buffalo, bang New York (Mỹ) vào ngày 14-5. Ảnh: AFP

Sau đó, trong một bài đăng vào ngày 10-3, Gendron viết: "Tôi sẽ phải giết nhân viên bảo vệ đó thôi. Tôi hy vọng anh ta sẽ không giết tôi hoặc thậm chí làm tôi bị thương ngay lập tức".

Trong số các nạn nhân của vụ xả súng hôm 14-5 có một cảnh sát đã nghỉ hưu và đang làm bảo vệ tại siêu thị. Người này đã bắn nhiều phát vào Gendron trước khi bị nghi phạm bắn đáp trả, cảnh sát New York cho hay.

Các nhà điều tra tiết lộ Gendron lần đầu tiên đề cập đến việc giết hại cộng đồng người da màu vào tháng 12-2021, và đến tháng 2 thì quyết định chọn siêu thị Tops Friendly Markets ở TP Buffalo làm mục tiêu, dựa trên số lượng lớn người Mỹ gốc Phi sống xung quanh đó.

Theo đài CNN, Gendron khai rằng anh ta đã chọn Buffalo là mục tiêu của cuộc tấn công vì có dân số người da màu cao hơn các địa điểm khác mà Gendron đã xem xét qua.

Gendron đã đăng một bài viết về việc lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công của mình vào ngày 15-3 nhưng sau đó đã bị trì hoãn nhiều lần.

Bà Thái Anh Văn lên án vụ xả súng nhằm vào người Mỹ gốc Đài Loan

Hôm 17-5, nhà lãnh đạo Đài Loan - bà Thái Anh Văn đã lên án vụ xả súng nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Đài Loan khiến 1 người chết và 5 người bị thương tại một nhà thờ của giáo đoàn người Đài Loan ở hạt Orange, bang California (Mỹ) hôm 15-5. Nghi phạm là một người đàn ông gốc Trung Quốc.

Văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan cho biết bà Thái Anh Văn lên án "bất kỳ hình thức bạo lực nào” và gửi lời chia buồn tới những người thiệt mạng và bị thương trong vụ việc, đồng thời yêu cầu người đại diện của hòn đảo tại Mỹ bay đến California để hỗ trợ.

Người dân đặt hoa tưởng niệm bên ngoài nhà thờ Geneva Presbyte ở bang California (Mỹ) nơi xảy ra vụ xả súng khiến 1 người chết và 5 người bị thương. Ảnh AP

Người dân đặt hoa tưởng niệm bên ngoài nhà thờ Geneva Presbyte ở bang California (Mỹ) nơi xảy ra vụ xả súng khiến 1 người chết và 5 người bị thương. Ảnh AP

Bà Lin Ching-yi, Đại biểu Lập pháp viện Đài Loan, cho rằng chính những “hệ tư tưởng chống Đài Loan đã trở thành lý do cho tội ác diệt chủng”.

Theo bà, người Đài Loan cần phải “đối mặt với những phát ngôn và các tổ chức thù địch” được Trung Quốc hậu thuẫn ở Đài Loan và cả các cộng đồng người Trung Quốc ở nước ngoài.

Một viên cảnh sát quận Orange đang cầm bức ảnh của bác sĩ John Thành, nạn nhân tử vong trong vụ xả súng hôm 15-5. Ảnh: AP

Một viên cảnh sát quận Orange đang cầm bức ảnh của bác sĩ John Thành, nạn nhân tử vong trong vụ xả súng hôm 15-5. Ảnh: AP

Bà Tiêu Mỹ Cầm, đại diện của Đài Loan tại Mỹ, cho biết bà rất "sốc và đau buồn vì vụ xả súng chết người tại một nhà thờ của người Đài Loan ở California".

“Tôi cùng gia đình các nạn nhân và cộng đồng người Mỹ gốc Đài Loan rất đau buồn, mong rằng cầu những người bị thương sẽ sớm hồi phục” - bà chia sẻ.

Hai mục sư người Đài Loan sống sót sau vụ xả súng ôm và an ủi nhau. Ảnh: AP

Hai mục sư người Đài Loan sống sót sau vụ xả súng ôm và an ủi nhau. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, nghi phạm, có tên là David Châu (68 tuổi) khai rằng mình được sinh ra ở Trung Quốc và mang quốc tịch Mỹ.

Các hãng truyền thông Đài Loan cho hay nghi phạm có mối quan hệ với một tổ chức do Trung Quốc hậu thuẫn chuyên phản đối ý tưởng độc lập của Đài Loan, tuy nhiên những thông tin này chưa được xác thực.

Người đứng đầu Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở Mỹ cho biết Châu thực chất sinh ra ở Đài Loan vào năm 1953.

Gia đình của Châu dường như nằm trong số khoảng 1 triệu người tị nạn từ Trung Quốc đại lục chuyển đến Đài Loan vào năm 1949.

Nhân viên cảnh sát đang kiểm tra khu vực xung quanh nhà thờ, nơi xảy ra vụ xả súng khiến 6 người thương vong. Ảnh: AP

Nhân viên cảnh sát đang kiểm tra khu vực xung quanh nhà thờ, nơi xảy ra vụ xả súng khiến 6 người thương vong. Ảnh: AP

Lòng căm thù của Châu đối với hòn đảo, được ghi lại trong sổ ghi chú của Châu mà các nhà chức trách tìm thấy, dường như bắt đầu khi Châu cảm thấy mình không được đối xử tốt khi sống ở Đài Loan.

Có khả năng nghi phạm Châu có vấn đề về tâm thần. Một người hàng xóm cũ cho biết cuộc sống của Châu đã trở nên sáng sủa sau khi vợ Châu bỏ ông ta đi và bệnh tâm thần của ông đã thuyên giảm.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm